20/07/2026
Giáo xứ Lao Chải Thứ Hai, ngày 20/07/2027
Khi màn đêm còn bao phủ núi rừng, ngay sau Thánh lễ lúc 4 giờ 30 sáng, từng bước chân đã lặng lẽ hướng về công trường xây dựng nhà thờ. Không ai bảo ai, mỗi người mang theo một dụng cụ, một đôi bàn tay và trên hết là một trái tim đầy yêu mến Chúa.
Suốt cả ngày, dưới cái nắng của núi rừng Tây Bắc, những giọt mồ hôi không ngừng rơi trên khuôn mặt, trên đôi vai và trên nền bê tông đang dần hình thành. Thế nhưng, chẳng ai than vất vả. Trên môi mọi người vẫn luôn nở những nụ cười bình dị và hạnh phúc.
Bởi ai cũng hiểu rằng, hôm nay mình không chỉ đang đổ những khối bê tông, mà còn đang góp một phần đời mình để xây nên ngôi nhà của Thiên Chúa – nơi con cháu mai sau sẽ quỳ gối cầu nguyện, nơi tiếng chuông sẽ ngân vang giữa núi rừng, nơi biết bao tâm hồn sẽ tìm thấy bình an.
Có những công trình được xây bằng tiền của. Nhưng cũng có những công trình được xây bằng đức tin, sự hy sinh và tình hiệp nhất. Nhà thờ Lao Chải đang được dựng nên từ chính những điều quý giá ấy.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả những tấm lòng đã âm thầm dâng hiến công sức của mình. Ước mong rằng, khi ngôi thánh đường hoàn thành, mỗi người đều có thể mỉm cười và nói rằng
Xin tạ ơn Thiên Chúa đã ban sức khỏe, sự hiệp nhất và tinh thần quảng đại cho cộng đoàn. Xin Ngài tiếp tục chúc lành cho công trình xây dựng nhà thờ được diễn ra bình an, thuận lợi, để nơi đây sớm trở thành ngôi nhà khang trang, xứng đáng là nơi quy tụ con cái Chúa, tôn vinh Danh Thánh Ngài qua bao thế hệ.
“Nếu Chúa không xây nhà, thợ nề vất vả cũng bằng uổng công.” (Tv 127,1)
Nguồn: Truyền thông giáo xứ Lao Chải