Hội Thánh Tin Lành Tây Ninh

Hội Thánh Tin Lành Tây Ninh Thành lập năm 1930, trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

Hội Thánh Tin Lành Tây Ninh luôn thực hiện sứ mạng rao truyền Phúc Âm của Chúa Giê-xu đến cho mọi người.

✝️Xin Chúa đổi mới tấm lòng và làm sạch đời sống con.📖Lời Chúa Nhắc Nhở✨Số 77 - 26/08/2026
26/08/2026

✝️Xin Chúa đổi mới tấm lòng và làm sạch đời sống con.
📖Lời Chúa Nhắc Nhở
✨Số 77 - 26/08/2026

Tĩnh nguyện buổi sáng số 547 -26/08/2026✏Chủ đề :  CHỈ DẪN CHO NGƯỜI CÓ VỢ, CHỒNG CHƯA TIN📻Youtube : https://youtu.be/kS...
26/08/2026

Tĩnh nguyện buổi sáng số 547 -26/08/2026

✏Chủ đề : CHỈ DẪN CHO NGƯỜI CÓ VỢ, CHỒNG CHƯA TIN

📻Youtube : https://youtu.be/kSo5NK463N4?si=XR_EVrrrmFK4bJRZ

I Cô-rinh-tô 7:12-16

12 Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ. 13 Lại nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng. 14 Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh; bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. 15 Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: Trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. 16 Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình? Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình?

“Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh” (câu 14a).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên người có vợ hoặc chồng chưa tin Chúa như thế nào? Ông đưa ra hai lời chỉ dẫn nào cho việc tiếp tục sống chung với nhau? Bạn cần làm gì để hôn nhân của mình bày tỏ tình yêu của Chúa?

Hội Thánh Cô-rinh-tô ngày trước cũng như ngày nay luôn có nhiều người tin Chúa sau khi đã lập gia đình, trong khi vợ hoặc chồng của họ chưa bằng lòng tin nhận Chúa, do đó Sứ đồ Phao-lô đưa ra sự chỉ dẫn cho những trường hợp này, chứ không phải cho những người đã tin Chúa sắp bước vào hôn nhân với người chưa tin.

Sứ đồ Phao-lô nói rằng nếu tín hữu có vợ hoặc chồng không tin Chúa, thì việc tiếp tục sống với người vợ/chồng ấy hay không là quyết định từ phía người phối ngẫu không tin. Nếu người ấy bằng lòng sống với mình, “thì không nên để bỏ” (câu 12-13). Ngược lại, nếu người ấy muốn chia tay, thì “cho phân rẽ”, người tin Chúa không bị ràng buộc gì (câu 15). Khi viết những điều này, Sứ đồ Phao-lô thận trọng bắt đầu bằng câu “chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng”, cho thấy đây là gợi ý áp dụng trong hoàn cảnh thực tế Hội Thánh đang đối diện. Có những người không tin Chúa vẫn không muốn ly dị nhưng họ làm cho cuộc sống người vợ/chồng mới tin Chúa của mình khốn khổ bằng việc dùng bạo lực, ngôn từ hoặc đánh đập không thương tiếc, thậm chí ngoại tình công khai. Chúa ghét ly dị và Ngài cũng ghét bạo lực gia đình không kém gì ly dị (Ma-la-chi 2:16).

Hai lý do được Sứ đồ Phao-lô đưa ra cho việc tiếp tục sống với nhau. Thứ nhất, đó là “chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh” (câu 14a), tức là có thể người chồng/vợ sẽ tin Chúa thông qua việc chứng kiến đời sống được biến đổi và lời chứng của người phối ngẫu đã tin. Và điều quan trọng là con cái của họ cũng sẽ được biết Chúa (câu 14b). Câu 16 cũng tiếp thêm ý này, nhưng việc lặp lại chữ “biết đâu” hai lần, cho thấy rằng đây không phải là một lời hứa. Tuy nhiên, đã có nhiều người phối ngẫu tin Chúa thông qua nếp sống đổi mới của người vợ/chồng mới tin Chúa. Lý do thứ hai cho việc người chưa tin quyết định có tiếp tục sống với nhau hay không liên quan đến sự kêu gọi của Đức Chúa Trời dành cho người tin Chúa: “Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an” (câu 15). Bình an cho chính chúng ta, và bình an, hòa thuận cho cả người phối ngẫu chưa tin Chúa của chúng ta nữa.

Dù hôn nhân của chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào, điều quan trọng là phải hết lòng cầu xin Chúa dẫn dắt, soi sáng để cuộc sống gia đình mình luôn bày tỏ tình yêu của Chúa.

Bạn có đặt Lời Chúa làm nền tảng khi quyết định một điều gì trong hôn nhân của mình không?

Lạy Chúa, con biết ơn Chúa vì Ngài quan tâm đến những người có chồng/vợ chưa tin và có những hướng dẫn cụ thể. Cầu xin Chúa tể trị hôn nhân của con để gia đình con luôn bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sô-phô-ni 1

Nguồn: Bài học Kinh Thánh hằng ngày

Bài tĩnh nguyện buổi tối số 546 - 25/08/2026📝 Chủ đề: NGHE TIẾNG CHÚA, VÂNG LỜI NGÀI📻 Youtube: https://youtu.be/boUJe8hq...
25/08/2026

Bài tĩnh nguyện buổi tối số 546 - 25/08/2026
📝 Chủ đề: NGHE TIẾNG CHÚA, VÂNG LỜI NGÀI
📻 Youtube: https://youtu.be/boUJe8hqpf0?si=IW2Lp5zEFNfBzjM6

🍀 Chúng ta đang sống trong một thế giới được “lập trình” để chiều chuộng cái tôi. Những thuật toán khôn ngoan trên mạng xã hội rèn cho ta thói quen chỉ lắng tai nghe những gì mình thích, và vội vã lướt qua những điều trái ý. Điều đáng nói là thói quen ấy đôi khi cũng âm thầm ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh của chúng ta với Chúa. Chúng ta dễ dàng mỉm cười trước những lời hứa ban ơn phước, nhưng lại chối từ tiếng Ngài nhắc nhở, cáo trách. Cứ như thế, lòng chúng ta dần cứng cỏi lúc nào không hay!

Hôm nay, ngày 25/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Tori Troncone qua chủ đề NGHE TIẾNG CHÚA, VÂNG LỜI NGÀI

“Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta.” (Giăng 10:27)

“Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Ta. Cha Ta, Đấng vĩ đại hơn tất cả, đã cho Ta những chiên ấy, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Cha. Ta với Cha là một.” (Giăng 10:27-30)

Tôi có nuôi một chú chó khá thông minh. Nó nhớ rất rõ những người từng cho nó ăn, và chỉ cần nghe nhắc đến tên của những vị khách thân quen hay những người nó đặc biệt quý mến là nó đã bắt đầu vẫy đuôi đầy phấn khích. Nhiều khi cả nhà phải đánh vần từng chữ cái thay vì nói thẳng ra để nó không nhảy cẫng lên vì vui mừng. Nó cũng rất thích được ngồi trên xe hơi, và chỉ qua vài khúc cua quen thuộc, nó dường như đã đoán được chúng tôi đang đi đâu. Phải công nhận rằng, chú chó này rất nhạy với những điều khiến nó vui vẻ.

Thế nhưng, dẫu cho có thông minh đến đâu, vẫn có những khoảnh khắc nó bỏ ngoài tai mọi lời tôi nói. Tôi gọi nó vào nhà, nó thậm chí chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Tôi nghiêm giọng bảo nó: “Không được xin ăn ở bàn ăn!” – và nó đáp lại bằng cách mở to đôi mắt cún con tròn xoe, ngây thơ vô tội. Vấn đề ở đây không phải là nó nghe kém hay chậm hiểu. Sự thật là nó đang chủ động từ chối mệnh lệnh chỉ vì điều đó đi ngược lại với sở thích của nó! Nó nghe thấy và biết điều gì đang được truyền đạt, nhưng mong muốn của bản thân lại khiến nó chọn làm theo điều mình thích.

Và nếu thành thật nhìn nhận sâu vào cõi lòng mình, tôi biết chẳng phải chỉ một mình chú chó của tôi quen kiểu “nghe có chọn lọc” như vậy đâu. Đôi khi, chính tôi cũng hành xử y hệt như vậy, dù cho Đấng đang phán dạy tôi chính là Đức Chúa Trời tối cao. Bản tính sa ngã khiến chúng ta chỉ chọn nghe những điều mình muốn nghe. Chúng ta vui mừng đón nhận những lời hứa về phước hạnh, về sự bảo vệ và sự chăm sóc của Chúa, nhưng lại thường né tránh những lời quở trách, sự sửa dạy và lời kêu gọi từ bỏ chính mình để vác thập tự giá mà bước theo Ngài.
Trong sách Ma-thi-ơ chương 13, Đức Chúa Jêsus đang giảng dạy cho một đám đông lớn. Ngài truyền tải chân lý thiên đàng cho họ qua những câu chuyện ẩn dụ, trong đó có dụ ngôn kinh điển về người gieo giống. Khi Đức Chúa Jêsus kết thúc bài giảng, các môn đồ đến và hỏi Ngài vì sao Ngài lại dùng ẩn dụ để dạy dỗ (Ma-thi-ơ 13:1-10). Lời đáp của Đức Chúa Jêsus đã phơi bày một thực trạng đáng buồn nơi lòng người:

“Bởi vậy, Ta dùng ẩn dụ để nói với họ, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, không hiểu. Họ đã làm cho lời tiên tri của Ê-sai được ứng nghiệm: ‘Các ngươi lắng nghe, nhưng không hiểu; Đưa mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân nầy chai lì; Tai đã nặng, mắt đã nhắm, sợ rằng mắt thấy được, tai nghe được, lòng hiểu được, họ tự hối cải, và Ta sẽ chữa lành chăng.’” (Ma-thi-ơ 13:13-15)
Ngay cả những con người sống trong thời kỳ Đức Chúa Jêsus – những người được tận mắt chứng kiến phép lạ và trực tiếp nghe lời phán của Ngài – cũng đã dung túng cho thói quen nghe có chọn lọc! Họ kề tai nghe những câu chuyện ngụ ngôn của Đức Chúa Jêsus, nếm trải sự thú vị của ngôn từ, song lại cự tuyệt không chịu đắm mình vào sự tra xét để tìm kiếm ý nghĩa sâu xa bên trong. Điều đó phản ánh một tấm lòng đã trở nên chai lì vì quá quen thuộc với những giáo điều. Khi đọc Lời Chúa hay dành thời gian tĩnh nguyện trong sự hiện diện thiêng liêng của Ngài, chúng ta có đang thực sự dốc đổ linh hồn để lắng nghe tiếng Ngài phán – hay chỉ đang hứng lấy những thanh âm “nghe tai này, lọt tai kia” như một thói quen?

Lời Chúa là gươm hai lưỡi, sắc bén thấu tận tâm can. Khi chúng ta thực sự mở tâm trí lẫn linh hồn mình đón nhận Lời Ngài, Đức Thánh Linh sẽ hành động và mang đến sự cáo trách. Và sự cáo trách ấy hiếm khi đem lại sự dễ chịu cho bản ngã. Trái lại, sự cáo trách thường đi kèm với tiếng gọi thay đổi, đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ con người cũ để biến đổi và rập khuôn theo ảnh tượng của Đấng Christ.

Khi Đức Chúa Trời đang phán với bạn qua Kinh Thánh, qua hoàn cảnh hay qua sự nhắc nhở êm dịu của Thánh Linh, có bao giờ bạn chỉ chọn nghe những điều bạn muốn nghe không? Khi tiếng của Đấng Tạo Hóa cất lên, mong sao chúng ta đừng bao giờ dại dột phớt lờ! Có thể điều Chúa đòi hỏi nơi chúng ta không phải lúc nào cũng dễ chấp nhận. Đôi khi, điều đó buộc chúng ta phải từ bỏ chính mình và quyết chọn bước đi trong đức tin. Nhưng phía sau sự vâng lời luôn là một phước hạnh lớn hơn đang chờ đợi: được sống gần Chúa hơn, được Ngài đổi mới mỗi ngày, và kinh nghiệm sự bình an mà chỉ một mình Ngài mới có thể ban cho.
“Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta.” (Giăng 10:27)

💒 Cầu nguyện: Lạy Cha Thiên Thượng, xin dùng quyền năng Thánh Linh Ngài gìn giữ tấm lòng con khỏi thái độ dửng dưng, không chịu lắng nghe. Xin cất khỏi con sự cứng lòng và những suy nghĩ cố chấp. Xin dạy con biết thực sự lắng nghe Lời Ngài – hơn cả lắng nghe bằng đôi tai. Xin cho con tiếp nhận Lời Chúa bằng một tấm lòng tan vỡ, rộng mở và một tâm trí sẵn sàng thuận phục. Xin gia thêm sự thông sáng trên con, để con được kinh nghiệm sự chữa lành, và bước tới mạnh mẽ trong sự tự do Ngài ban. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

🌸 Quý thính giả thân mến, hãy cẩn thận gìn giữ tấm lòng mình, đừng chỉ nghe những điều mình muốn nghe mà bỏ qua tiếng phán của Chúa. Nguyện xin Chúa mở tai thuộc linh biết khiêm nhường lắng nghe và sẵn lòng vâng theo ý muốn Ngài. Khi Đức Chúa Jêsus đứng ngoài cửa lòng chúng ta và gõ, ước mong sao tâm linh chúng ta đủ nhạy bén để nhận ra tiếng gọi yêu thương ấy, và ý chí chúng ta đủ dạn dĩ để mở cánh cửa lòng, để Chúa cai trị cuộc đời mình.

📝 Nguồn: oneway.vn

✨[CÙNG NHAU TRƯỞNG THÀNH TRONG CHÚA]Tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho Hội Thánh những giờ phút quý báu để cùng nhau học Lời Chú...
25/08/2026

✨[CÙNG NHAU TRƯỞNG THÀNH TRONG CHÚA]
Tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho Hội Thánh những giờ phút quý báu để cùng nhau học Lời Chúa, thờ phượng và gây dựng đời sống đức tin. Mỗi buổi nhóm không chỉ là thời gian học tập, nhưng còn là cơ hội để chúng ta gặp gỡ, khích lệ và cùng nhau lớn lên trong tình yêu của Chúa.
📖 Các lớp Trường Chúa Nhật:
*Trung Tráng Niên: 7h30–8h15
*Thanh Tráng: 7h30–8h15
*Thanh Thiếu Niên: 7h30–8h15
*Thiếu Nhi – Ấu: 8h30–10h00
*Lớp Giáo lý Báp-tem: 7h30–8h15
*Lớp TCN tối thứ Sáu: 19h30–20h30
🤝 Sinh hoạt Ban Ngành:
*Thanh Thiếu Niên: 16h00–17h30
*Thanh Tráng: 15h30–17h00
*Trung Tráng Niên: 18h00–19h30
✝️Nguyện xin Chúa tiếp tục dẫn dắt, ban ơn và dùng từng giờ học, từng buổi nhóm để mỗi chúng ta được trưởng thành trong đức tin và ngày càng gần gũi với Ngài hơn.
💒Trân trọng kính mời quý con cái Chúa và quý thân hữu cùng tham dự, để chúng ta cùng học Lời Chúa, thông công và thờ phượng Ngài.

Tĩnh nguyện buổi sáng số 546 -25/08/2026✏Chủ đề :  KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LY DỊ📻Youtube : https://youtu.be/ZUtdwCZ22EM?si=5f9fI...
24/08/2026

Tĩnh nguyện buổi sáng số 546 -25/08/2026

✏Chủ đề : KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LY DỊ

📻Youtube : https://youtu.be/ZUtdwCZ22EM?si=5f9fIutAp3OUY360

I Cô-rinh-tô 7:10-11

10 Về những kẻ đã cưới gả rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi, bèn là Chúa, truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng, 11 (ví bằng đã phân rẽ nhau, thì nên ở vậy đừng lấy chồng khác; hay là phải lại hòa thuận với chồng mình), còn chồng cũng không nên để vợ.

“Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!” (Ma-thi-ơ 19:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh mạng lệnh nào của Chúa truyền cho những gia đình Cơ Đốc? Ý định đời đời của Chúa trong hôn nhân là gì? Giải pháp nào cho hôn nhân chúng ta khi có xung đột, bất hòa?

Mở đầu, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đây là mạng lệnh của chính Chúa truyền cho những Cơ Đốc nhân đã lập gia đình trong Chúa, rằng có một sự ràng buộc vô cùng chặt chẽ trong hôn nhân bất khả phân ly, “vợ không nên lìa bỏ chồng,… còn chồng cũng không nên để vợ” (câu 10-11). Cả vợ lẫn chồng đều không được phép viện bất kỳ lý do gì để chủ động ly dị, trừ trường hợp một trong hai người ngoại tình được Chúa Giê-xu cho phép (Ma-thi-ơ 5:31-32). Riêng đối với một số người “đã phân rẽ nhau, thì nên ở vậy đừng lấy chồng khác; hay là phải lại hòa thuận với chồng mình” (câu 11). Lời dạy này nêu bật ý Chúa trong sự kết hợp hôn nhân trọn vẹn, người vợ nên ở vậy để có cơ hội làm hòa lại với chồng.

Hôn nhân trong Chúa là sự kết hiệp thiêng liêng giữa hai người khác phái trước mặt Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã thiết lập hôn nhân đầu tiên cho ông bà A-đam Ê-va, và Ngài công bố định chế hôn nhân cho loài người: “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt” (Sáng Thế Ký 2:24). Trong thời Cựu Ước, Chúa phán với dân Ngài, “Ta ghét người nào bỏ vợ” (Ma-la-chi 2:16). Và trong Tân Ước, Chúa Giê-xu khẳng định: “Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!” (Ma-thi-ơ 19:6). Điều này cho thấy hôn nhân trong Chúa là một sự kết hiệp bền vững và lâu dài. Khi có những trục trặc xảy ra, hãy nhớ rằng hôn nhân là do chính Chúa kết hợp, cho nên hòa giải chính là giải pháp. Cả loài người không một ai được phép phân rẽ. Ly dị, tan vỡ không nằm trong ý chỉ của Chúa.

Cuộc sống hôn nhân, gia đình giữa những con người tội lỗi với nhau không tránh khỏi những xung đột, bất hòa. Giải pháp dễ dàng của xã hội là ly dị, nhưng con dân Chúa phải loại bỏ suy nghĩ này. Hãy nhắc nhau rằng hôn nhân chúng ta là do Chúa thiết lập, và những lời hứa với Chúa trước mặt Hội Thánh trong hôn lễ cần được vợ chồng ghi nhớ vì đây là những cam kết vô cùng quan trọng. Khi có bất hòa, không nên để cảm xúc giận, ghét, căm thù… chi phối. Có thể những cảm xúc đó khó loại bỏ khỏi chúng ta ngay, nhưng đừng để cảm xúc cũng như ý kiến xúi giục của bất kỳ người nào chi phối hôn nhân do Chúa kết hiệp. Hãy cầu nguyện để Chúa và Lời Ngài hướng dẫn, và chắc chắn ý Chúa cho hôn nhân chúng ta là trung thành và phục hồi.

Bạn còn nhớ lời hứa nào trong hôn lễ của bạn? Bạn thực hành những lời hứa này ra sao?

Lạy Chúa, xin ban phước trên hôn nhân của con luôn được bền vững theo ý Chúa. Xin nhắc con luôn nhớ những lời hứa và cam kết với Chúa trong hôn lễ để con không bị chi phối bởi cảm xúc hoặc bất kỳ sự xúi giục nào. Xin cho hôn nhân của con luôn sáng Danh Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 123-125

Nguồn: Bài học Kinh Thánh hằng ngày

Bài tĩnh nguyện buổi tối số 545 - 24/08/2026📝 Chủ đề: LỜI SỐNG CHỨA CHAN HY VỌNG📻 Youtube: https://youtu.be/qRP93ebAvZo?...
24/08/2026

Bài tĩnh nguyện buổi tối số 545 - 24/08/2026
📝 Chủ đề: LỜI SỐNG CHỨA CHAN HY VỌNG
📻 Youtube: https://youtu.be/qRP93ebAvZo?si=O2G4S9dgJ0cYWmp8

🍀 Ngày hôm nay của bạn bắt đầu như thế nào? Có thể bạn vừa thức dậy với một nụ cười rạng rỡ, hân hoan đón nhận những niềm vui mới. Nhưng cũng có thể, bạn đang mang nặng một nỗi niềm nào đó giấu kín trong lòng mà chẳng biết tỏ cùng ai. Cuộc đời nhiều khi thật khó đoán, vừa mới hôm trước còn tràn đầy niềm vui, nhưng thoắt cái đã thấy mình chật vật giữa những khó khăn chẳng ngờ đến. Nhưng bạn biết không, dù ngày hôm nay có khắc nghiệt đến đâu, chúng ta vẫn luôn có một niềm hy vọng không bao giờ tắt.

Hôm nay, ngày 24/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Marissa Nordlum qua chủ đề LỜI SỐNG CHỨA CHAN HY VỌNG

“Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi hi vọng nơi lời của Ngài.” (Thi Thiên 130:5)

“Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi hi vọng nơi lời của Ngài. Linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng, thật hơn người lính canh trông đợi sáng. Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy hi vọng nơi Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va đầy lòng nhân từ, và Ngài ban ơn cứu rỗi cách dồi dào.” (Thi-thiên 130:5-7)

Đời sống theo Chúa của chúng ta lúc nào cũng đan xen giữa những phút thăng hoa trên đỉnh núi và những khi rã rời dưới thung lũng sâu. Sẽ có những kỳ phước hạnh đong đầy, khi niềm vui ngập tràn khiến bạn thấy mọi thứ thật viên mãn. Biết đâu ngay lúc này, bạn đang chìm ngập trong hạnh phúc: bạn vừa đón đứa con mới chào đời, vừa được thăng chức sau bao ngày vất vả, hay mới bắt đầu chuỗi ngày hưu trí thảnh thơi. Thật lòng mà nói, tôi thấy vui lây với những phước hạnh ngọt ngào mà bạn đang tận hưởng!

Thế nhưng, tôi cũng biết sẽ có những người đang lắng nghe những lời này giữa nơi vực thẳm tối tăm của cuộc đời. Có thể bạn đang khóc nghẹn vì vừa mất đi một người thương yêu, đang chới với khi sự nghiệp bỗng chốc sụp đổ, hay đang oằn mình chống chọi với một căn bệnh rút cạn sức lực. Từ tận đáy lòng, tôi rất hiểu và đồng cảm với nỗi đau của bạn, bởi chính tôi cũng từng lê bước qua những tháng ngày cô độc đó. Khi rơi xuống vực sâu, những tổn thương và nước mắt dễ lắm làm lu mờ tầm nhìn thuộc linh, khiến chúng ta khó mà nhận ra bàn tay yêu thương của Chúa đang âm thầm tể trị. Dù vậy, trên bước đường theo Chúa, thung lũng tăm tối là nơi mà sớm muộn gì chúng ta cũng phải đi qua. Và ngay trong những phút giây kiệt quệ, bế tắc nhất ấy, bạn hãy nhớ kỹ một điều: Chúa luôn sẵn lòng bước xuống tận đáy vực sâu tuyệt vọng nhất để gặp gỡ và đỡ nâng chúng ta.

Tôi nhớ lại ngày đứa con trai đầu lòng cất tiếng khóc chào đời, đó cũng là lúc hai vợ chồng tôi rơi vào một thung lũng đầy nước mắt. Đứa con bé bỏng của chúng tôi phải nằm lại phòng chăm sóc đặc biệt suốt nhiều ngày liền, chịu đựng đủ thứ xét nghiệm và can thiệp y tế đau đớn chỉ để tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Thú thật, trong những ngày ấy, tôi gần như sụp đổ và cứ ngỡ rằng Chúa đã hoàn toàn bỏ rơi gia đình mình. Hoàn cảnh bế tắc tăm tối rất dễ che mắt và đánh lừa cảm xúc của chúng ta. Tôi không sao quên được những lúc mình khóc nghẹn xé lòng, van nài Chúa chữa lành cho con. Và giữa những lời cầu nguyện vỡ vụn đầy tuyệt vọng đó, Chúa đã bắt đầu lên tiếng. Ngài nhẹ nhàng nhắc nhở tâm linh tôi rằng Ngài vẫn đang ở rất gần và nắm quyền tể trị mọi sự. Niềm an ủi lớn nhất mà Ngài dùng để cứu giúp tôi lúc bấy giờ chính là Lời Ngài. Cứ mỗi lần sự chán nản chực chờ nuốt chửng lấy tôi, Chúa lại dùng nhiều cách để đưa đến cho tôi những phân đoạn Kinh Thánh cụ thể. Tôi cảm giác như có một luồng sinh khí mới ngập tràn và thắp lên niềm hy vọng trong lòng tôi.

Chính giữa giai đoạn thử thách gian truân ấy, tôi đã học được một chân lý vô giá của đức tin: chúng ta phải neo chặt đời sống mình vào Lời Đức Chúa Trời luôn luôn.

Thi Thiên 130:5 đã ghi lại một thông điệp vô cùng mạnh mẽ: “Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi hi vọng nơi lời của Ngài.” Lời tuyên xưng này mang lại niềm yên ủi lớn lao biết dường nào! Bởi vì, nếu đặt niềm hy vọng vào bất cứ điều gì khác ngoài Chúa, rốt cuộc chúng ta cũng chỉ chuốc lấy sự lo âu, sợ hãi và chán nản mệt mỏi. Nguồn bình an và hy vọng chân thật duy nhất chỉ có thể tìm thấy trong chính Chúa và Lời của Ngài. Khi chúng ta kiên tâm trông đợi Chúa và đâm rễ đức tin mình thật sâu vào Lời Hằng Sống, thì điều tuyệt vời sẽ đến: chúng ta sẽ tìm lại được niềm hy vọng vững bền.

Tác giả Thi Thiên hẳn đã thấu hiểu rất rõ điều này khi ông cất lên khúc ca trong Thi Thiên 130. Phân đoạn này thường được biết đến như một Bài Ca Lên Đền. Trong sách Thi Thiên, có cả thảy 15 chương được xếp vào nhóm Bài Ca Lên Đền (từ Thi Thiên 120 đến Thi Thiên 134). Đây vốn là những bài hát mà người Do Thái ngày xưa hay hát vang trên đường hành hương lên thành Giê-ru-sa-lem để dự các kỳ lễ hội vui mừng – những khoảnh khắc rực rỡ tựa như đang đứng trên đỉnh núi. Nhưng điểm đáng nói là, những bài ca ấy đâu chỉ cất lên lúc đứng trên đỉnh cao vinh quang, mà còn vang vọng cả dưới thung lũng tối tăm, trong suốt chặng đường gian truân vất vả. Dân sự Chúa đã dõng dạc xướng lên những lời ngợi khen này ngay giữa lúc mồ hôi nhễ nhại, thân thể rã rời và tâm trí mỏi mệt, thậm chí từ rất lâu trước khi họ kịp đặt chân tới đích. Đây thật là một thuộc linh sâu sắc dành cho chúng ta: ngợi khen Chúa ngay giữa thung lũng sâu chính là cách tuyên xưng đức tin mạnh mẽ, đủ sức đánh bại mọi sự kháng cự của xác thịt hay hoàn cảnh ngặt nghèo.

Biết bao nhiêu lần tôi nghiệm ra rằng, chính việc dạn dĩ công bố Lời Chúa đã mang lại sự sống và niềm hy vọng, tưới mát linh hồn đang khô héo của tôi. Có những khi tôi đau đớn đến nghẹn lời, chẳng biết phải cầu nguyện thế nào cho phải, thì Lời Chúa lại nhắc tôi nhớ rằng Đức Thánh Linh sẽ thay tôi cất tiếng và dạy tôi những điều cần nói (Lu-ca 12:12). Những lúc tôi rơi vào cảnh bế tắc tài chính tột cùng, chẳng biết xoay xở ra sao với hàng đống hóa đơn đè nặng, thì Lời Ngài lại dịu dàng an ủi tôi: nếu Chúa còn chăm lo cho từng con chim sẻ bé nhỏ ngoài kia, thì Ngài lại càng quan tâm đến những nhu cầu của tôi biết chừng nào (Ma-thi-ơ 6:26-27). Rồi những khi nỗi lo âu, sợ hãi cứ thế bủa vây lấy tâm trí, Lời Chúa một lần nữa quả quyết với tôi rằng Ngài đã ban cho tôi một tâm thần mạnh mẽ, bình an và sáng suốt, hoàn toàn cất đi sự nhút nhát yếu hèn (II Ti-mô-thê 1:7). Từng câu Kinh Thánh thực sự vượt xa những dòng chữ trên trang giấy – đó chính là ân điển của Đức Chúa Trời đang tuôn đổ giữa hoàn cảnh vỡ nát của chúng ta.

💒 Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng thành tín luôn ở cùng con ngay giữa nơi thung lũng tăm tối nhất. Xin Chúa đoái thương những ai đang phải lê bước qua trũng bóng chết của sự mất mát, bệnh tật hay những bế tắc tận cùng. Nguyện Lời Hằng Sống của Ngài và ánh sáng của Tin Lành vinh hiển chiếu rọi vào tâm trí con. Xin Thánh Linh Chúa giúp con đâm rễ đức tin mình thật sâu vào Lời Ngài, để dẫu hoàn cảnh có chông chênh đến đâu, lòng con vẫn bình an và vững vàng hy vọng. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

🌸 Quý thính giả thân mến, hôm nay bạn đang phải đối diện với nghịch cảnh hay bế tắc nào? Dù hoàn cảnh hiện tại có ra sao, xin bạn đừng vội ngã lòng. Niềm hy vọng mà bạn hằng khao khát vốn đã được ban cho cách trọn vẹn trong Lời Đức Chúa Trời, và trong Tin Lành vinh hiển của Cứu Chúa Jêsus. Hãy cứ dạn dĩ công bố Lời Ngài, y như cách mà tác giả Thi Thiên ngày trước đã làm. Lời Chúa chính là nền tảng vững chắc cho cuộc đời chúng ta, là chiếc neo vững chắc giữ chặt niềm hy vọng cho linh hồn. Chân lý sống động ấy trổi hơn bất kỳ cuốn sách nào chúng ta từng đọc, là kim chỉ nam tuyệt vời để chúng ta thuận phục bước theo. Ngay hôm nay, bạn hãy cứ đặt trọn niềm hy vọng của mình nơi Lời Ngài, rồi tĩnh lặng nhìn xem Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng ta đưa tay hành động, biến những thung lũng đầy nước mắt thành suối nguồn phước hạnh dạt dào.

📝 Nguồn: oneway.vn

💒CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA NHẬT 23/08/2026✏️Đề Tài: CHỜ ĐỢI THỜI ĐIỂM CỦA CHÚA📖 Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 26📖 Câu gốc: I...
24/08/2026

💒CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA NHẬT 23/08/2026
✏️Đề Tài: CHỜ ĐỢI THỜI ĐIỂM CỦA CHÚA
📖 Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 26
📖 Câu gốc: I Sa-mu-ên 26:24
"Vì thật vậy, ngày nay, con đã coi trọng mạng sống của cha trước mặt con; cầu xin Chúa cũng coi trọng mạng sống của con trước mắt Ngài như vậy. Cầu xin Ngài giải cứu con khỏi mọi cơn hoạn nạn."
🌸 Giảng luận: MSNC Nguyễn Phục Hưng
🌸HDCT: CS. Lại Hữu Tài

Tĩnh nguyện buổi sáng số 545 - 24/08/2026✏Chủ đề: CHỌN SỐNG ĐỘC THÂN 📻Youtube: https://youtu.be/NSfRPWCSkNc?si=RLV3VM8h8...
24/08/2026

Tĩnh nguyện buổi sáng số 545 - 24/08/2026
✏Chủ đề: CHỌN SỐNG ĐỘC THÂN
📻Youtube: https://youtu.be/NSfRPWCSkNc?si=RLV3VM8h8TS1PoKd

📖I Cô-rinh-tô 7:1-9

1 Luận đến các điều hỏi trong thơ anh em, tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là hay hơn. 2 Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. 3 Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. 4 Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. 5 Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỉ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng. 6 Ấy đó là sự tôi thuận cho phép, chớ chẳng phải sự tôi truyền biểu. 7 Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người nầy thể nầy, kẻ kia thể khác. 8 Vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới gả, và kẻ góa bụa rằng ở được như tôi thì hơn. 9 Song nếu họ chẳng thìn mình được, thì hãy cưới gả; vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình un đốt.

“Vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới gả, và kẻ góa bụa rằng ở được như tôi thì hơn” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nêu quan điểm nào về việc sống độc thân? Nghĩa rộng hơn của câu Kinh Thánh “Loài người ở một mình thì không tốt” là gì? Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay sửa lại cái nhìn sai lầm về việc sống độc thân của bạn ra sao?

Với vấn đề được một nhóm tín hữu tại Cô-rinh-tô thắc mắc, đó là phải chăng “đàn ông không lấy vợ thì hơn”, Sứ đồ Phao-lô đưa ra quan điểm của ông một cách rất rõ ràng và quân bình, rằng “Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi” (câu 7), và “tôi nói với những kẻ chưa cưới gả, và kẻ góa bụa rằng ở được như tôi thì hơn”. Cụm từ “thì hơn” có nghĩa là “nếu ở được như tôi thì tốt” (câu 8 BTTHĐ). Với Sứ đồ Phao-lô, độc thân không phải là “ít tốt hơn” mà cũng là điều “tốt”. Ông còn nói rằng “mỗi người được Đức Chúa Trời ban cho ân tứ riêng; người ân tứ này, kẻ ân tứ khác” (câu 7 BTTHĐ), như vậy dù sống độc thân hay lập gia đình thì đó cũng là ơn Chúa ban riêng biệt cho mỗi người.

Dù Sứ đồ Phao-lô cũng khá thận trọng trong cách trình bày vấn đề này, thay vì nói độc thân cũng tốt đẹp, ông dùng những cụm từ mang tính quan điểm cá nhân, “tôi muốn”, “tôi nói” (câu 7-8), nhưng chính Chúa Giê-xu cũng đã từng trả lời nhận định của môn đồ “Nếu phận người nam phải xử với vợ mình như vậy [chỉ lý do ngoại tình], thì thà không cưới vợ là hơn” rằng, không phải ai cũng vui với cuộc sống độc thân, chỉ trừ những người được Chúa ban cho mà thôi (Ma-thi-ơ 19:9-12).

Nhiều Cơ Đốc nhân chỉ áp dụng câu Kinh Thánh “Loài người ở một mình thì không tốt” (Sáng Thế Ký 2:18) theo nghĩa hẹp cho hôn nhân mà thôi, do đó họ cho rằng Chúa dạy kết hôn thì tốt hơn là sống độc thân. Câu Kinh Thánh này đúng là Lời Chúa dạy về hôn nhân vì sau đó Chúa đã dựng nên người nữ là bà Ê-va và đưa đến cho ông A-đam. Tuy nhiên, xét theo nghĩa rộng hơn, câu Kinh Thánh đó còn mang ý nghĩa con người sẽ tốt hơn khi sống trong mối liên hệ với đồng loại, với sự giúp đỡ của những người cũng là con người giống như mình. Người độc thân sống trong mối liên hệ hòa hợp với gia đình, với Hội Thánh, với bạn bè, với những người xung quanh cũng là người không “ở một mình”, và cũng vẫn tốt.

Hiểu chưa đầy đủ về việc sống độc thân đôi khi khiến nhiều người cảm thấy áp lực phải có vợ có chồng khi thật sự chưa sẵn sàng để bước vào hôn nhân, hoặc chúng ta tạo áp lực trên con cái hay người khác bằng những câu nói, câu hỏi “có vẻ quan tâm” của mình khiến người được hỏi bối rối. Xin Chúa cho chúng ta đầu phục Chúa trọn vẹn để được Chúa dẫn dắt và ban ơn trong cuộc sống.

Quan điểm độc thân của Kinh Thánh giống hoặc khác với quan điểm của bạn thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết ơn Chúa ban cho con, để dù độc thân hay có gia đình, con cũng sống có trách nhiệm và vui thỏa với cuộc sống Chúa ban. Nguyện cuộc đời con được Chúa dẫn dắt theo ý Ngài.
Nguồn: Bài học Kinh Thánh hằng ngày

💒 Bài tĩnh nguyện buổi tối số 544 - 23/08/2026📝 Chủ đề: TÌM KIẾM SỰ KHÔN NGOAN THẬT📻 Youtube: https://youtu.be/BAGOopDdx...
23/08/2026

💒 Bài tĩnh nguyện buổi tối số 544 - 23/08/2026
📝 Chủ đề: TÌM KIẾM SỰ KHÔN NGOAN THẬT
📻 Youtube: https://youtu.be/BAGOopDdxgg?si=ZPHSR2h6qwu8AAPj

Bạn ngả lưng xuống giường sau một ngày dài, mệt nhoài nhắm mắt lại nhưng trong đầu vẫn không ngừng chạy đua. Ngày mai mình phải giải quyết công việc thế nào? Làm sao để đưa ra quyết định đúng đắn? Tại sao mọi chuyện lại không diễn ra như mình tính toán? Chúng ta dành quá nhiều thời gian để loay hoay tìm câu trả lời bằng kinh nghiệm, lý trí và sự tính toán của riêng mình, đến nỗi quên mất rằng vẫn có một nguồn khôn ngoan lớn hơn đang chờ chúng ta tìm kiếm. Lạ một điều là chúng ta sẵn sàng vắt kiệt sức để tự xoay xở mọi thứ, nhưng lại chậm chạp không chịu cầu xin sự hướng dẫn từ Đấng Chủ Tể đời mình. Phải chăng ẩn sâu dưới vỏ bọc “tự lập” ấy là một cái tôi quá đỗi bướng bỉnh?

Hôm nay, ngày 23/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Maria Schleicher qua chủ đề TÌM KIẾM SỰ KHÔN NGOAN THẬT

“Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; Từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng.” (Châm Ngôn 2:6)

“Hỡi con ta, nếu con tiếp nhận lời ta dạy
Và trân trọng tuân giữ các điều răn của ta,
Lắng tai nghe điều khôn ngoan,
Hướng lòng con về sự thông sáng;
Phải, nếu con cầu xin sự thông sáng
Và cất tiếng khẩn nài sự hiểu biết,
Nếu con tìm nó như tìm tiền bạc,
Kiếm nó như kiếm báu vật kín giấu,
Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va
Và tìm được tri thức về Đức Chúa Trời.
Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan;
Từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng.” (Châm-ngôn 2:1-6)

Tính tôi bướng lắm, và tôi cảm thấy chẳng có gì phải giấu. Thú thật là tôi không ưa bị ai sai bảo hay cầm tay chỉ việc. Tôi luôn thích mọi thứ phải theo ý mình và diễn ra đúng theo cách của mình. Dù tôi không đến nỗi quá độc tài kiểu “Không theo ý tôi thì đường ai nấy đi”, nhưng nếu được chọn, tôi vẫn muốn dùng mọi lý lẽ để thuyết phục người khác phải cuốn theo góc nhìn của mình.

Thế nhưng ngẫm lại, sự bướng bỉnh này thực chất là dấu hiệu của một cái tôi chưa chịu nhường bước. Nếu không thức canh để kìm hãm nó lại, tính cứng đầu đó sẽ khiến tôi tự đưa mình lên làm chúa, làm chủ của đời mình, rồi ngang nhiên muốn thao túng cả người khác lẫn mọi việc xung quanh. Cách sống đó hoàn toàn thiếu khôn ngoan – nói nhẹ nhàng thì là dại dột, còn nghiêm túc mà xét theo chân lý thuộc linh, đó rõ ràng là một lối sống đi ngược lại với Lời Chúa.

Trong sách Châm Ngôn, vua Sa-lô-môn đã ân cần dạy dỗ con trai mình về những nỗ lực cần thiết để đạt được sự khôn ngoan, cũng như lý do tại sao việc trân quý và cất giấu Lời Chúa trong lòng lại quan trọng đến vậy. Trong Châm Ngôn 2:2, ông khuyên: “Lắng tai nghe điều khôn ngoan, hướng lòng con về sự thông sáng.” Để rồi đến câu 5, ông khẳng định kết quả: “Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được tri thức về Đức Chúa Trời.”

Thế nhưng, mỗi khi hành động theo cái gọi là “sự khôn ngoan” của riêng mình – mà thực chất lại là sự dại dột – tôi đã hoàn toàn gạt bỏ không chịu tìm kiếm ý muốn Chúa. Tôi chẳng còn khao khát quỳ gối dưới chân Ngài trong sự cầu nguyện với lòng tôn kính. Thay vào đó, tôi cứ mải miết lao đi theo lối sống ích kỷ, tâm trí chỉ quẩn quanh với cái tôi và những kế hoạch cá nhân. Chính thái độ tự mãn này đã che mờ đi lẽ thật mà Sa-lô-môn từng cảnh báo trong Châm Ngôn 1:7: “Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức, còn kẻ ngu muội xem thường sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.”

Thật ra, sự kính sợ Chúa mới chính là bước đầu tiên để chúng ta thực sự hiểu biết Ngài, mở đường cho sự khôn ngoan và sự bảo vệ thuộc linh. Sa-lô-môn đã giục con trai mình “cầu xin sự thông sáng và cất tiếng khẩn nài sự hiểu biết, nếu con tìm nó như tìm tiền bạc, kiếm nó như kiếm báu vật kín giấu, bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được tri thức về Đức Chúa Trời. Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; Từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. Ngài dành sự khôn ngoan thật cho người ngay thẳng; Ngài là thuẫn đỡ cho người sống chính trực” (Châm Ngôn 2:3-7).

Một khi chúng ta thật lòng tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa, Ngài chắc chắn sẽ ban cho! Sự khôn ngoan và sự tể trị của Ngài giống như chiếc khiên che chở con cái Ngài, giúp chúng ta sống ngay lành và tôn kính danh Ngài. Chúng ta không thể cứ lấy cớ mình “bướng bỉnh” hay “thích làm theo ý mình” để phớt lờ sự dạy dỗ khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Căn nguyên của điều đó là sự dại dột từ bản ngã kiêu ngạo, dám thầm nghĩ rằng: “Cách của mình còn hay hơn cách của Chúa.” Nhưng khi chúng ta bằng lòng gác lại ý riêng để bước đi trong ý muốn Chúa, đó là lúc chúng ta kinh nghiệm được trọn vẹn niềm vui và sự bình an từ kế hoạch tốt lành của Ngài!

“Để bảo vệ con đường của người công chính và giữ gìn các lối của thánh đồ Ngài. Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công chính và công minh, sự chính trực và mọi đường lối tốt đẹp. Vì sự khôn ngoan sẽ vào lòng con, tri thức sẽ làm linh hồn con vui thích. Tính thận trọng sẽ canh giữ con, sự thông sáng sẽ luôn bảo vệ con.” (Châm Ngôn 2:8-11).

Có lẽ tính bướng bỉnh chưa hẳn là rào cản duy nhất khiến bạn ngần ngại trước sự dạy dỗ khôn ngoan của Chúa. Vì thế, hãy nài xin Đức Thánh Linh soi sáng từng góc khuất thẳm sâu trong lòng, để chỉ ra những nơi mà bấy lâu nay bạn vẫn đang âm thầm lảng tránh quyền tể trị của Ngài. Ước mong sao, dẫu trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ chuyện thường nhật cho đến những quyết định lớn lao, mỗi chúng ta đều luôn khao khát tìm kiếm thánh ý và sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa Trời!

🤲Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu! Chúa ơi, lắm khi con đi theo ý riêng, tự cho mình là khôn ngoan, mà không tìm kiếm và vâng theo sự hướng dẫn của Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con. Xin giúp con biết đặt ý muốn Ngài lên trên hết. Xin soi sáng những góc khuất nào trong đời sống mà con chưa chịu nhường quyền làm chủ cho Ngài. Xin Chúa cất bỏ sự bướng bỉnh dại dột này, để con được bình an và tự do bước đi trong sự che chở khôn ngoan của Ngài. Tạ ơn Cha đã luôn hướng dẫn và ban niềm vui trọn vẹn cho con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, hành trình bước đi với Chúa thực chất là một quá trình liên tục học cách từ bỏ quyền kiểm soát của chính mình. Nhiều người e ngại rằng như vậy là yếu đuối, nhưng thực chất, đó mới là quyết định khôn ngoan nhất của một đời sống trưởng thành thuộc linh. Ước mong rằng ngày hôm nay, dù đang đứng trước bất kỳ ngã rẽ nào, mỗi chúng ta đều biết gác lại cái tôi bướng bỉnh để khiêm nhường tìm kiếm sự khôn ngoan và ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi càng cố chấp làm mọi việc theo sự hiểu biết hạn hẹp của mình, chúng ta càng dễ mệt mỏi và lạc hướng. Nhưng khi biết kính sợ Chúa, tin cậy nơi sự khôn ngoan và dẫn dắt của Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an và vững vàng trong mỗi bước đi.

🌟 Chúc quý con cái Chúa một đêm an lành!

Nguồn: Oneway.vn

Address

Số 276 Đường 30/4 Khu Phố 4 Phường 2
Tây Ninh
840000

Opening Hours

Monday 05:00 - 21:00
Tuesday 05:00 - 21:00
Wednesday 05:00 - 21:00
Thursday 05:00 - 21:00
Friday 05:00 - 21:00
Saturday 05:00 - 21:00
Sunday 05:00 - 21:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Thánh Tin Lành Tây Ninh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share