Phật Tử Phật Giáo Nguyên Thủy Chơn Như - Thích Tâm Định

Phật Tử Phật Giáo Nguyên Thủy Chơn Như - Thích Tâm Định © http://facebook.com/chuanamtong Pháp âm nguyên thủy - Phật Pháp Tăng

18/12/2021

BẢO HIỂM LUÂN HỒI

Bạn sẽ được “chi trả” nếu bạn mua một trong các loại bảo hiểm hiện có trên thị trường.

Nhưng… Bạn sẽ được “che chở” và “bảo vệ” khi bạn bằng lòng tham gia một loại bảo hiểm “vi diệu” mang tên “Bảo hiểm luân hồi.”

Bạn thân mến, bạn sẽ dành chút thời gian để được “tư vấn” về loại hình bảo hiểm này chứ?

___Tại sao chúng ta phải mua bảo hiểm?___

Bạn biết mà, chúng ta đang sống trong xã hội đầy những bất trắc.

Chính vì thế mà ai trong chúng ta cũng có cho mình một loại bảo hiểm. Đó có thể là bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn… Bạn tham gia bảo hiểm với hy vọng là nếu có gì không may xảy ra, bạn và những người thân yêu sẽ được hỗ trợ phần nào những tổn thất về tài chính.

Còn nhớ báo chí lúc trước có đăng tin danh ca người Mỹ Mariah Carey đã chi hàng chục triệu đô la để mua bảo hiểm cho giọng hát và đôi chân của mình. Có người thì mua bảo hiểm cho những bộ phận cơ thể khác như nụ cười, ngón tay, hay thậm chí là bộ râu. Gần đây ở Việt Nam còn có cả “bảo hiểm tình yêu” nữa.

Nhưng, đáng tiếc là cái được gọi là “bảo vệ” trong bảo hiểm, thực chất là một khoản đền bù tài chính; bảo hiểm không là tấm khiêng che chắn cho bạn, cũng không là “kháng thể” giúp bạn chống lại bệnh tật, càng không thể giúp bạn không xa rời những thứ mà bạn yêu quý nhất…

Vậy thì điều gì có thể che chở cho bạn trước những nghịch cảnh, hay ngăn chặn những nghịch cảnh không xảy đến?

___Bảo hiểm nào có khả năng che chở, bảo vệ chúng ta?___

Một cô đang bán hàng ở cửa tiệm đột nhiên ôm con rời khỏi chỗ ngồi mà không biết tại sao mình lại làm như vậy. Vừa bước ra cửa, đột nhiên một cái máy đang trưng bày trên cao rớt thẳng xuống. Chị hú hồn: “Chắc có người mách bảo.”

Một tài xế đang lái xe thì ngủ gục, tự dưng có tiếng đứa trẻ trên xe khóc ré lên giữa đêm khiến anh giựt mình bẻ tay lái trước khi xe khách lao xuống đèo. Mọi người kháo nhau “May là có mẹ Quan Âm độ!”.

Cô sinh viên mới ra trường vô tình thế chân vào một vị trí trong công ty đa quốc gia, lương bổng cao ngất. Cô tự nhủ: “Ồ! Miếu Bà linh thật!”

Tại sao có người thì đụng đâu thắng đó, một bước lên mây, cũng có người chật vật cả đời không có được một mái nhà che mưa che nắng? Tại sao người này được chồng yêu thương chìu chuộng, còn kẻ nọ lận đận không biết mấy lần đò?

Liệu tất cả những điều đó chỉ là ngẫu nhiên?

Bạn biết là có một “thứ gì đó” đang âm thầm giúp bạn, bạn có thể gọi tên đó là “ông trời phù hộ”, “ông bà thương”, “Phật độ”, “Mẹ Maria hiển linh” hay đơn giản là “ở hiền gặp lành”… Dù gì đi nữa, dù bạn là ai, bạn tin rằng có một “thế lực ngầm” nào đó đang chi phối cuộc sống của bạn, đúng không nào?

Người theo Phật giáo sẽ không có những lý giải như trên, thay vào đó, họ biết rằng tất cả những gì xảy đến với họ đều là do họ, vâng, do chính họ tự tạo ra, và “thứ gì đó” là những điều thiện lành mà họ đã làm trong kiếp hiện tại này, hoặc kiếp nào đó trong quá khứ. Chính những thiện nghiệp đó là loại bảo hiểm tốt nhất, luôn bảo vệ họ, giúp họ tránh khỏi những rủi ro, tai nạn hay những điều ngang trái trong cuộc đời.

Có câu Phật ngôn rằng:
“Ðiều mẹ cha bà con,
Không có thể làm được,
Tâm hướng chánh làm được
Làm được tốt đẹp hơn.”

Dù là gia đình, họ hàng, hay bạn bè thân thích, không ai có thể giúp bạn tránh khỏi những biến cố trong cuộc sống này. Bảo hiểm cũng chỉ có thể chi trả một phần nào đó, và cũng chi trả sau khi sự việc đã xảy ra. Còn những hành động nhân văn, những cử chỉ xẻ chia, những giới hạnh trong sạch, những điều tốt đẹp bạn làm cho đời, chính loại “bảo hiểm luân hồi” này mới có thể bảo vệ bạn khỏi những điều không mong muốn đó.

___Bảo hiểm luân hồi có quyền lợi đặc biệt gì?___

Được bảo vệ mãi mãi. Bạn sẽ được bảo vệ từ ngay sau giây phút bạn thực hiện xong việc “trả phí”, kéo dài cho đến tận giây phút cuối cùng của kiếp sống này, sang tận kiếp sống sau, và mãi mãi đi theo bạn cho đến ngày bạn không còn luân hồi nữa.

Không bao giờ bị vô hiệu hóa. Có những loại bảo hiểm sẽ không chi trả nếu không có “sự cố” như được ghi trên hợp đồng, hoặc nếu bạn không trả phí đúng định kỳ. Tuy nhiên, bảo hiểm luân hồi sẽ chi trả “ngay và luôn” cho bạn, dù sau đó bạn có tiếp tục đóng phí hay không.

Sinh lợi cấp số lũy thừa. Đây là một khoản đầu tư “siêu lợi nhuận”, không phải chỉ sinh lợi khi cấp số nhân đâu bạn ạ, một hành động nhỏ (tức chi phí) mà bạn bỏ ra sẽ đem đến lợi ích khổng lồ. Bạn thấy sao?

___Chi phí tham gia bảo hiểm luân hồi như thế nào?___

Đắt bạn nhé.

Tùy vào loại hình bảo hiểm mà chi phí sẽ khác nhau. Chúng ta dành chút thời gian để tìm hiểu chi tiết nào!

1. Bảo hiểm sức khỏe:

Bạn sẽ tránh khỏi vô số bệnh tật và sống thật lâu nếu bạn dám “đóng phí” bằng cách từ bỏ sự cám dỗ của những món hải sản tươi sống, của thú vui câu cá, của trò chơi bắt dế đá nhau, của sự hả hê khi xịt thuốc một phát là tiêu diệt luôn cả ổ kiến…

Nói một cách “hàn lâm” một chút đó là bạn phải từ bỏ tâm sân hận, oán ghét, thích hành hạ, giết hại người và vật. Thay vào đó bạn phải tích lũy lòng yêu thương với mọi loài.

2. Bảo hiểm tài sản:

Quyền lợi được hưởng là bạn sẽ không bị tổn hại về tài sản, không bị lường gạt trong việc mua bán kinh doanh, bạn sẽ “bán một lời mười”, đầu tư vào đâu là thắng lớn đến đó, nếu bạn tuyệt đối không xâm hại tài sản của người khác, không gian lận, không biển thủ, không làm giả sổ sách…

Bạn phải “đóng phí” là sự từ bỏ tánh keo kiệt của mình khi cho đi những bộ quần áo không dùng tới, cho vài đồng lẻ đến người ăn xin, hay quyên góp từ thiện, xây cầu, đắp đường và các phúc lợi xã hội khác, và còn không kỳ kèo giá cả với người bán hàng rong nữa bạn nhé.

3. Bảo hiểm hôn nhân:

Không một công ty nào đảm bảo cho bạn khỏi bị gian dối hay bỏ rơi trong tình yêu đâu. “Người hứa người thề người sẽ quên.” Chỉ duy nhất bảo hiểm luân hồi cam kết được cho bạn thôi. Bạn ráng chi thêm khoản này nữa nha.

Để có hôn nhân viên mãn, bạn phải trả cái phí khá đắt, đó là “không có các mối quan hệ ngoài luồng”, không có em gái mưa hay anh trai nuôi các bạn nhé. Khi bạn chung thủy với một người, thì sự chung thủy mới quay về với bạn được. Đó là điều chắc chắn!

4. Bảo hiểm lòng tin:

Bạn sẽ không bị ai lừa dối nếu bạn luôn chân thật với người khác. Bạn tin chứ? Đây là bảo hiểm luân hồi, không phải loại hình bình thường, cho nên cần thời gian để hoàn thành việc chi trả, bạn nhẫn nại một chút.

Bạn đã gặp những người có sức thuyết phục chưa? Họ nói gì người ta cũng tin, còn bạn cố gắng lắm người ta cũng ngờ vực. Chính là do bạn chưa đóng phí đấy.

5. Bảo hiểm trí tuệ:

Bạn và gia đình đã đầu tư rất nhiều vào giáo dục nhưng khả năng của bạn vẫn có hạn? Thậm chí có người còn gặp các vấn đề về thần kinh nữa? Hoặc trí nhớ của họ chỉ bằng con cá vàng? Thế thì bạn phải mua ngay bảo hiểm đi thôi. “Chi phí” là sự dũng cảm từ bỏ rượu chè các bạn ạ. Các chất say làm hư trí não, cả các chất kích thích như ma túy cũng thế.

Và bạn phải đầu tư vào việc học. Sự học ở đây không phải là học những kiến thức xã hội, mà là những lời của các bậc thánh nhân về luân thường đạo lý, về nâng cao đời sống tâm linh, về sự phát triển những giá trị tinh thần. Sẽ tốn nhiều nỗ lực, nhiều thời gian, nhưng thật sự rất đáng cho bạn trả giá.

Ngoài ra còn có các loại bảo hiểm phụ khác. (Ôi, sao mà nhiều thế nhỉ?)

Nếu bạn chịu bỏ ra cái tôi của mình để kiềm chế cơn giận, không trút những lời nặng nhẹ lên những người bạn yêu thương, hay những người bạn không quen biết… thì bạn sẽ nhận được thanh xuân và sắc đẹp.

Nếu tạm gác chồng con và công việc để đến bên chăm sóc cha mẹ đang đau yếu… Bạn nhận phúc phần và có được sự hiếu thảo của con cháu bạn về sau.

Bạn phải hy sinh lòng vị kỷ để sống yêu thương, chan hòa với mọi người, sống có ích cho bản thân, cộng đồng, và xã hội… Và nhận được hạnh phúc.

Nói tóm lại thì, chi phí dành cho bảo hiểm luân hồi không hề rẻ, đã vậy còn đa dạng nữa.

___Vài điều lưu ý khi tham gia bảo hiểm luân hồi___

Trên đây chỉ là những thông tin cơ bản nhất, bạn nên tìm hiểu thêm trước khi quyết định tham gia nhé, nhất là việc chi trả của bảo hiểm, hơi phức tạp bạn ạ. Đối với một số người, bên công ty thanh toán ngay, nhưng cũng có người việc nhận được quyền lợi hơi mất thời gian xíu. Tất cả tùy vào số lượng và chất lượng của hành động mà bạn bỏ ra.

Khi bạn trao đi một nụ cười cho bác gác cổng, bạn lan tỏa một năng lượng tích cực mà chính bạn là người đầu tiên cảm nhận được. Đó là bạn đã được bảo hiểm chi trả ngay rồi đấy. Còn các khoản khác như “sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ…” thì thủ tục hơi rườm rà, sẽ đến chậm tí, nhưng đảm bảo là không làm bạn thất vọng.

À, bạn chú ý, khác với các loại bảo hiểm thông thường, bạn không thể mua giúp người thân của mình. Luật công ty, không có chuyện “một người làm quan, cả họ được nhờ” đâu. Bạn phải tự mình đóng phí, và con bạn, cũng phải tự đóng thì bảo hiểm mới chi trả nhé. (Nhân quả vận hành vậy, biết sao được?)

Cho nên là, nếu bạn thật sự yêu quý những người thân của mình, hoặc bạn bè, hoặc con cái, hãy hướng dẫn họ tham gia bảo hiểm. Hãy gieo những tư tưởng yêu thương, hòa ái, hãy tập cho họ biết xẻ chia, hãy ngăn họ làm những điều tổn hại đến cộng đồng… Đó là cách giúp đỡ những người mình thương một cách có ý nghĩa nhất.

Thế nên, bạn thân mến, hãy tự trang bị cho mình một bảo hiểm luân hồi, để bảo vệ bạn khỏi những điều bất ngờ không mong đợi nhé. Chúng ta không biết được, ngày mai hay Covid sẽ đến trước, đúng không nào?

PS: Bài viết hơi dài, bạn nào đã đọc hết xin để lại comment cho “khổ chủ” biết với nhé. Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.🥰

នមោ​ តស្ស​ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ឋស្ស

NAM MÔ ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

🔴 Bạn có thể chia sẻ bài đăng khi bạn thấy ý nghĩa và có thể giúp ích cho ai đó! Đó cũng hành động pháp thí.

☸️ Con nguyện sự chia sẻ giáo pháp này là nhân duyên giúp cho chúng con và gia quyến thoát khỏi sự khổ thân, thoát khỏi sự khổ tâm, đoạn tận phiền não, tránh mọi cám dỗ, hướng đến giác ngộ giải thoát.

• Không ai và không có gì có thể giải thoát cho bạn. Chỉ có sự hiểu biết của chính bạn mới giải thoát được cho bạn thôi.

• Hãy nhanh chóng tìm hiểu về Tứ diệu đế / Tứ niệm xứ để có sự hiểu biết chân chánh giúp mình giác ngộ giải thoát.

Tại Đây Bây Giờ.

15/12/2021

SANH ĐƯỢC LÀM NGƯỜI?

Việc sanh lên làm người do nhiều yếu tố chứ không phải chỉ có một việc là giữ giới. Nếu giữ giới nghiêm trang thanh tịnh, do phước báu đó sẽ được sanh lên cõi trời. Nếu được sanh làm người do phước giữ giới thì sẽ hỗ trợ cho việc chúng ta sinh hoạt trong đời sống tốt đẹp hơn.

Ví dụ có nhiều câu chuyện bổn sanh kể lại cho chúng ta thấy:

- Giữ giới không sát sanh khi sanh trở lại làm người sẽ có tuổi thọ dài, được khỏe mạnh, người có thân tướng đầy đủ, không bị tật nguyền khuyết tật.

- Giữ giới không trộm cắp khi sanh trở lại làm người do phước bố thí có được tài sản thì tài sản đó sẽ giữ được không bị mất do thiên tai nước lụt hỏa hoạn hay do vua tịch biên hay bị trộm cướp, hoặc do kẻ thừa tự phá sản.

- Giữ giới không tà dâm khi sanh trở lại làm người, sẽ là người có nhiều sự may mắn, gặp cảnh sống êm đẹp hạnh phúc không bị đổ vỡ, không bị bẽ bàng ngang trái.

- Giữ giới không nói dối thì khi chúng ta được quả báo sanh trở lại làm người, lời nói của chúng ta có sức thuyết phục người khác, lời nói có trọng lượng, có nhiều uy tín và không gặp những người lường gạt.

- Giữ giới không uống rượu khi sanh trở lại làm người, sẽ là người tỉnh táo, trí thức, không bị bệnh thần kinh, đần độn.

Nghiệp lực chúng sanh sanh ra ở đời do theo hai yếu tố:

1. Do dị thời nghiệp duyên (Nānakkhaṇikakammapaccayo), do tạo phước mà sanh lên làm người, tức do phước bố thí, phước trì giới hoặc do phước tu thiền. Tu thiền đến mức cao được sanh làm Phạm Thiên, còn nếu tu thiền để được hiện tại lạc trú do phước này cũng được sanh Thiên hoặc sanh cõi người.

2. Do thường cận y duyên (Pakatūpanissayapaccayo) thuộc về thiện pháp. Có hai trường hợp:
- Khi một người thường hoan hỷ và niệm tưởng ân đức của Chư Thiên như nghĩ đến Chư Thiên là những chúng sanh do bố thí, do trì giới, do thính pháp, do niềm tin mà được sanh thiên, ta cũng là người có bố thí, có trì giới, có thính pháp, có niềm tin nơi Tam Bảo như vậy ta sẽ được cộng trú với Chư Thiên, thì khuynh hướng thường an trú, thường suy tưởng như vậy sẽ trở thành một cảnh chi phối mạnh trong tâm. Vì vậy khi người này làm được phước gì họ cũng có khuynh hướng nghĩ đến Chư Thiên. Đức Phật dạy rằng, “Hễ vị tỳ kheo suy nghĩ nhiều về điều gì thì sẽ có khuynh hướng về nơi đó”. Chúng sanh ở đời cũng vậy khi họ có khuynh hướng suy nghĩ nhiều về Chư Thiên thì khi chết sẽ sanh về Chư Thiên do nhờ phước báu suy nghĩ, tạo phước giống Chư Thiên và sẽ sanh làm Chư Thiên.

- Cũng có trường hợp người Phật tử tôn kính Chư Thiên, hoan hỷ với Chư Thiên nhưng không thiết tha với cuộc sống của Chư Thiên. Họ là người có khuynh hướng giải thoát, muốn sanh làm người để có cơ hội tu tập, còn sanh lên cõi trời là một vị trời sống sung túc, hạnh phúc, nhưng không có cơ hội để làm phước, để tu tập, do có khuynh hướng như vậy cho nên mỗi lần người này làm phước hay tu tập thiện pháp đều có khuynh hướng là, “Nếu như trong kiếp hiện tại chưa thành tựu đạo quả giải thoát thì mong rằng đời sau sanh ra làm người ta sẽ có sanh ở các nước quốc giáo hay trong các gia đình bồ tát, hay sanh ở quốc độ nào để có cơ hội tiến tu nữa”. Do khuynh hướng suy nghĩ nhiều về vấn đề đó cho nên sẽ sanh làm người.

- Trong bài kinh Ngưu hành giả, Cẩu hành giả, có hai vị du sĩ, một vị tu tập theo hạnh con bò, một vị tu tập theo hạnh con chó. Hai vị đi đến đảnh lễ Đức Phật và bạch hỏi Đức Thế Tôn tu tập theo hạnh như vậy khi chết sẽ sanh về đâu. Đức Phật cho biết rằng, “Người nào có tư tưởng giống như con bò, sinh hoạt giống như con bò, có thói quen giống như con bò, sau khi chết sẽ sanh vào loài bò, loài bàng sanh, nếu người đó có ác tà kiến chết sẽ sanh xuống địa ngục”. Cũng vậy “Người nào có khuynh hướng sinh hoạt giống như con chó, tư tưởng giống như con chó, sở hành giống như con chó, chết sẽ cộng trú vào chủng loại loài chó, nếu có ác tà kiến sẽ sanh xuống địa ngục.” Trong bài kinh này Đức Thế Tôn đã cho chúng ta biết rằng có khuynh hướng với chủng loại nào chúng ta sẽ sanh vào chủng loại đó.

Khi chúng ta có khuynh hướng sanh làm người, chúng ta tạo nhiều phước duyên chúng ta sẽ sanh lên làm người. Cái khuynh hướng là quan trọng hơn, còn cái phước chỉ hỗ trợ.

Người làm ác mong sanh được làm người, chuyện đó rất khó bởi vì nghiệp ác đã dẫn sanh xuống địa ngục rồi hay dẫn sanh vào loài ngạ quỹ, bàng sanh, Atula. Nhưng người nào có khuynh hướng muốn được sanh làm người để tiếp tục có cơ hội tạo phước Ba-la-mật, tu hành tiến hóa hướng đến giải thoát thì người này tạo phước, và phước hỗ trợ với tâm nguyện của người đó. Nguyện vọng hằng dẫn dắt con người. Khi mình làm việc phước nhiều, mình có khuynh hướng như thế nào sẽ sanh về nơi ấy.

Chúng ta nên trân quý kiếp sống con người vì được làm người là khó, là hy hữu. Cõi nhân loại là nơi chúng ta có thể dễ dàng tu tập, do vậy mỗi khi tu tạo phước báu bố thí trì giới hay tu thiền hoặc khi chúng ta tạo bất cứ công đức nào khác như là phục vụ, cung kính, thính pháp, thuyết pháp, hồi hướng phước, tùy hỷ phước nào đó chúng ta nên có khuynh hướng là, “Ngay trong hiện tại nếu chưa thành bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác, nguyện cho phước báu này đời sau ta sẽ sanh lên cõi Người trong một hoàn cảnh thuận lợi để tiếp tục tu tập v.v...”, nhờ vậy chắc chắn sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến chỗ đó do một là Thường cận y duyên, hai là Dị thời nghiệp duyên, tạo phước báu cho sanh quả tốt, với khuynh hướng thích ở trong cõi Người, khuynh hướng đó sẽ dẫn dắt chúng ta.

Sư Tuệ Siêu (giảng)

នមោ​ តស្ស​ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ឋស្ស

NAM MÔ ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

🔴 Mọi bài viết trên trang này đều có thể chia sẻ không cần xin phép.

☸️ Con nguyện sự chia sẻ giáo pháp này là nhân duyên giúp cho chúng con và gia quyến thoát khỏi sự khổ thân, thoát khỏi sự khổ tâm, đoạn tận phiền não, tránh mọi cám dỗ, hướng đến giác ngộ giải thoát.

.

Nhờ hồng ân Tam Bảo page đã được phép đăng tải bình thường trở lại.
11/08/2021

Nhờ hồng ân Tam Bảo page đã được phép đăng tải bình thường trở lại.

Sức mạnh của Tâm

Con người ngay từ thời xa xưa đã biết nhiều cách bảo trì sức khỏe để sống mạnh, sống vui và sống lâu. Ngày nay đa số mọi người tin tưởng vào các lương y, bác sĩ có khả năng, kiến thức. Sau khi được bác sĩ chẩn mạch, cho thuốc, bệnh nhân cũng phải có niềm tin vào thuốc và lời dặn của bác sĩ để chữa trị và duy trì thân thể được khỏe mạnh lâu dài.

Về phần tinh thần, tâm người đời vốn rất yếu đuối, hết lo âu đến buồn khổ, hết căng thẳng đến trầm cảm… Người Phật tử thuần thành tin Đức Phật có khả năng chữa cho con người khỏi các căn bệnh tâm linh. Ngài đã để lại nhiều toa thuốc vi diệu được phổ biến khắp nơi hơn 2500 năm nay, ai dùng cũng hết bệnh nếu có niềm tin vững mạnh. Với lòng tín thành vào Đức Phật và Giáo pháp như vậy, ta mới bắt đầu dùng pháp dược để trị bệnh tâm. Phật pháp đã trở thành môn thuốc thần hiệu vì chính Đức Bổn Sư đã thành công trong việc tự trị liệu cho mình. Rồi vì lòng đại bi thương chúng sanh, Ngài truyền lại các phương thuốc này cho chúng sanh. Toa thuốc phổ biến nhất gồm có năm vị chính được gọi là Ngũ Lực gồm tín lực (đức tin), tấn lực (nỗ lực kiên trì), niệm lực (sức ghi nhận liên tục các đối tượng ngay trong giây phút hiện tại), định lực (định tâm trên đề mục), huệ lực (trí tuệ) nhằm bồi bổ, tăng cường năng lực tâm linh.

Người nào đã được năm vị thuốc này thấm nhập vào tâm thức sẽ thấy mình có nơi nương tựa, sức khỏe tâm linh ngày càng tăng trưởng, không bị chi phối bởi các điều kiện pháp bên ngoài, không bị những xung động của thế gian làm cho điên đảo… Về tín lực, Đức Phật dạy không nên có lòng tin mù quáng, cũng đừng vội tin và cũng đừng vội bỏ khi nghe giáo pháp của Ngài mà phải chính mình thực hành để tự kiểm chứng. Chỉ khi thân chứng được giáo pháp thì đức tin mới không khi nào bị lay chuyển, thay đổi nữa.

Mấy ngày nay chúng ta đang thực hành, áp dụng phương thuốc của Đức Phật, bắt đầu bằng tinh tấn khởi động, kế đến là tinh tấn triển khai và tinh tấn kiên trì. Tinh tấn là một sức mạnh của thân lẫn tâm, giúp hành giả vượt qua nhiều thử thách trong khóa thiền: thân bị thời tiết, vật thực ảnh hưởng và tâm bị phiền não không ngừng chi phối. Tấn lực có khả năng loại trừ phiền nãotrong quá khứ, ngăn ngừa các bất thiện pháp trong tương lai.

Tấn lực liên tục đưa đến niệm lực mạnh mẽ, có khả năng ghi nhận kịp thời và chính xác các đề mục đang sanh khởi trong lúc bây giờ. Nhờ vậy niệm lực được thiết lập vững vàng. Tấn lực và niệm lực liên hành sẽ phát triển định lực mạnh mẽ. Nhờ định lực mạnh mẽ, tâm ghi nhận xuyên thấu đề mục giúp hành giả càng lúc càng thấy rõ đặc tánh, bản chất của các đối tượng hơn. Nói một cách khác, huệ lực ngày một thâm hậu.

Năm vị thuốc này có tương quan nhân quả chặt chẽ với nhau và sẽ vô cùng công hiệu khi làm việc hài hòa với nhau. Tín lực phải thăng bằng với huệ lực. Tấn lực phải thăng bằng với định lực. Riêng niệm lực thì không bao giờ dư thừa. Niệm lực gia tăng càng nhiều càng tốt và sẽ làm cho các lực kia gia tăng theo. Niệm lực ở chính giữa bốn lực kia làm cân bằng từng cặp.

Nói theo Vi Diệu Pháp thì tâm vương ví như tổng thống, tâm sở ví như các bộ trưởng trong nội các. Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ đều là tâm sở và khi được phát triển quân bình sẽ làm việc chặt chẽ với tâm vương mỗi khi tâm vương nhận biết sự có mặt đối tượng khiến việc hành thiền trôi chảy và có kết quả tạo nên sức mạnh cho tâm. Hành giả chúng ta đang thực tập để tạo nênsức mạnh đó. Có ngũ lực, hành giả sẽ tự nhiên có thái độ tu tập đúng đắn, gương mẫu, luôn luôn ở trong sự tác ý chú tâm có trí tuệ (yoniso manasikāra).

Ngũ căn khi phát triển thành sức mạnh thì gọi là ngũ lực. Niệm lực giúp các căn điều chỉnh thân tâm sao cho thăng bằng, thoải mái trong mỗi oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm. Hành giả rất cần ngũ lực để đối đầu với mọi chướng ngại trong tâm. Mong năm lực này sẽ luôn là bạn lành của hành giả, là sức mạnh của tâm nâng đỡ hành giả trong mỗi hơi thở, mỗi bước chân, để “chế ngự tham ưu ở đời” tức là những phiền não đối với thân tâm. Ngũ lực tròn đủ, vững mạnh chắc chắn sẽ đưa hành giả đến đất lành của sự an vui tuyệt đối.Thiền sư Kim Triệu Khippapañño




● Mọi bài viết trên trang này đều có thể chia sẻ không cần xin phép. Xin vui lòng giữ lại nguồn, không chỉnh sửa.

(Kim Triệu Khippapañño - Có bấy nhiêu đó thôi)
(Con Về Bên Phật)

Tổng hợp danh mục bài đăng trên fanpage

https://www.facebook.com/109970614571738/posts/121624040073062/

Nếu có thể xin giữ lại link để nhiều người có cơ hội biết đến trang. Xin hoan hỉ và cảm ơn quý vị.

☸️ Con xin cúng dường Đức Thế tôn, Pháp Bảo và Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Con nguyện sự chia sẻ giáo pháp này là nhân duyên giúp cho chúng con và gia quyến thoát khỏi sự khổ thân, thoát khỏi sự khổ tâm, đoạn tận phiền não, tránh mọi cám dỗ, hướng đến giác ngộ giải thoát.

01/05/2021

Chuyện thực sự muốn hay không muốn, chưa chắc sẽ xảy ra theo ý mình. Cho nên dù muốn dù không cũng không còn quan trọng nữa. Nếu hiện tại gặp phải vấn đề gì, bản thân có thể làm được thì sẽ làm, thích hay không thích, muốn hay không muốn cũng không quan trọng nữa. Vì những cái thực sự muốn cũng giống cái mình không muốn, đều phải dựa theo nhân quả nghiệp báo của bản thân mà thành. Tác ý không đủ hoặc các điều kiện chưa hội tụ đủ thì thích hay không, muốn hay không cũng không thành tựu.

(http://facebook.com/KimtrieuKhippapanno).

MM. LL

*

TRANG HOẠT ĐỘNG VỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO KIM TRIỆU (từ năm 2021). CÁC THIỀN VIỆN VÀ NGÀI THIỀN SƯ KHÔNG SỬ DỤNG FANPAGE NÀY.

Trong tâm từ

Fb.com/HERENOW.Life
Fb.com/dantoc.daophap
Fb.com/BhikkhuAjahnChah

Thạch Thuận Hòa

Address

Tây Ninh
940000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phật Tử Phật Giáo Nguyên Thủy Chơn Như - Thích Tâm Định posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Phật Tử Phật Giáo Nguyên Thủy Chơn Như - Thích Tâm Định:

Share