20/03/2026
TRỞ VỀ VỚI CHÚA
Trong tâm tình Mùa Chay thánh, huynh đoàn Đa Minh giáo xứ Hưng Bình đã có dịp tham dự buổi tĩnh huấn do quý Dì dòng Đa Minh Tam Hiệp hướng dẫn, giúp mỗi anh chị em lắng đọng tâm hồn và trở về với Chúa.
Mở đầu, quý Dì mời gọi mọi người bước vào phòng tĩnh tâm qua những “con đường” khác nhau, với những trở ngại riêng, trong sự thinh lặng và nhắm mắt. Giữa những bước đi đó, mỗi người chỉ giữ một ý niệm duy nhất: Chúa sẽ dẫn dắt ta đến vinh quang.
Khi tất cả ổn định và mở mắt ra, trước mắt là một khung cảnh sâu lắng, linh thiêng với ánh nến Phục Sinh được thắp sáng, như biểu tượng cho ánh sáng của Chúa Kitô chiếu soi tâm hồn mỗi người.
Tiếp đó, quý Dì dẫn dắt cộng đoàn suy niệm Lời Chúa xuyên suốt từ Chúa nhật I Mùa Chay đến Tuần Thánh, giúp anh chị em thêm vững tin vào tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời.
Một điểm nhấn đặc biệt là phần diễn tả sự hiệp nhất của gia đình Đa Minh qua bốn trụ cột tinh thần của dòng, được thể hiện bằng hình ảnh những sợi dây kết nối chặt chẽ – như lời nhắc nhở về sự gắn bó, yêu thương và nâng đỡ lẫn nhau trong đời sống đức tin.
Cao điểm của buổi tĩnh tâm là giây phút tuyên xưng đức tin, quyết tâm từ bỏ tội lỗi và ma quỷ. Mỗi người đón nhận ánh sáng từ nến Phục Sinh, để ngọn lửa ấy không chỉ cháy sáng trong tâm hồn mình mà còn lan tỏa đến những người xung quanh.
Qua buổi tĩnh tâm, mỗi người được nhìn lại bản thân với những yếu đuối, lỗi lầm, đồng thời cảm nhận sâu sắc tình yêu bao la, khôn tả của Thiên Chúa – Đấng luôn yêu thương và chở che.
Có những giọt nước mắt xúc động, có những nụ cười rạng rỡ như vừa tìm thấy kho báu quý giá. Tất cả đều là hồng ân.
Nguyện xin Thiên Chúa ban cho mỗi anh chị em luôn nhiệt thành trong ơn gọi Đa Minh, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Đa Minh.
Amen.