Họ Đạo Liên Khu Phố Hiệp Lễ

Họ Đạo Liên Khu Phố Hiệp Lễ Họ Đạo Liên Khu Phố Hiệp Lễ (gồm 4 Khu Phố - Hiệp Lễ - Hiệp Bình - Hiệp Nghĩa - Hiệp Thạnh) Phường Tân Ninh

🌿 MÙNG 5 THÁNG 5 ÂM LỊCH – NGÀY LỊCH SỬ MÀ TOÀN ĐẠO CẦN GHI NHỚ!💫 NGÀY TRI ÂN- Mùng 10 tháng 4 năm KỶ HỢI (1959): Đức HỘ...
29/05/2025

🌿 MÙNG 5 THÁNG 5 ÂM LỊCH – NGÀY LỊCH SỬ MÀ TOÀN ĐẠO CẦN GHI NHỚ!

💫 NGÀY TRI ÂN
- Mùng 10 tháng 4 năm KỶ HỢI (1959): Đức HỘ PHÁP Phạm Công Tắc qui thiên
- Mùng 5 tháng 5 năm CANH DẦN (1890): Đức HỘ PHÁP Phạm Công Tắc giáng sanh

Đây là hai ngày trọng đại, là dấu ấn thiêng liêng trong lòng mỗi người tín đồ Cao Đài không thể quên và không thể lãng quên.

💫 TRI ÂN - Ý NGHĨA VÀ CÁCH THỰC HIỆN

Tri ân có nghĩa là nhớ; nhớ về một bậc tiền bối đã lãnh lịnh Đức Chí Tôn, đã tận hiến cả đời cho Đại Đạo và nhơn sanh.

Tri ân Đức Hộ Pháp không chỉ dừng lại ở việc thắp nén nhang, dâng mâm quả hay thực hiện nghi lễ. Những điều ấy chỉ là hình thức bên ngoài.

Điều quan trọng hơn cả là:
✨ Hiểu rõ quá trình hành Đạo và sứ mạng cứu thế cứu khổ của Đức Hộ Pháp.
✨ Học tập và noi gương tinh thần phụng sự vô vị lợi của Ngài.
✨ Thực thi đường lối chấn hưng Đại Đạo và phục vụ tha nhân theo tinh thần của Đức Hộ Pháp.

Chỉ khi đó, tinh thần của toàn thể tín đồ Cao Đài mới trước sau như một, cùng nhau đồng tâm hiệp lực trên con đường cứu khổ, cứu nạn, xây dựng một nền tảng Đạo Đức, nhân bản, yêu thương cho đời.

☀️ Bà Lâm ngọc Thanh rất sùng kính Đức Phật Thích Ca, nên kế bên biệt thự của Bà ở Vũng Liêm có lập một ngôi chùa Phật đ...
04/05/2025

☀️ Bà Lâm ngọc Thanh rất sùng kính Đức Phật Thích Ca, nên kế bên biệt thự của Bà ở Vũng Liêm có lập một ngôi chùa Phật để gia đình Bà cùng với dân chúng xung quanh có nơi chiêm bái.

Bà Lâm ngọc Thanh được Đức Chí Tôn độ dẫn nhập môn vào Đạo Cao Đài ngày mùng 6-6-Bính Dần (dl: 16-7-1926).

Bà hiến dâng một phần sản nghiệp vĩ đại của Bà để giúp Đạo trong buổi sơ khai có được phương tiện hoằng hóa mối Đạo Trời. Bà biến ngôi chùa do Bà xây dựng ở bên cạnh nhà thành một Thánh Thất, thờ Đức Chí Tôn, để những người trong vùng đến đó nhập môn cầu Đạo. Ai thiếu kinh để tụng niệm thì Bà in kinh phát cho không, ai thiếu Đạo phục thì Bà giúp đỡ may sắm.

Với tình thầy trò giữa Hòa Thượng Như Nhãn và Ông Bà Nguyễn ngọc Thơ, Hòa Thượng Như Nhãn bằng lòng hiến ngôi chùa Từ Lâm Tự ở Gò Kén Tây Ninh cho Đạo Cao Đài dùng làm Thánh Thất tạm, tổ chức lễ Khai Đạo, vả lại khi cất ngôi chùa nầy, Ông Bà Thơ đã đóng góp một số tiền lớn.

☀️ Trong ngày Đại Lễ Khai Đạo tại Thánh Thất tạm Từ Lâm Tự, ngày 15-10-Bính Dần (dl 19-11-1926), Bà Lâm ngọc Thanh thọ Thiên ân Nữ Giáo Sư, Thánh danh là Lâm Hương Thanh. (TNHT. II. 13)

📸 Hình ảnh chân dung Nữ Chánh Phối sư LÂM HƯƠNG THANH (sau thăng phẩm Nữ Đầu Sư) được phục dựng bởi nhóm thiết kế Chánh Công Ấn Quán.

☸️ Đức Phật Tổ tức nhiên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Boudda Cakyâmouni) cả thảy con cái Đức Chí Tôn đã nghe Đức Narada Thé...
04/05/2025

☸️ Đức Phật Tổ tức nhiên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Boudda Cakyâmouni) cả thảy con cái Đức Chí Tôn đã nghe Đức Narada Théra thuyết Đạo rồi.

Ngài nói Đức Phật Thích Ca là những người như ta, có xác thân như ta, sống chết như ta, chớ không phải là người ở trong thần thoại. Nhưng cái cao siêu về tâm hồn của Ngài, về tiền căn Thiêng Liêng của Ngài đã lên tới Phật vị. Ngài tái kiếp làm người với mãnh thân phàm của Ngài cũng như ai kia vậy. Cái quí trọng của Đức Phật Thích Ca họ đã nhìn nhận cái cao siêu về linh hồn của Ngài trước khi chưa đầu kiếp.

Các Tôn Giáo bao giờ cũng vậy, họ muốn tôn tặng Giáo Chủ của họ lên một địa vị phi phàm, tức nhiên họ đặc ra nhiều lẻ dường như ảnh hưởng của thần thoại. Tinh thần con người bao giờ cũng vậy, sợ chết, muốn sống, mà cái sống ấy muốn thế nào cho trường cửu với họ mới được.

Hại thay! Cảnh Hằng Sống không phải ở thế gian này với thi phàm xác tục của ta, mà cảnh Hằng Sống ấy nó ở nơi cõi Thiêng Liêng Vô Hình kia. Cảnh ở thế gian này là cảnh đau khổ, họ muốn cho các vị giáo chủ của họ phi phàm họ bài ra nhiều cái thuyết thần thoại, giờ phút này làm cho khoa học phải trợn trạo đánh đổ về cái lý lẻ ấy, đánh đổ rất khoa học không thế gì chối cải được.

✍️ Trích: Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 18 tháng 5 năm Quí Tỵ (1953) dịp lễ đăng điện xá lợi Phật.

💐 mừng kỷ niệm ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - mùng 08 tháng 04 âm lịch

☀️ Đức THƯỢNG SANH Cao hoài Sang, ngoài thiên tài về âm nhạc cổ truyền, Ngài còn là một nhà thơ lỗi lạc với bút hiệu Tha...
23/04/2025

☀️ Đức THƯỢNG SANH Cao hoài Sang, ngoài thiên tài về âm nhạc cổ truyền, Ngài còn là một nhà thơ lỗi lạc với bút hiệu Thanh Thủy lúc đầu, sau lấy thêm bút hiệu là Huệ Giác.

✍️ Theo lời ngài Bảo Sanh Quân Lê văn Hoạch, bút hiệu Thanh Thủy có ý nghĩa do 2 câu đối của Đức Thái Thượng ban cho:
THANH bạch vẹn lòng vì Trời mở Đạo vững phong cương, Chánh trực gìn tâm cải thế dìu nhân lòa bích THỦY.

"Mừng nay Thanh Thủy giải dây oan,
Đường Đạo từ đây bước vững vàng.
Tình ái nhành dương đem rưới tắt,
Nắm tay dìu lại cõi Tiên bang."

✍️ BÁT NƯƠNG

"...Muốn cho gia đình Hạnh Đức, ta cần nuôi nấng ĐỨC TIN trọn cả gia tiểu, nhứt là của TRẺ CON. Trẻ con còn nhỏ chưa biế...
26/03/2025

"...Muốn cho gia đình Hạnh Đức, ta cần nuôi nấng ĐỨC TIN trọn cả gia tiểu, nhứt là của TRẺ CON.

Trẻ con còn nhỏ chưa biết điều tội lỗi, chưa nhiễm thói dị đoan, ấy là lúc ta nên un đúc đức tin của chúng nó. Ðó là một phương châm đặc biệt để ngăn ngừa oan nghiệt...

Vả lại, con người từ nhỏ chí lớn có sẵn đức tin, ngày giờ nuôi nấng đã lâu thì đức tin đã mạnh, mà hễ đức tin đặng mạnh, thì đủ thần lực mà cự đương với tục tình tội ác...."

✍️ Trích: quyển Chơn Lý của ngài BẢO PHÁP Nguyễn Trung Hậu

📣 Thông tin: LỄ ĐẶT VIÊN GẠCH, AN VỊ, KHÁNH THÀNH THÁNG 3 NĂM ẤT TỴ 20251. Ngày 04/03/Ất Tỵ (Dl: thứ 3, ngày 1.4.2025) L...
24/03/2025

📣 Thông tin: LỄ ĐẶT VIÊN GẠCH, AN VỊ, KHÁNH THÀNH THÁNG 3 NĂM ẤT TỴ 2025

1. Ngày 04/03/Ất Tỵ (Dl: thứ 3, ngày 1.4.2025) Lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất Họ Đạo xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

2. Ngày 08/03/Ất Tỵ (Dl: thứ 7, ngày 5.4.2025) Lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Đức Chí Tôn ngôi Thánh Thất Họ Đạo liên xã Khánh An - Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

3. Ngày 16/03/Ất Tỵ (Dl: chủ nhật, ngày 13.4.2025) Lễ Đặt viên gạch đầu tiên Xây dựng Thánh Thất Họ Đạo huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

4. Ngày 25/03/Ất Tỵ (Dl: thứ 3, ngày 22.4.2025) Lễ Khánh thành ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu Họ Đạo thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Trân Trọng;

Nguồn : Thông Tin Đại Đạo

Đức Chí Tôn đã dạy: "HỘ PHÁP hằng đứng (nơi Vi Hộ) mà gìn giữ Chơn linh các con, khi luyện Đạo đặng hiệp Tinh với Khí, r...
20/03/2025

Đức Chí Tôn đã dạy: "HỘ PHÁP hằng đứng (nơi Vi Hộ) mà gìn giữ Chơn linh các con, khi luyện Đạo đặng hiệp Tinh với Khí, rồi khí mới thấu đến Chơn Thần hiệp làm một mà siêu phàm nhập Thánh".

☀️ "Phương pháp trị TÂM: vì Tâm là hình ảnh của Thiên Lương

✨ ĐỨC TIN và KHÔN NGOAN là kho chí bửu, ngoài ra là của bỏ, là đồ vô giá.
✨ Ai đã cố oán kẻ thù của mình thì khó giữ thanh tâm CÔNG CHÁNH cho đặng.
✨ Ai chẳng OÁN HẬN mới thắng đặng kẻ thù nghịch cùng mình.
✨ SỰ CỪU HẬN là khối thảm khổ đệ nhứt của nhơn sanh, nên người hiền thì không biết đến hay là từ bỏ cừu hận oán ghét.
✨ Thắng đặng khí NỘ mình, thì không chọc ai giận dữ.
✨ Lấy THIỆN mà trừ ÁC.
✨ Lấy NHƠN NGHĨA trừ BẠO TÀN.
✨ Lấy lòng QUÃNG ĐẠI đặng mở tâm lý HẸP HÒI.
✨ Lấy CHÁNH trừ TÀ.

Ấy là ĐƯỜNG THƯƠNG HUỆ KIẾM…”

✍️Trích: PHƯƠNG LUYỆN KỶ của Đức Hộ Pháp - Toà Thánh, ngày 14 tháng Giêng năm Đinh Hợi (1947)

CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG LÀ GÌ ? & 3 CÁCH LẬP VỊ.“…Con đường về với Đức Chí Tôn không phải dễ, mà cũng không phả...
01/11/2023

CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG LÀ GÌ ?
& 3 CÁCH LẬP VỊ.

“…Con đường về với Đức Chí Tôn không phải dễ, mà cũng không phải về là tới liền, muốn về với Đức Chí Tôn ta phải qua nhiều Cung nhiều Điện, mỗi Cung chúng ta gặp một sự lạ, mỗi Điện chúng ta gặp một huyền vi khác nhau, phải đi từ Cung này đến Điện nọ, nên gọi là "Dục tấn trên con đường Thiêng Liêng Hằng Sống". Về được với Đức Chí-Tôn thì không còn hạnh-phúc nào bằng.

…Mỗi chơn hồn nơi thế gian này, khi thoát xác đều phải qui tựu tại Đền Thánh này và đi từ trong Đền Thánh này đến các cảnh giới khác. Tại sao phải vào Đền Thánh này, mà không vào các Đền Thánh khác? Tại vì Đền Thánh này tỷ như một trường thi: Mỗi năm Chánh phủ mở một kỳ thi như thi Tú Tài chẳng hạn, địa điểm đã ấn định rồi, chỉ có thi nơi đó mới có giá-trị: Tòa Thánh này cũng vậy Đức Chí Tôn lập ra để con cái của Ngài; Lập Công, Lập Đức, Lập Ngôn mà về với Ngài…”

Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh
Đêm 13 tháng 8 năm Mậu Tý (dl: 16-9-1948)

📸 Hình ảnh toàn cảnh cúng Dậu thời (6h chiều) tại Đền Thánh - nội ô Toà Thánh Tây Ninh

"Cho phái Nữ vô Thầy dạy;Chư ái nữ, Thầy vì Tam Kỳ Phổ Độ chẳng phân cao thấp, sang hèn. Thầy chỉ khuyên một điều là đạo...
31/10/2023

"Cho phái Nữ vô Thầy dạy;
Chư ái nữ, Thầy vì Tam Kỳ Phổ Độ chẳng phân cao thấp, sang hèn. Thầy chỉ khuyên một điều là đạo hạnh các con phải giữ hằng ngày cho nhằm phương pháp Nhơn Đạo, tức là Tứ Đức đó vậy.
Các con hiểu à..."

📖 Ngọc Hoàng Thượng Đế Viết Cao Đài giáo đạo Nam phương, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển thứ nhứt, trang [89]

📸 Photo by Marc Dozier, hình ảnh các vị phái nữ công quả đang lau chùi hàng cột đá xung quanh Đền Thánh.

Vào ngày 27-07-Quý Mão (dl:11/9/2023) vừa qua, văn phòng Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã cho phổ biến đến toàn Đ...
16/09/2023

Vào ngày 27-07-Quý Mão (dl:11/9/2023) vừa qua, văn phòng Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã cho phổ biến đến toàn Đạo trong và ngoài nước về “Chương trình Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Quý Mão 2023 tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh”, sẽ được tổ chức vào 2 ngày 15 và 16 tháng 8 năm Quý Mão (dl. ngày 29 và 30/09/2023).

Sau đây là nội dung chi tiết.

04/09/2023

ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM QUÝ MÃO - 2023 TẠI TOÀ THÁNH TÂY NINH
Hội yến Diêu Trì Cung là một dấu ấn quan trọng trong dòng lịch sử đạo Cao Đài – Toà Thánh Tây Ninh, vốn bắt nguồn từ tích truyện Phó yến Diêu Trì năm Ất Sửu 1925…
📝Hội Yến Diêu Trì – (truyện kể theo lời tường thuật của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và trong quyển Đại Đạo Truy Nguyên, soạn giả Huệ Chương) vào lối thượng tuần tháng 8 năm Ất Sửu 1925, ba vị đồng tử đầu tiên của đạo Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh là ông Cao Quỳnh Cư (sau thọ phong Thượng Phẩm), ông Phạm Công Tắc (sau thọ phong Hộ Pháp), ông Cao Hoài Sang (sau thọ phong Thượng Sanh), lãnh lịnh của Đấng Thượng Đế bày một cái tiệc để thiết đãi các Đấng Vô hình (gồm 10 vị là Đức Phật Mẫu, Cửu vị Tiên Nương, phần hữu hình có 3 vị là Hộ Pháp, Thượng Sanh và Thượng Phẩm).
Tiệc ấy do Bà Nữ Đầu sư Hương Hiếu sắp đặt, bày trí những trái cây tươi tốt, chén, muỗng, dĩa, bộ trà y hệt như đãi người hữu hình. Nhập tiệc rồi thì ba người hữu hình ngồi dùng thức ăn, còn Bà Đầu sư lần lượt bồi yến vào chén cho chín vị và trên bàn thờ Đức Phật Mẫu, cũng hệt như người sống kia vậy.
Đoạn Đức Thượng Phẩm đốt hương đèn lên, cả thảy đều quì lạy khấn vái, rồi đem Ngọc cơ ra cầu. Thật quả có Lịnh Cửu Thiên Nương Nương đến, và đủ 9 vị Tiên Nương, mỗi vị đều có giáng cơ chào mừng. Khi ấy, Thất Nương xin 3 ông đờn, rồi mỗi người ngâm bài thi của mình làm đặng hiến lễ, còn Lịnh Bà và Cửu vị Nữ Tiên an vị mà nghe.
Về sau, Đức Hộ Pháp hỏi với CHÍ TÔN rằng: “tiệc này là tiệc gì”? Ngài nói là “HỘI YẾN DIÊU TRÌ”.
Từ đó về sau, cứ đến ngày rằm Trung Thu hàng năm, bổn đạo khắp nơi đều quy tụ về Tổ đình Toà Thánh Tây Ninh mừng Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung…

03/09/2023

Cộ Tiên hình Đức Phật Mẫu kỵ Thanh Loan giáng trần đêm Trung Thu được phủ quanh bởi phụng trướng bằng lụa vàng, nét dung quan đoan nghiêm hiền từ hiện rõ sau làn hương trầm phảng phất, xung quanh là 4 Đấng Nữ Phật tháp tùng người nơi cõi Thiêng Liêng, tuần tự bên dưới là Cửu Vị Tiên Nương nơi Diêu Trì Cung.

Address

1095 Cách Mạng Tháng 8, Hiệp Ninh, Thành Phố
Tây Ninh

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Họ Đạo Liên Khu Phố Hiệp Lễ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share