Chùa Long Hương - Thích Tuệ Hải

Chùa Long Hương - Thích Tuệ Hải TRANG THÔNG TIN CHIA SẼ NHỮNG BÀI GIẢNG CỦA CHÙA LONG HƯƠNG - CẬP NHẬT VÀ ĐĂNG TẢI CÁC BÀI GIẢNG CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH TUỆ HẢI

CÔNG ĐỨC TRÌ TỤNG THẦN CHÚ ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NIQuán Thế Âm Bồ Tát nói:Nếu chúng sinh nào, trong một ngày đêm tụng năm biế...
09/04/2026

CÔNG ĐỨC TRÌ TỤNG THẦN CHÚ ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI
Quán Thế Âm Bồ Tát nói:
Nếu chúng sinh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong ngàn muôn ức kiếp sanh tử.
Bạch đức Thế Tôn! Nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh giác.
Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác.
Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài tôi thề không thành chánh giác.
Tụng trì thần chú Đại Bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi tâm đà ra ni.
Duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành.
Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì thần chú Đại Bi, như không chuyển nữ thành nam, tôi thề không thành chánh giác.
Như kẻ nào tụng trì chú này, nếu còn sanh chút lòng nghi, tất không được toại nguyện.
Bồ Tát lại nói tiếp:
Nếu kẻ thiện nam, thiện nữ nào tụng trì thần chú này, phải phát tâm Bồ Đề rộng lớn, thề độ tất cả muôn loài, giữ gìn trai giới, đối vớI chúng sinh khởi lòng
bình đẳng, và thường nên trì tụng chớ cho gián đoạn.
Lại nên ở nơi tịnh thất, tắm gội sạch sẽ, mặc y phục sạch, treo phan, đốt đèn, dùng hương hoa, cùng các thứ ăn uống
để cúng dường, buộc tâm một chỗ, chớ nghĩ chi khác, y như pháp mà tụng trì.
Lúc ấy, sẽ có Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát cùng vô lượng Chư Thiên đến chứng minh, giúp thêm sự hiệu nghiệm.
Bấy giờ ta cũng dùng ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay nâng đỡ, khiến cho kẻ ấy từ đó về sau có thể hiểu suốt tất cả sách vở thế gian, thông đạt các kinh điển của Như Lai.
Chúng sanh nào tụng trì thần chú này, có thể trị lành tám muôn bốn ngàn thứ bịnh ở thế gian, hàng phục các thiên ma, ngoại đạo, được tất cả quỷ thần đều cung kính.

🌿 THẦY NHẮC NHẸ PHẬT TỬ 🌿  Các con à,  Đừng vội đi tìm hạnh phúc ở nơi xa,  vì nhiều khi chính điều đó làm tâm mình thêm...
09/04/2026

🌿 THẦY NHẮC NHẸ PHẬT TỬ 🌿

Các con à,

Đừng vội đi tìm hạnh phúc ở nơi xa,
vì nhiều khi chính điều đó làm tâm mình thêm mệt.

Đức Phật không dạy chúng ta chạy theo thế gian,
mà dạy quay về với chính mình.

🌼 Khi tâm còn hơn thua → sẽ còn phiền não
🌼 Khi tâm còn so sánh → sẽ còn khổ đau
🌼 Khi tâm còn chấp giữ → sẽ còn bất an

Nhưng…

Chỉ cần các con biết:
- Dừng lại một chút
- Thở chậm một chút
- Nhìn sâu vào chính mình

Thì mọi thứ sẽ nhẹ dần.

🌿 Tu không phải là làm điều gì cao xa,
mà là:
👉 Bớt một lời nóng giận
👉 Bớt một ý nghĩ tiêu cực
👉 Thêm một chút bao dung

Ngày nào cũng như vậy,
tâm sẽ dần sáng ra.

Các con đừng lo mình chưa tốt,
chỉ cần mỗi ngày tốt hơn một chút
đã là con đường đúng rồi.

Adidaphat.

🌿 Có phải tâm con đang nặng…? 🌿  Có những ngày,  không ai làm gì sai…  mà lòng con vẫn thấy không yên.  Có những lúc,  m...
01/04/2026

🌿 Có phải tâm con đang nặng…? 🌿

Có những ngày,
không ai làm gì sai…
mà lòng con vẫn thấy không yên.

Có những lúc,
mọi việc vẫn như vậy…
mà tâm con lại trĩu nặng.

Đức Phật dạy:
Không phải cảnh làm ta khổ,
mà là tâm ta chấp vào cảnh.

🌼 Chấp một lời nói → tâm bất an
🌼 Chấp một chuyện cũ → lòng nặng nề
🌼 Chấp một suy nghĩ → tự trói buộc mình

Nhưng con có biết không…
Những điều ấy vốn dĩ
đến rồi cũng sẽ đi.

🌿 Khi con học cách buông:
- Buông một điều không đáng giữ
- Buông một cảm xúc đã qua
- Buông một suy nghĩ làm mình mệt

Thì tâm tự nhiên nhẹ lại.

An lạc không phải là tìm ở đâu xa,
mà là khi tâm không còn nắm giữ.

---

💬 Con thử nhìn lại hôm nay:
Điều gì con đang giữ mà đáng ra nên buông?

🌼 Một câu trả lời cũng là một bước chuyển hóa.

Adidaphat.

🌿 PHÁP NHẸ: QUAY VỀ VỚI TÂM MÌNH 🌿  Trong cuộc sống, con người thường đi tìm rất nhiều thứ ở bên ngoài — thành công, tiề...
31/03/2026

🌿 PHÁP NHẸ: QUAY VỀ VỚI TÂM MÌNH 🌿

Trong cuộc sống, con người thường đi tìm rất nhiều thứ ở bên ngoài — thành công, tiền tài, sự công nhận…
Nhưng càng tìm, đôi khi lại càng thấy mệt mỏi.

Đức Phật dạy, gốc rễ của an lạc không nằm ở bên ngoài, mà nằm ở tâm của mỗi người.

🌼 Khi tâm còn vọng động, thế giới sẽ nhiều bất an.
🌼 Khi tâm lắng xuống, mọi thứ tự nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn.

Chúng ta thường nghĩ rằng phải thay đổi hoàn cảnh thì mới có thể an vui.
Nhưng thật ra, chỉ cần quay về quan sát chính mình, ta sẽ thấy:
- Một ý nghĩ khởi lên rồi cũng tự mất đi
- Một cảm xúc đến rồi cũng sẽ qua

Không có gì tồn tại mãi, kể cả những điều khiến ta phiền não.

🌿 Khi hiểu được điều này, ta không còn bị cuốn theo cảm xúc nữa.
Ta học cách nhìn mà không dính mắc,
biết mà không chấp giữ.

Từng hơi thở trở nên rõ ràng hơn.
Từng khoảnh khắc trở nên trọn vẹn hơn.

An lạc không phải là không có vấn đề,
mà là tâm mình không còn bị vấn đề làm dao động.

Và con đường ấy, bắt đầu rất đơn giản:
Chỉ cần một phút quay về với chính mình.

Adidaphat.

LÒNG TỪ  CỦA NGƯỜI CON PHẬT      Qua những lần Bà Phương Hằng Livestream nói về Thoáng Sư - Tuệ Hải trên cộng đồng mạng,...
10/03/2026

LÒNG TỪ CỦA NGƯỜI CON PHẬT
Qua những lần Bà Phương Hằng Livestream nói về Thoáng Sư - Tuệ Hải trên cộng đồng mạng, có một số Phật tử rất là hoang mang... nên họ đã nhắn tin cho Thoáng Sư - Tuệ Hải và Thầy đã trả lời như sau:
"Bà Hằng là người đáng thương! Vì tâm điên loạn không có phút nào bình yên, nên xuất ra những lời lẽ gây bất an cho người khác. Chứng tỏ nội tâm lúc nào cũng nặng nề, và hơn nữa là không tự chủ bản thân, luôn bị tác động, luôn bị kẻ xấu lợi dụng và bị tâng bốc mà tưởng mình oai. Thật tội và đáng thương!
Mấy hôm nay nhiều người có nhắn tin cho Thầy việc bà Hằng nói này nói nọ về Thầy. Thầy không có bực tức hay buồn bà mà còn thương bà hơn! Vì đời người không biết mình là ai? Cứ chạy đuổi theo hư danh! Bất chấp nhân quả đạo đức! Có con mà không tu tâm dưỡng tính để đức lại cho con. Tội cho mấy đứa con của bà sau này.
Cho nên Thầy khuyên Tăng Ni và Phật tử quen biết Thầy, hãy giúp bà Hằng bằng cách hướng tâm về bà Hằng bằng tình cảm yêu thương! Bằng tâm bình an và chữa lành! Mong bà Hằng nhận được năng lượng chữa lành của nhiều người, để bà tĩnh tâm tĩnh trí, sống đời còn lại trong tự chủ và bình an! Mong cho gia đình bà có được sự bình an và hạnh phúc!
Sư Phụ đã từ lâu vượt ngoài có không rồi! Đã từ lâu dứt trừ ngã chấp rồi và không bao giờ còn hơn thua chống đối và thù hằn ai cả! Vì đạo lý của Sư Phụ vượt ngoài trần thế này từ lâu, nhưng vì chưa đến lúc lộ diện. Cho nên những việc trần thế này không có chỗ nào, không có việc gì để Sư Phụ quan tâm. Đúng sai, hay dở, thành bại, còn mất, có không... thậm chí cả việc sống chết... Mọi người không thấy có người hãm hại trực tiếp (thuốc độc Sư Phụ) mà Sư Phụ còn không có đối kháng, mà còn thương họ, giúp họ nữa sao?
Sứ mệnh của Sư Phụ đến cõi này để cứu giúp và khai tâm mở trí cho những người lầm mê có đầy đủ nhân duyên, có đủ thiện căn phước đức, để học đạo, hiểu đạo để vượt thoát lầm mê sanh tử thôi, chứ Sư Phụ không có việc thứ hai để làm trong cõi phàm trần này!
Gần đây Sư Phụ làm mấy bài thơ lộ ra hơi nhiều, gây chấn động các loài các cõi, nên thế lực tà ác cũng lo lắng sợ hãi, phát động phong trào đánh phá Sư Phụ. Đây cũng là việc đương nhiên của âm dương trời đất này thôi mà. Bề mặt càng lớn thì bề trái càng rộng. Nếu ánh sáng Phật Pháp mà chói sáng quá thì các cõi âm u, ma tà... sẽ được chiếu tới, những người có chút duyên phước đức sẽ được thức tỉnh. Một người được thức tỉnh là giảm bớt một quân ma, do đó Ma Vương rất sợ trong ba cõi có người Giác Ngộ. Cho nên có ai Giác Ngộ thì cật lực đánh phá, cố tình lôi kéo và gìn giữ quân ma ở lại cõi mê để đắm chìm trong dục lạc lầm mê tiếp. Vì vậy, cho nên truyền bá Chánh Pháp không thời nào mà không bị đánh phá, không gặp khó khăn.
Các bậc Bồ Tát đã thấy rõ các việc này trước khi tới đây mà. Cho nên gặp những việc trắc trở không có bất ngờ! (Thoáng hiện thế gian độ chúng sanh! Quang minh thoáng hiện, trong trong lặng) có ai hiểu hai câu này hay không?
Sư Phụ đến đây bằng trí tuệ và bằng lòng từ bi để cứu độ những người lầm mê trong sanh tử, chứ không vì lý do nào khác! Vì vậy người chống đối hơn thua hãm hại Sư Phụ là những người mê chấp sâu nặng, mê chấp sâu nặng thì khổ đau sanh tử lâu hơn! Đó là những người đáng thương hơn là đáng trách! Họ là người cần được cứu giúp hơn là chống đối!
Mong những Tăng Ni và Phật tử thân yêu của Sư Phụ đang nghe, đang học theo Chánh Pháp của chư Như Lai, chúng ta nên nương theo trí tuệ và lòng từ bi của chư Phật Như Lai, sống đúng với chân lý, sống đúng với Chánh Pháp để tự mình thoát khỏi lầm mê sanh tử, an yên trước mọi sự biến động của cuộc thế. Vững vàng và mạnh mẽ làm chỗ nương tựa cho cuộc đời đang biến loạn này!
Mong mọi người phát khởi lòng từ bi! Phát khởi tình cảm thương yêu và thứ tha mọi đều không tốt đang hướng về mình! Khởi thiện tâm và lòng bao dung tất cả!
Hãy ôm tất cả hư không vũ trụ... mọi thứ, mọi điều trong cuộc sống này như người mẹ ôm đứa con thơ dại của mình vào lòng, ấp ủ bằng tình thương yêu của Từ Mẫu ôm con!... Mong cho con mình được bình an hạnh phúc như thế nào, thì người học Phật đang theo đạo trí tuệ và lòng từ bi của chư Phật Như Lai hãy làm như vậy!
Mong xoa dịu sự bức xúc và điên cuồng của những người đang chống đối hơn thua và hãm hại mình!
Mong là tập thể và số đông Tăng Ni và Phật tử khởi lòng từ bi và lòng yêu thương đến cuộc đời... đến với mọi người đang hoang mang, đang bất an, đang cuồng loạn kia... để họ cảm nhận được năng lượng tốt đẹp từ tập thể của mình! Để họ được bình yên, để họ được tĩnh tâm tĩnh trí! Khôi phục được thiện căn phước đức, để mọi người được an yên sống tốt hơn trong quãng đời còn lại!
Mong mọi người, mọi loài, mọi cõi... đều đầy đủ thiện căn phước đức và nhân duyên để được thân cận các bậc Đại Thiện Tri Thức, để học và hiểu đúng Chân lý của chư Phật Như Lai, để phước đức và trí huệ mỗi ngày thêm tăng trưởng, sớm đạt ngộ giải thoát ngay trong đời này!
Thoáng Sư - Tuệ Hải

NGUYÊN THỂ TRINH NGUYÊN Cõi trần lôi cuốn bao năm tháng,Thương ghét bi ai chẳng tạm dừng.Chỉ vì mê chấp trong không, có,...
01/03/2026

NGUYÊN THỂ TRINH NGUYÊN

Cõi trần lôi cuốn bao năm tháng,
Thương ghét bi ai chẳng tạm dừng.
Chỉ vì mê chấp trong không, có,
Chẳng thể thoát ra để được nhàn!
May nhờ Phật Tổ khai tâm trí,
Thấu thoát Bổn Nguyên ở Hiện Tiền!
Hiện Tiền Nguyên Thể Nguyên Sơ vậy!
Thoáng chốc an yên chốn cội nguồn.
Bao đời sanh tử tiêu tan mất,
Bỗng chốc tiêu nha hết bụi trần.
Bụi trần phiền não do mê chấp,
Bổn Giác Nguyên Sơ chẳng muộn phiền.
Không ai nơi ấy, không chi có,
Một xíu u mê chẳng có mô,
U mê chẳng có, ai sanh tử?
Sanh tử đã không, có khổ chi!
Nguyên Sơ mãi hiện Trinh Nguyên vậy!
Trở lại chốn xưa rất thanh nhàn.
Thanh nhàn, thanh thản, tinh anh lắm!
Chẳng có bụi nhơ ở cõi phàm,
Cõi phàm do chút u mê có,
Thoáng chốc hay ra chốn Bản Nguyên.
Nguyên Sơ bỗng hiện Uyên Nguyên ấy,
Chí Diệu Chí Tôn Tối Thượng Tôn!1
Không chi nhiễm được, không nhơ bợn,
Chẳng chút có, không, chẳng bụi trần.
Ngay nơi Bổn Giác Uyên Nguyên ấy!
Hiển lộ nguyên xưa ở Hiện Tiền!
Hiện Tiền Nguyên Thể, Nguyên trong lặng,
Vượt thoát Siêu Nhiên ở Hiện Tiền.
Hiện Tiền hiện hữu Uyên Nguyên ấy!
Thoáng chốc mênh mông, tỏ Bổn Nguyên,
Nguyên xưa Bổn Giác Nguyên Thể Giác,
Nguyên Thể Giác ngay ở Hiện Tiền!
Hiện Tiền Nguyên Thể, Nguyên Sơ Giác!
Giác Giác Siêu Nhiên rỡ rỡ ràng,
Rỡ ràng rực rỡ Như Nhiên vậy,
Rực rỡ sáng trong rất rạng ngời!
Rạng ngời hiện mãi Như Như Nhất!
Nhất Nhất Như Nhiên mãi rỡ ràng!
Rỡ ràng thông suốt, Nguyên như vậy!
Thông suốt thông lưu mãi mãi Như.
Như Như, Như mãi thông Nguyên Thể,
Nguyên Thể Siêu Nhiên, Giác Uyên Nguyên!
Giác Uyên Nguyên Thể, xưa nay thế,
Chẳng chút đổi thay, chẳng đổi dời.
Mãi hoài mãi vậy, Nguyên như vậy!
Mãi mãi Nguyên Sơ, mãi mãi Như,
Như Như, Như Nhất, Như Nhất Nhất!
Nhất Nhất, Như Như, Nhất Nhất Như!
Nhất Như, Như Nhất, Nguyên là vậy!
Phật Tổ xưa nay vốn Như Nguyên.
Bao đời chư Phật, Nguyên là vậy!
Viên mãn viên tròn chốn Nguyên Sơ.
Như Nguyên phổ độ bao sanh chúng,
Khởi thuỷ Nguyên Sơ mãi Nguyên Sơ!
Nguyên Sơ mãi hiện trong trong lặng,
Trong lặng mênh mông mãi Hiện Tiền!
Hiện Tiền hiện mãi Nguyên Sơ ấy,
Nguyên Sơ mãi hiện, mãi Trinh Nguyên,
Trinh Nguyên trong lặng, trong trong lặng!
Trong lặng chiếu soi khắp tận cùng,
Tận cùng chiếu diệu quang minh ấy,
Cũng chỉ Nguyên Sơ thế thế thôi!
Nguyên Sơ nguyên vẹn, Nguyên như vậy,
Mãi mãi Trinh Nguyên, mãi Hiện Tiền!
Nguyên Thể Nguyên Sơ mãi Trinh Nguyên!

* Thoáng Sư -Tuệ Hải
Đầu Xuân Bính Ngọ, tháng Dần, ngày Tuất, giờ Thìn.
(Ngày 01 tháng 3 năm 2026).

THOÁNG ! Loáng thoáng hiện lên bóng mây tình,Giữa trời trong vắng rất thanh trong.Lang thang hiện chút Ta Bà cảnh,Thoáng...
25/02/2026

THOÁNG !

Loáng thoáng hiện lên bóng mây tình,
Giữa trời trong vắng rất thanh trong.
Lang thang hiện chút Ta Bà cảnh,
Thoáng hiện thế gian độ chúng sanh!
Quang minh thoáng hiện trong trong lặng !
Thoáng chốc có ta lại có người,
Thoáng buồn, thoáng hận, thoáng yêu đương!
Thoáng vui, thoáng giận, thoáng mê mờ.
Thoáng mơ, thoáng mộng, đam mê thoáng,
Thoáng có, thoáng không, thoáng ân tình!
Thoáng đau, thoáng sợ tôi đây mất,
Thoáng thấy thân tâm thật rất thân!
Thoáng kia, thoáng cách ta đây đó,
Thoáng có, thoáng không bóng mây mờ.
Thoáng sinh, thoáng tử vô biên kiếp,
Thoáng chấp trước sau, thoáng trong ngoài.
Ôi! Sao thoáng hiện liên miên thế!
Thoáng dứt, thoáng sinh, chẳng kịp gìn.
A ha! Sao thoáng nhanh nhanh quá!
Thoáng chút sinh sinh, tử tử ngay,
Ngay khi thoáng hiện không hai thứ,
Thoáng tan, dứt sạch hết mê lầm.
Thoáng giờ, thoáng hiện ngay khi ấy,
Thoáng thấy, thoáng Nguyên, thoáng Hiện Tiền!
Ô hay! Thoáng hiện nguyên Nguyên thế!
Chẳng chút chia ra có với không,
Không xưa, không có, cũng không không,
Không nay, không cảnh với hư không.
Có, không không hiện, ai đây hiện?
Thoáng ta cũng lại tiêu dung mất,
Thoáng chốc vô biên nghĩa nhiệm mầu!
Thoáng thành, thoáng bại tiêu dung hết,
Thoáng tử, thoáng sanh, thoáng Niết Bàn.
Thoáng đâu tiêu mất luôn ba cõi,
Thoáng chốc tri Nguyên, thoáng thoáng Nguyên.
Nguyên xưa, thoáng hiện Nguyên Sơ ấy!
Thoáng vậy, Uyên Nguyên, thoáng Hiện Tiền!
Thoáng hiện Uyên Nguyên, thoáng Uyên Nguyên!
Chẳng sao thoát được Uyên Nguyên ấy!
Chẳng sao khác được thoáng Hiện Tiền!
Hiện Tiền Nguyên thoáng Uyên Nguyên ấy!
Thoáng thoáng Uyên Nguyên mãi Hiện Tiền!
Hiện Tiền Hiện Hữu Uyên Nguyên thoáng!
Thoáng thoáng Uyên Nguyên vẫn Hiện Tiền!
Hiện Tiền Hiện Hữu không thêm bớt,
Thoáng chốc tiêu nha ngã, pháp luôn!
Trong veo, trong vắt, trong trong trẻo,
Chẳng có cái chi ở Hiện Tiền!
Thoáng ta chẳng hiện, mi chẳng hiện,
Thoáng ngã là không, thoáng pháp không.
Thoáng có, thoáng không không còn nữa,
Ô hay! Thoáng thoáng thường Hiển Hiện!
Thoáng hiện Nguyên Sơ, thoáng Hiện Tiền.
Hiện Tiền Hiện Hữu Như Như vậy,
Thoáng hiện mênh mông mãi mãi Như!
Như Như mãi hiện Nguyên Sơ ấy,
Mãi hiện Nguyên Sơ mãi mãi thôi!
Mãi Như Hiển Hiện Nguyên Sơ vậy,
Mãi mãi Nguyên Sơ, mãi mãi Như!
Nguyên Sơ Hiển Hiện, mãi Như Nhiên,
Như Nhiên mãi hiện, luôn luôn hiện!
Mãi hiện Như Nhiên, mãi Hiện Tiền,
Hiện Tiền duy nhất Nguyên Sơ thế!
Nguyên Sơ hiện mãi vẫn Uyên Nguyên,
Nguyên Sơ nguyên vậy, nguyên như vậy!
Mãi mãi Nguyên Sơ, mãi Trinh Nguyên,
Nguyên Sơ trong lặng soi thiên cổ,
Muôn thuở Trinh Nguyên sáng rạng ngời!
Rạng ngời Hiện Hữu Nguyên Sơ ấy!
Rực rỡ sáng soi đến tận cùng!
Vô biên vô tận trong trong lặng,
Rực rỡ sáng soi rất rạng ngời!
Rạng ngời rực rỡ ngay Hiện Hữu,
Hiện Hữu sáng soi rỡ rỡ ràng!
Rỡ ràng thông suốt Nguyên như vậy,
Rỡ rỡ Uyên Nguyên mãi Hiện Tiền !

- Thoáng Sư -
(Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải)
*****
Thức giấc 3 giờ 33 phút 33 giây.
Uống xong chung trà.
Làm xong bài thơ lúc 4 giờ 44 phút 44 giây.
Đăng lúc 5 giờ 55 phút 55 giây.
Ngày 23 tháng 12 năm Ất Tỵ - Ngày 10/02/2026.

MÃI NHƯ XUÂN Sớm mai nhìn thấy muôn hoa nở,Báo hiệu Xuân đang ở Hiện Tiền!Khắp chốn bao la Hiển sắc Xuân,Bao la rộng mở ...
16/02/2026

MÃI NHƯ XUÂN

Sớm mai nhìn thấy muôn hoa nở,
Báo hiệu Xuân đang ở Hiện Tiền!
Khắp chốn bao la Hiển sắc Xuân,
Bao la rộng mở Xuân bùng vỡ!
Vạn thuở Xuân tươi mãi mới hay!
Khí tiết sang Xuân rộn đất trời!
Khiến cho hoa lá đang b**g mở,
Vạn vật sinh sôi hớn hở vui!
Sang Xuân đón nhận muôn điều mới,
Sắc đẹp tinh Xuân đượm thắm tình!
Muôn người hạnh phúc bao nồng ấm,
Lữ khách tha phương đã quay về,
An yên nguồn cội, vui Xuân mới!
Thắm đượm tình xưa, thắm khí Xuân!
Muôn hoa tươi nở, tâm tươi mở!
Phúc lạc cùng nhau vui đón Xuân!
Sang Xuân năm mới muôn điều mới,
Chào đón Xuân tươi vạn sắc tươi!
Từ đây Xuân mới sang trang mới,
Cứ mãi tinh khôi khắp đất trời.
Mong cho nhân thế luôn là mới!
Mới mới như Xuân mãi mới vui!
Mới vui mãi mãi luôn là mới,
Mới mãi như Xuân mãi mãi an!
An vui Xuân mới, an đời mới,
Đời mới ánh Xuân mãi xinh tươi!
Tươi vui hưởng phúc tươi cười mãi!
Cười vỡ hư không, vỡ có không!
Có không b**g vỡ không còn nữa,
Mãi mãi mênh mông, mãi mênh mông!
Mênh mông đang hiển, đang Xuân mới,
Mới mãi như Xuân, mới mãi luôn!
Mong cho nhân loại luôn là mới!
Mới mới như Xuân, mới mới Xuân!
Mới mới, mới hoài muôn Xuân mới!
Mới mãi như Xuân, mới mới Xuân!
Mới Xuân, mới suốt trong trong lặng,
Mới hoài mãi mãi trong ngời mới,
Trong ngời trong lặng sáng sáng Xuân!
Sáng Xuân sáng suốt trong ngoài sáng,
Sáng mãi như Xuân sáng sáng soi!
Sáng soi thiên cổ soi muôn thuở!
Soi mãi sáng Xuân suốt tận cùng,
Tận cùng sáng suốt trong trong lặng!
Chỉ mãi sáng soi, sáng rạng ngời!
Rạng ngời trong sáng Như Nhiên vậy!
Trong sáng Như Nhiên mãi Như Như!
Như Như trong lặng như Xuân vậy!
Xuân mãi Xuân tươi mãi như Xuân!

Siêu Nhiên Thiền Sư
(Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải)
Những khoảnh khắc cuối đông năm Ất Tỵ.
(Ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ - Ngày 16/02/202

KHẢ DĨ TƯƠNG ƯNG TOÀN TẬP                    - Siêu Nhiên Thiền Sư - Mênh mông không cùng vô biên tế!Chẳng phải có, chẳn...
07/02/2026

KHẢ DĨ TƯƠNG ƯNG TOÀN TẬP
- Siêu Nhiên Thiền Sư -

Mênh mông không cùng vô biên tế!
Chẳng phải có, chẳng phải không, chỉ tương ưng,
Tương ưng có thì khả dĩ có,
Tương ưng không, lại khả dĩ không!
Có không khả dĩ tương ưng thế,
Ngã kia cũng lại khả dĩ ưng.
Tương ưng tương tự Như Như thế!
Mỗi lúc, mỗi nơi chỉ tương ưng
Khả dĩ ở đây tương ưng thế!
Khả dĩ lúc này cũng tương ưng.
Ôi sau hay trước là khả dĩ!
Có mất hay còn, chỉ tương ưng.
Khi ấy tương ưng khả dĩ thôi!
Muốn biết cái gì cũng tương ưng,
Tương ưng khả dĩ tôi là thế!
Chỉ thế tương ưng khả dĩ thôi,
Ôi thôi khả dĩ tương ưng khắp!
Chẳng thể khác nào cái tương ưng,
Hay sanh muôn pháp tương ưng thế!
Khả dĩ có sanh hay bất sanh,
Thanh tịnh tương ưng như tương ứng,
Định loạn cũng là cái tương ưng.
Khả dĩ sanh ra là tương ứng,
Khả dĩ có ta liền ứng ta.
Ai hay hoặc chẳng hay như thế!
Tương ứng tức thì cái tương ưng.
Khả dĩ tương ưng xưa nay thế!
Chẳng khác chi nào cái tương ưng.
Nói chi cũng chỉ tương ưng thế!
Khả dĩ thôi mà, chứ chắc chi,
Hi hi … Khả dĩ tôi tu thế!
Chứ có ai mà tu với không?
Tôi đây khả dĩ tương ưng thế!
Ngã pháp chưa từng có ở đâu,
Trong không, trong có chưa từng có,
Nói nín chỉ là cái tương ưng.
Tương ưng sinh tử là khả dĩ,
Chứ tử ở đâu mà có sanh?
Khả dĩ thấy chi thì ứng hiện,
Như cái mơ mơ khả dĩ thôi!
Ôi thôi khả dĩ tương ưng khắp!
Khả dĩ hư không vũ trụ kia,
Tương ưng vũ trụ như đang thế,
Chứ có cái gì vũ trụ đâu!
U mê ám chướng tương ứng thế!
Trí tuệ Siêu Nhiên cũng ứng tương.
Ôi sao không thể rời hay thoát!
Chỉ tại tương ưng khả dĩ thôi!
Xuyên suốt không thời đều khả dĩ,
Cũng chỉ tương ưng lúc ấy thôi!
Chứ có không thời ở chỗ mô?
Tương ưng như thế là như thế!
Khả dĩ mà ra giống thế thôi!
Có nói cái chi, nghĩ cái chi,
Chỉ là khả dĩ tương ưng thế!
Không thể có gì, chẳng có chi,
Sao ai cũng thấy ra bao thứ?
Cứ lại lao tìm để khổ vui!
Chứ ta chẳng có, không ai có,
Chẳng có thứ gì huống là ta.
Chẳng có cái kia đây cũng thế!
Chẳng tìm ngã pháp hiện ở đâu!
Chỉ là khả dĩ tương ưng thế!
Pháp kia cũng chỉ là tương ưng,
Khả dĩ không cùng chỉ tương ưng.
Ôi thôi khả dĩ tương ưng mãi!
Mãi mãi cũng là cái tương ưng.
Khả dĩ xưa nay, khả dĩ đây,
Tương ứng không thời khả dĩ thôi!
Ô hay khả dĩ tương ưng ấy!
Chẳng chút mảy trần khác tương ưng,
Tương ưng khả dĩ Như Như thế!
Siêu xuất siêu ngoài khả dĩ thôi!
Nguyên xưa Nguyên Thể tương ưng thế!
Khả dĩ viên tròn cái Nguyên Sơ,
Nguyên Sơ khả dĩ tương ưng ấy!
Niết Bàn sinh tử chỉ tương ưng,
Tương ưng khả dĩ nguyên là thế,
Chẳng thể đổi thay sai khác mô!
Nguyên Sơ khả dĩ tương ưng ấy,
Khắc khắc thời thời mãi tương ưng!!!

Siêu Nhiên Thiền Sư
(Giữa Lập Xuân Bính Ngọ - Ngày 06.02.2026)
*** Đăng bởi Ban Biên Tập

Address

1141 LY THAI TO, LONG TAN WARD, NHON TRACH DISTRIC, D**G NAI, 144C NAM HOA, PHUOC LONG A, 9 DISTRICT
Tỉnh Đồng Nai
816400

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Long Hương - Thích Tuệ Hải posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share