25/05/2022
-> Ở Đà Nẵng có một cây cầu đã không còn hoạt động gần 10 năm nay, nằm nép mình bên cầu Trần Thị Lý, mang tên – Nguyễn Văn Trỗi. Được xây dựng từ những năm 1960 và theo thời gian, công trình này đã không còn đáp ứng được nhu cầu tăng nhanh về vận tải thương mại, du lịch, dịch vụ. 🍀
- Thay vào đó là sự làm mới của cầu Trần Thị Lý khiến cho cây cầu Nguyễn Văn Trỗi còn đứng trước nguy cơ bị dở bỏ. Vào năm 2012, ông Nguyễn Bá Thanh - Bí thư Thành ủy khi đó đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu giữ lại cây cầu có dạng cầu dàn thép poli này để làm cầu đi bộ, đồng thời bố trí cảnh quan phù hợp, tạo điểm dừng chân cho người dân và du khách có thể thư thái ngắm nhìn vẻ đẹp thành phố. 🍀
- Nhờ vậy mà chúng ta đã có một cây cầu đi bộ như ngày hôm nay, sắp tới đây Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết sẽ thí điểm khai thác du lịch đối với cầu Nguyễn Văn Trỗi bắc qua sông Hàn.🍀
- Cụ thể, việc nâng, hạ nhịp cầu Nguyễn Văn Trỗi sẽ diễn ra 1 lần/ngày vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần và các ngày lễ, Tết trong khung giờ từ 16h00 đến 18h00; về khai thác đi bộ trên cầu, để đề phòng nguy cơ đám đông giẫm đạp lên nhau và đảm bảo an toàn cho công trình cầu, số lượng người không quá 200 người trên 1 nhịp, nghiêm cấm tổ chức diễu hành trên cầu. Trước mắt thí điểm trong 2 tuần đầu của tháng 6-2022 để làm cơ sở đánh giá hiệu quả về khai thác du lịch cũng như đánh giá công tác phối hợp đảm bảo TTATGT của các lực lượng chức năng.🍀
-> Như vậy là sau gần 10 năm nghỉ ngơi, nhìn thành phố phát triển từng ngày, thì cây cầu chứng nhân lịch sử này sắp sửa được đưa vào để khai thác du lịch và phục vụ cho nhu cầu của thành phố. 🥰🥰🥰
--------------------------------------------------