21/04/2023
THỨ BẢY TUẦN II PSA
Phúc Âm (Ga 6,16-21)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
Chiều đến, các môn đệ Chúa Giê-su xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Ca-phác-na-um. Trời đã tối, mà Chúa Giê-su vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giê-su đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ : "Chính Thầy đây, đừng sợ". Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.
Gợi ý suy niệm
Đối với Tin Mừng Nhất Lãm, cụ thể Mc 6, 51-52 : một số môn đệ bỏ đi, họ cứng lòng tin, Chúa Giêsu tỏ vẻ không quan tâm đến vấn đề huấn luyện, các môn đệ không bị trắc nghiệm lòng tin. Trò trên thuyền, Thầy trên mặt đất, chưa kịp bắt chuyện, thuyền đã tới bến. Trò có vẻ làm lơ Thầy.
Dụng ý của thánh Gioan là cho người đọc hiểu Chúa bị các môn đệ bỏ rơi (Ga 6, 67-71). Theo thánh Gioan, phải dứt khoát tin hay không tin Chúa Giêsu. Nếu tin phải có ba thái độ :
• Tìm hiểu Người sâu sa hơn để kính mến
• Nghe theo các lời Người giảng
• Tuân giữ các lệnh truyền Người dạy để được cứu rỗi.
Lời trấn an của Đức Giêsu đối với các môn đệ là “chính Thầy đây, đừng sợ.” Trước đây vì không có Chúa Giêsu hiện diện, các ông hoảng sợ vì biển động, gió thổi mạnh. Nhưng khi có Chúa, các ông được nghe lời trấn an bình tĩnh “đừng sợ.” Trước mỗi biến cố cuộc đời, chúng ta thường hay lo lắng, lo cho tương lai bản thân, hay cho tương lai của những người liên hệ, hoặc của những người ta có trách nhiệm. Ta thường đặt câu hỏi : Tương lai sẽ ra sao nếu tôi làm việc này hay không làm việc nọ. Rồi những rủi ro bất ngờ ập tới cuộc đời ta. Chẳng hạn một hoạn nạn, túng bấn hay thương tích… Với bản tính con người, ta thường lo lắng. Hôm nay Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta : đừng sợ, vì có Thầy bên cạnh. Không phải chúng ta đến với Người, nhưng đích thân Người đến với ta, khi ta gặp bão tố cuộc đời.
Ai trong chúng ta cũng ít là một lần có cảm nghiệm về sự trống vắng Thiên Chúa trong cuộc đời, nhất là lúc gặp rủi ro thất bại trong công việc làm ăn, hay những lục đục, xáo trộn trong cuộc sống mà trước đây vốn êm ả thanh bình. Đó là những đêm tối cuộc đời. Những lúc như thế, chúng ta cần phải nghe vọng lại lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ : đừng sợ, Thầy đây. Thầy đang đến, Thầy cũng đang bước đi trên mặt biển đầy sóng gió để đến với các môn đệ, và cũng đến với chúng ta. Trong cuộc đời này, dù có bị khủng hoảng hay bị chối từ, chúng ta hãy tin vào Chúa vì có “Thầy đây, đừng sợ”. Hãy can đảm lên mà dấn bước, kìa chiếc thuyền đã đến được tới bờ rồi. Mặc cho sóng gió gào thét bên ngoài, chiếc thuyền đã đến bến được bình an, vì có “Thầy đây, đừng sợ.”