28/08/2026
CHÙA PHÁP MINH TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VU LAN – BÁO HIẾU DL.2026 - PL.2570
Tối ngày 27/8/2026 (nhằm 15/7 năm Bính Ngọ), tại chùa Pháp Minh (xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh), Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu được trang nghiêm tổ chức trong không khí thành kính, ấm áp của mùa hiếu hạnh. Hàng ngàn Phật tử từ nhiều nơi đã trở về tham dự, cùng lắng lòng hướng về hai đấng sinh thành và thực tập hạnh tri ân, báo ân.
Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Minh Thiện – Cố vấn, Chỉ đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Thượng tọa Thích Lệ Tấn – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Thượng toạ Thích Quảng Tâm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh; cùng chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, chư Tăng Ni và đông đảo Phật tử gần xa.
Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Thiện đã ban bố lời đạo từ, nhắc nhở đại chúng về ý nghĩa sâu xa của Vu Lan – Báo Hiếu. Mùa Vu Lan không chỉ là dịp để mỗi người tưởng nhớ công ơn cha mẹ, mà còn là cơ hội trở về soi chiếu chính mình, nuôi dưỡng lòng biết ơn và chuyển hóa những vụng về trong cách sống để có thể thương yêu, phụng dưỡng cha mẹ bằng những việc làm thiết thực ngay trong đời sống hiện tại.
Trong không gian thiêng liêng của ngày rằm tháng Bảy, những đóa hoa hồng được cài lên ngực áo như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về tình thân. Có người còn mẹ để yêu thương, có người đã mất mẹ và mang theo một khoảng trống không gì lấp đầy. Dù hoa mang sắc màu nào, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: biết trân quý những người đã cho ta hình hài và một đời hy sinh thầm lặng.
Vu Lan vì thế không chỉ là một ngày lễ để nhớ về quá khứ, mà còn là lời gọi trở về với hiện tại. Khi cha mẹ còn đó, hãy biết nói một lời yêu thương, biết sống tử tế, biết chăm sóc và sẻ chia. Khi cha mẹ không còn, hãy hồi hướng công đức, sống tốt đẹp và tiếp nối những giá trị mà người đã trao truyền.
Sự hiện diện của hàng ngàn Phật tử gần xa tại Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu chùa Pháp Minh đã góp phần làm nên một mùa Vu Lan đầy ý nghĩa – nơi những người con cùng trở về bên mái chùa, lắng nghe lời Phật dạy và nuôi lớn trong mình **hạt giống hiếu hạnh, lòng từ bi và tâm tri ân.
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.”
Mùa Vu Lan lại về. Xin nguyện cho mỗi người biết sống chậm lại một chút, thương nhau nhiều hơn một chút, để khi còn có thể, chúng ta không phải nói hai chữ “giá như” với những người mình thương yêu nhất.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.