05/04/2026
ÁNH SÁNG PHỤC SINH BỪNG LÊN TRONG ĐÊM THÁNH
Trong bầu khí trang nghiêm của Đêm Vọng Phục Sinh – đêm cực thánh của toàn thể Giáo Hội, cộng đoàn Giáo họ Tông Lạnh đã cùng quy tụ để mừng kính mầu nhiệm Đức Ki-tô chiến thắng sự chết và sống lại vinh quang.
Thánh lễ bắt đầu vào lúc 20h ngày 04/4/2026 do Cha Giáo Đaminh chủ sự, với nghi thức làm phép lửa và thắp Nến Phục Sinh. Từ ánh lửa mới, cây nến Phục Sinh được thắp lên – biểu tượng cho Đức Ki-tô là Ánh Sáng thế gian. Ánh sáng ấy được truyền từ người này sang người khác, làm bừng sáng cả ngôi thánh đường giữa màn đêm.
Tiếp đến là phụng vụ Lời Chúa, với các bài đọc thuật lại lịch sử cứu độ: từ công trình tạo dựng, cuộc giải phóng dân Israel, cho đến lời hứa cứu độ của Thiên Chúa được hoàn tất nơi Đức Ki-tô Phục Sinh.
Trong phụng vụ Thánh Tẩy, cộng đoàn cùng lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội và được rảy nước thánh, nhắc nhớ mỗi người về đời sống mới trong Đức Ki-tô.
Thánh lễ tiếp tục với phụng vụ Thánh Thể, nơi cộng đoàn hiệp thông với Chúa Phục Sinh trong bàn tiệc Thánh.
Đêm Vọng Phục Sinh khép lại trong niềm vui và hy vọng. Ánh sáng Phục Sinh không chỉ chiếu sáng ngôi thánh đường mà còn được mời gọi tỏa lan trong đời sống mỗi người, để chúng ta trở nên chứng nhân cho niềm hy vọng và sự sống mới mà Chúa Ki-tô mang lại.