Thế Giới Cực Lạc-世界極樂-Ultimate Bliss World

Thế Giới Cực Lạc-世界極樂-Ultimate Bliss World Tin nhận Di Đà Cứu Độ-信受彌陀救度. Chuyên xưng Di Đà Phật Danh-專稱彌陀佛名. Nguyện sanh Di Đà Tịnh Độ-願生彌陀淨土. Quảng độ Thập Phương Chúng Sanh-廣度十方眾生.

Hôm nay, Ngày Vía Đức Phật A Di Đà ( 17/11 AL ). 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà :1: Nguyện cõi nước không có đường á...
17/12/2024

Hôm nay, Ngày Vía Đức Phật A Di Đà ( 17/11 AL ).

48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà :

1: Nguyện cõi nước không có đường ác
2: Nguyện không đọa ba đường ác
3: Nguyện có thân kim sắc
4: Nguyện có 32 tướng tốt
5: Nguyện cho thân không sai biệt
6: Nguyện có Túc mạng thông
7: Nguyện có Thiên nhãn thông
8: Nguyện có Thiên nhĩ thông
9: Nguyện có Tha tâm thông
10: Nguyện được Thần túc thông
11: Nguyện cúng dường khắp chư Phật
12: Nguyện nhất định thành bậc Chánh Giác
13: Nguyện quang minh vô lượng
14: Nguyện chạm quang minh được an lạc
15: Nguyện thọ mạng vô lượng
16: Nguyện Thanh Văn vô số
17: Nguyện được chư Phật xưng dương tán thán
18: Nguyện 10 niệm nhất định Vãng Sanh
19: Nguyện nghe danh phát tâm
20: Nguyện lâm chung tiếp dẫn
21: Nguyện sám hối được Vãng Sanh
22: Nguyện trong nước không có người nữ
23: Nguyện nhàm chán thân nữ, chuyển thân nam
24: Nguyện hóa sanh trong Hoa Sen
25: Nguyện được trời người lễ kính
26: Nguyện nghe danh hiệu được Phước
27: Nguyện tu thù thắng hạnh
28: Nguyện nước không có tên Bất Thiện
29: Nguyện trụ Chánh định tụ
30: Nguyện vui như Tỳ Kheo dứt sạch các lậu
31: Nguyện không tham chấp thân
32: Nguyện được thân Na La Diên
33: Nguyện quang minh trí huệ biện tài
34: Nguyện khéo nói Pháp yếu
35: Nguyện Nhất sanh bổ xứ
36: Nguyện giáo hóa tùy ý
37: Nguyện y thực tự đến
38: Nguyện ứng niệm thọ cúng
39: Nguyện trang nghiêm vô tận
40: Nguyện có vô lượng cây sắc báu
41: Nguyện cây hiện cõi Phật
42: Nguyện chiếu suốt mười phương
43: Nguyện hương báu xông khắp
44: Nguyện phổ đẳng Tam Muội
45: Nguyện trong định cúng Phật
46: Nguyện được môn Tổng Trì
47: Nguyện nghe danh đặng Pháp nhẫn
48: Nguyện hiện chứng quả bất thoái chuyển.

Xin thường niệm
Nam Mô A Di Đà Phật và phát nguyện Vãng Sanh Về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc .

⭐️⭐️PHẬT GIÚP CHÚNG TA BỎ THÂN HÔI THỐI NÀY THAY BẰNG THÂN KIM CANG BẤT HOẠI⭐️⭐️✍️ Chết rồi thì thần thức theo NGHIỆP mà...
03/12/2024

⭐️⭐️PHẬT GIÚP CHÚNG TA BỎ THÂN HÔI THỐI NÀY THAY BẰNG THÂN KIM CANG BẤT HOẠI⭐️⭐️

✍️ Chết rồi thì thần thức theo NGHIỆP mà đi thọ báo, đi LUÂN HỒI. Thật tình mà nói, chết rồi thì ghê lắm, không còn thuốc chữa nữa! Nhưng chết KHÔNG phải là hết!🙏🔥
✍️ Niệm Phật là pháp môn BẤT TỬ, không thể chết. Khi thọ mạng của chúng ta đến rồi, lẽ ra là ta phải chết, nhưng không chết. Vì sao vậy?🙏🤔
👉 A DI ĐÀ PHẬT đến tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới. VÃNG SANH là SỐNG mà đi.🙏⭐️
✍️ Lúc LÂM CHUNG thấy Phật đến TIẾP DẪN, CÙNG đi với Phật, thân thể này KHÔNG cần nữa, VẤT BỎ đi. CÁI TÚI DA THỐI này không phải là đồ tốt, là gánh nặng phiền lụy, bình thường chúng ta không có cách gì vất bỏ nó.🙏🔥
👉 Khi Phật đến, nhờ PHẬT LỰC GIA TRÌ, chúng ta mới có thể vứt bỏ nó được, theo Phật mà đi!🙏🥰💖

🪷ĐẠI SƯ ẤN QUANG🪷

Hãy thường niệm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT-南無阿彌陀佛-NAMO AMITABHA BUDDHA

Nguyện pháp giới chúng sanh
VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC - BE REBORN IN THE PURE LAND

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hãy thường niệm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

KHÔNG VỀ CỰC LẠC THÌ VỀ NƠI ĐÂU?So sánh cõi Ta Bà với cõi Cực Lạc:*Chúng sanh cõi Ta Bà:1. Thân máu mủ hôi dơ từ thai ng...
27/11/2024

KHÔNG VỀ CỰC LẠC THÌ VỀ NƠI ĐÂU?

So sánh cõi Ta Bà với cõi Cực Lạc:

*Chúng sanh cõi Ta Bà:

1. Thân máu mủ hôi dơ từ thai ngục chui ra.

2. Mỗi người tạo nghiệp khác nhau, tướng mạo xấu xí, các căn không đủ.

3. Toàn là chịu khổ. Nếu có chút vui, ấy là lấy khổ làm vui, các khổ đó là:

– Khổ về sanh: từ tử cung xú uế chui ra.
– Khổ về già: thân thể suy hao, tóc bạc da nhăn.
– Khổ về bệnh: thân thể do đất nước lửa gió hợp thành, giả hợp bất thường.
– Khổ về chết: cuộc sống mong manh, cái chết thình lình.
– Khổ về ân tình chia cách: Sợi dây ân tình cha mẹ vợ con khó dứt.
– Khổ về oan gia gặp gỡ: những kẻ thù ghét thường hay gặp gỡ.
– Khổ vì cầu không được: sự nghiệp khó thành, công danh thất bại.
– Khổ vì năm ấm bức bách: thân tâm nhiễm ô, tham dục lẫy lừng.

4. Trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi:
Người có tu, nếu được chút ít định lực rồi cũng thối thất, đâu dám mong đến đạo Bồ đề.

5. Chạy ăn từng bữa toát mồ hôi:
Giành giựt vật lộn với đời, rất nhiều kẻ sống lang thang, không tạo được một mái nhà. Kẻ ở vỉa hè, người nằm xó chợ, xin ăn đầy dẫy, mù điếc bơ vơ.

6. Sống trong vô minh tăm tối:
Tham dâm, sân hận, si mê, chấp thân này là thật, các căn lẫy lừng như núi lửa chờ phun, vọng tưởng, phóng túng, không lúc nào ngừng nghỉ, thường sống theo ác kiến: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ.

7. Thường gây chiến tranh để giành giựt của cải địa vị, vì quyền lợi mà giết hại lẫn nhau.

*Đại chúng cõi Cực Lạc:

1. Thân kim cương bền chắc từ hoa sen báu hóa sanh.

2. Đủ 32 tướng tốt, đồng xinh đẹp như nhau.

3. Đều hưởng sự vui, không có các khổ

– Không sanh khổ, vì từ hoa báu trí giác hóa sanh.
– Không lão khổ vì là thân kim cương không biến hoại theo thời gian.
– Không bệnh khổ vì là thân na la diên bền chắc.
– Không tử khổ vì thọ mạng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, đồng với thọ mạng Phật Vô Lượng Thọ.
– Không có cha mẹ vợ con nên không bị khổ về ân tình chia cách.
– Được các bậc thượng thiện nhơn dắt dìu giúp đỡ, nên không bị khổ về oan gia hội ngộ.
– Cầu chi được nấy nên không bị khổ về đau buồn thất vọng.
– Vì là thân hóa sanh nên rất uyển chuyển linh động, do đó dứt được thân kiến vì tâm thanh tịnh, nên không bị khổ về năm ấm lẫy lừng.

4. Vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi vì đều vào bậc bất thối, tiến lên địa vị Phật.

5. Thọ dụng tự nhiên: cung điện bằng bảy báu tự nhiên hiện thành. Muốn mặc có mặc, muốn ăn có ăn, y phục bát đĩa và thức ăn tự hóa hiện ra theo ý của mình. Nếu muốn cúng dường, đồ cúng tự hiện.

6. Trí tuệ sáng suốt, biện tài vô ngại. Dứt tham sân si, không còn thân kiến, các căn thanh tịnh, không vọng duyên phóng dật. Được năm thứ thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông.

7. Trụ ở bậc chánh định, không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, phân thân khắp mười phương thế giới làm lợi ích quần sanh.

Cảnh duyên cõi Ta Bà!

1. Có đủ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

2. Hầm hố, gò nỗng, rừng rậm, chông g*i.

3. Thời tiết đổi dời, nóng lạnh bất thường. Hay bị tai nạn nước lụt, hỏa hoạn, bão tố, động đất.

4. Các ma cùng ngoại đạo não loạn người tu.

5. Lời ái véo von, sắc dâm khêu gợi, lò mổ, quán rượu, đảng cướp nhà dâm, ác thú muỗi mòng đâu đâu cũng có.

6. Song lâm đã khuất, Long Hoa còn xa.

7. Đèn quang minh đã tắt, chúng sanh sống mãi trong đêm dài tăm tối.

8. Quan Âm Thế Chí, chỉ được nghe danh các người chung quanh, tà sư bạn ác.

9. Đồ ăn thức uống bị nhiễm độc chất suy hao cơ thể.

10. Thọ mạng ngắn ngủi, tu tập dở dang.

Thắng duyên cõi Cực Lạc!

1. Không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cả đến tên gọi ba đường ác này cũng không có.

2. Vàng ròng làm đất, cây báu vút trời, lầu chói trân châu, hoa đua bốn sắc.

3. Không có đêm ngày nóng lạnh, vĩnh viễn là thế giới trường xuân.

4. Phật hoá tinh thuần, ngoại ma tuyệt tích.

5. Không có người nữ. Nước, chim, cây, lưới, gió nhạc thường diễn pháp âm, nghe rồi liền được thanh tịnh.

6. Thường được thấy Phật, được nguyện lực của Phật nhiếp thọ gia trì.

7. Quang minh của Phật chiếu đến thân làm cho tâm Bồ đề kiên cố.

8. Thường được gần gũi các đức Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, các đại Bồ tát, thường được dắt dìu. Mọi người chung quanh đều là bậc thượng thiện.

9. Nước tắm, đồ ăn, thức uống đều làm cho căn lành thêm lớn.

10. Thọ mạng vô cùng, đồng với Phật và Bồ tát, an nhiên tu tập trải qua vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp.

Trên đây chỉ lược sơ so sánh đôi phần, hơn kém đã rõ, cốt giúp các bạn đồng tu chọn chỗ quy hướng cho đời mình, cùng phát tâm dự hội Liên Trì:
Tịnh Quang mãi ngóng con về.
Không về Cực Lạc, còn về nơi đâu?

Cẩn Trích Di Đà Huyền Chỉ Kim Đài

Hãy thường niệm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT-南無阿彌陀佛-NAMO AMITABHA BUDDHA

Nguyện pháp giới chúng sanh
VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC - BE REBORN IN THE PURE LAND

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hãy thường niệm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

TIẾNG GỌI CỦA PHẬT A-DI-ĐÀLiên trì vô nhật bất hoa khai, Tứ sắc tường quang ánh bảo đài;Kim tí dao thân thùy niệm thiết,...
26/11/2024

TIẾNG GỌI CỦA PHẬT A-DI-ĐÀ

Liên trì vô nhật bất hoa khai,
Tứ sắc tường quang ánh bảo đài;
Kim tí dao thân thùy niệm thiết,
Chúng sanh hà sự bất như lai.

Nghĩa là:

Ao sen lúc nào hoa cũng nở,
Ánh sáng bốn màu chiếu đài báu;
Tay vàng rũ xuống bao tha thiết,
Chúng sanh sao cứ chẳng nghĩ về.

Đây là lời kêu gọi bi thương, sự chờ đợi thiết tha của Di-đà đối với chúng sanh.

“Ao sen lúc nào cũng nở hoa”, ao sen chính là “ao bảy báu” mà trong kinh A-di-đà đã nói tới. Ao bảy báu có hoa sen bốn màu, mỗi ngày đều có hoa sen nở, thể hiện mỗi ngày đều có chúng sanh mười phương thế giới, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc.

“Ánh sáng bốn màu chiếu đài báu”, bốn sắc chính là “Sắc xanh ánh biếc, sắc vàng ánh rực, sắc đỏ ánh hồng, sắc trắng ánh tuyết” đã được nhắc đến trong kinh A-di-đà. Bốn màu sắc này có bốn loại ánh sáng, cho nên nói bốn sắc tốt lành, ánh chiếu đài hoa sen, đài sen báu.

“Tay vàng rũ xuống bao tha thiết”, Phật A-di-đà cầm hoa sen, vươn dài cánh tay tiếp dẫn chúng ta, mà nhớ nhung nôn nóng. Tâm nguyện muốn tiếp dẫn chúng ta vô cùng khẩn thiết, giống như kẻ phiêu bạc phương xa, mẹ hiền tựa cổng ngóng trông, trông chờ mòn mỏi, là sự nhớ nhung khẩn thiết như vậy.

“Chúng sanh sao cứ chẳng nghĩ về”, trong tâm Phật A-di-đà nghĩ, chúng sanh mười phương luân hồi trong sáu nẻo rất khổ, chỉ có vãng sanh thế giới Cực Lạc mới là an lạc thật sự, chỉ cần tiếp nhận sự cứu độ của Tôi, xưng danh hiệu Tôi, thì có thể vãng sanh rồi, các con vì việc quan trọng gì mà không nhớ tới thế giới Cực Lạc? Thế giới Ta-bà có cái gì đáng để quyến luyến, khiến con người không nỡ rời xa chứ?

Pháp Sư Huệ Tịnh

Hãy thường niệm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT-南無阿彌陀佛-NAMO AMITABHA BUDDHA

Nguyện pháp giới chúng sanh
VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC - BE REBORN IN THE PURE LAND

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

🍀🌺Chúng ta ngày ngày nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc, vì sao lại nghĩ đến vậy? Cõi đó là A Di Đà Phật giới thiệu cho chúng t...
18/11/2024

🍀🌺Chúng ta ngày ngày nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc, vì sao lại nghĩ đến vậy? Cõi đó là A Di Đà Phật giới thiệu cho chúng ta! Là do Ngài từ vô lượng kiếp đến nay mà tu thành, giúp chúng ta đoạn ác tu thiện, cho nên vì sao chúng ta phải cầu sanh Tịnh Độ? Không có gì khác, nghe nói ở nơi đó chỉ có thiện không có ác, nơi đó là trường học là đại học mà A Di Đà Phật lập ra, chúng ta đến thế giới Cực Lạc thành tựu đạo nghiệp của chúng ta, thành tựu đức hạnh của chúng ta, môi trường học tập rất tốt! Thế giới Cực Lạc tốt ở đâu? Môi trường tu hành tốt, ba nghiệp thân, khẩu, ý, nhìn thấy nghe thấy nghĩ đến hoàn toàn là tốt đẹp, tương ưng với những gì A Di Đà Phật đã nói, chúng ta đều muốn thành tựu tốt đẹp ba nghiệp thân khẩu ý thì tu ở đâu là tốt đẹp nhất? Ở thế giới Cực Lạc! Vì sao chúng ta phải cầu vãng sanh? Thế giới Cực Lạc không có điều gì bất thiện, ba nghiệp thân khẩu ý đều là thiện, tất cả người thiện từ mười phương thế giới đều đến đó học tập. Chúng ta ngày nay có điều kiện này thật may mắn biết bao! Chúng ta niệm Phật tu thiện hành thiện thảy đều lấy thế giới Cực Lạc làm tiêu chuẩn, làm mục tiêu ta phải đến thế giới Cực Lạc. Vô lượng vô biên cõi nước của chư Phật thì nơi này là tận thiện, tận mỹ chẳng qua là tìm một hoàn cảnh tu hành mà thôi. Hiện nay biết được hoàn cảnh này rồi thì phải nỗ lực, tôi ở đó đợi bạn, bạn ở đó đợi tôi! Một câu Phật hiệu này là thành tựu rồi!

🍀Trích Lời khai Thị Của Ân Sư Hoà Thượng Tịnh Không.
...Xin Thường Niệm A Di Đà Phật...

NIỆM PHẬT LÀ NHÂN, THÀNH PHẬT LÀ QUẢ - 念 佛 是 因, 成 佛 是 果
Nguyện pháp giới chúng sanh
VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC - BE REBORN IN THE PURE LAND

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

NIỆM PHẬT ĐÚNG CÁCH SẼ NHẬN ĐƯỢC SỰ GIA TRÌ TỪ MƯỜI PHƯƠNG NHƯ LAIĐại sư Ấn Quang dạy rằng: “Phương pháp hay nhất của vi...
13/06/2023

NIỆM PHẬT ĐÚNG CÁCH SẼ NHẬN ĐƯỢC SỰ GIA TRÌ TỪ MƯỜI PHƯƠNG NHƯ LAI

Đại sư Ấn Quang dạy rằng: “Phương pháp hay nhất của việc dụng công niệm “A Di Đà Phật” là điều nhiếp 6 căn, tịnh niệm nối nhau“:

1. Ngay lúc niệm “A Di Đà Phật” Tâm chuyên chú vào danh hiệu “A Di Đà Phật”, là nhiếp Ý căn.

2. Miệng phải niệm cho rõ ràng mạch lạc tức là nhiếp Thiệt căn.

3. Tai phải nghe đựơc rõ ràng mạch lạc tức là nhiếp Nhĩ căn.

4. Ba căn này nhiếp vào danh hiệu “A Di Đà Phật” thì Mắt quyết không thấy cảnh loạn khác là nhiếp Nhãn căn.

5. Mũi cũng không ngửi những mùi loạn khác là nhiếp Tỵ căn.

6. Thân phải cung kính là nhiếp Thân căn.

Sáu căn đã được nhiếp phục mà không tán loạn thì tâm không có vọng niệm. Chỉ có “A Di Đà Phật” là niệm mới là thanh tịnh niệm. Nếu thường luôn nhiếp cả 6 căn mà niệm, thì gọi là tịnh niệm nối nhau, nếu thường tịnh niệm nối nhau thì nhất tâm bất loạn, niệm “A Di Đà Phật” Tam-muội sẽ dần dần được!

Niệm “A Di Đà Phật” phải thường tưởng sắp chết sắp đọa địa ngục thì không khẩn thiết cũng tự khẩn thiết, không tương ưng cũng tự tương ưng. Dùng tâm sợ khổ để niệm “A Di Đà Phật” tức là cách hay nhất để thoát khổ, cũng là cách hay nhất trong tùy duyên tiêu nghiệp!

Lúc niệm “A Di Đà Phật” ắt phải chí thành, hoặc có khi trong tâm khởi lên niệm đau buồn, đây là tướng thiện căn phát hiện, nhưng dè dặt chớ để việc ấy thường xảy ra, nếu không thì sẽ đắm trước vào ma cảnh sầu bi, hễ có việc vừa ý thì không nên quá vui mừng nếu không thì sẽ đắm trước vào ma cảnh hoan hỷ!

Lớn tiếng niệm “A Di Đà Phật” không được quá gắng sức, để phòng bị bệnh!

Khi chưa được nhất tâm thì không được nhen nhóm ý muốn thấy “Phật A Di Đà”, nếu được nhất tâm thì Tâm và “Phật A Di Đà” hợp nhau, tâm hợp với đạo thì muốn thấy liền thấy ngay, không thấy cũng hoàn toàn không trở ngại. Nếu gấp muốn thấy “Phật A Di Đà”, tâm niệm lăng xăng, ý niệm muốn thấy kết chặt trong tâm bèn trở thành bệnh lớn của tu hành, lâu ngày sinh nhiều oan gia, theo đó thao túng vọng tình tưởng hiện làm thân Phật, thỏa mãn trả báo oán xưa, tự tâm đã không có chánh kiến, toàn thể là phần khí của ma, một khi thấy thì sinh tâm vui mừng, từ đó ma nhập vào tâm phủ, dựa ma phát cuồng, dù có Đức “Phật A Di Đà”, cũng chẳng biết làm sao. Chỉ nên nhất tâm, đâu cần phải mong thấy “Phật A Di Đà”, có phải không ?!

Bệnh và ma đều do nghiệp đời trước mà ra, chỉ thường chí thành tha thiết niệm “A Di Đà Phật” thì bệnh tự thuyên giảm và ma tự xa lìa. Lại niệm “A Di Đà Phật” xong hồi hướng, vì tất cả oan gia đời trước mà hồi hướng, khiến cho họ thấm nhuần lợi ích việc niệm “A Di Đà Phật” mà được sinh về cõi lành!

Một câu (Nam-mô A-di-đà Phật hoặc A-di-đà Phật) miên miên mật mật thường thời nhớ niệm, hễ có các ý niệm tình cờ khởi lên như phẫn nộ, dâm dục, hiếu thắng, uất khí,… thì liền nghĩ rằng mình là người niệm “A Di Đà Phật”, đâu thể khởi lên những tâm niệm này ư! Niệm ấy khởi lên liền dứt, lâu ngày thì tất cả niệm làm lao tổn tâm, thần đều không do đâu mà khởi lên!

Mỗi ngày công phu hồi hướng đều cho chúng sinh trong pháp giới. Nếu thời khóa công phu này vì chúng sinh nầy, thời khóa công phu kia vì chúng sinh kia thì cũng được. Nhưng phải có nguyện hồi hướng chung khắp mới hợp với ba thứ hồi hướng. Ba thứ hồi hướng ấy là: 1. Hồi hướng chân như thật tế. 2. Hồi hướng quả Phật Bồ-đề, niệm niệm viên mãn. 3. Hồi hướng cho chúng sinh trong pháp giới đồng sinh Cõi Cực Lạc!“

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

NIỆM PHẬT LÀ NHÂN, THÀNH PHẬT LÀ QUẢ - 念 佛 是 因, 成 佛 是 果
Nguyện pháp giới chúng sanh
VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC - BE REBORN IN THE PURE LAND

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

TÂM NGHĨ PHẬT - MIỆNG NIỆM PHẬT - THÂN LÀM VIỆC PHẬT - NGƯỜI NẦY ĐÃ LÀ PHẬT RỒI!Trong kinh Phật nói: “Tâm sanh thì các p...
06/06/2023

TÂM NGHĨ PHẬT - MIỆNG NIỆM PHẬT - THÂN LÀM VIỆC PHẬT - NGƯỜI NẦY ĐÃ LÀ PHẬT RỒI!

Trong kinh Phật nói:
“Tâm sanh thì các pháp sanh.
“Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”.
Phật pháp là nội học.

Bên trong viên mãn rồi thì cảnh giới bên ngoài liền thuận tâm, cho nên nói “tâm tưởng sự thành”.
Trong Phật pháp nói nhất định là chính xác.

Bạn nghĩ ác thì việc ác thành, bạn nghĩ thiện thì việc thiện thành.
Bạn nghĩ Phật thì thành Phật, bạn nghĩ tham sân si mạn thì ba đường ác thành, tâm tưởng sự thành mà!
Bạn nghĩ tham thì thành ngạ quỷ, nghĩ sân hận tật đố thì thành địa ngục.

Mười pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà có? Từ trong tâm của chính bạn nghĩ ra vậy. “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”, nên liền biến hiện ra cảnh giới.

Sự việc nó đã là như vậy thì tại sao không nghĩ Phật mà lại nghĩ khác ? Nghĩ Phật liền làm Phật.

Tâm nghĩ Phật, miệng niệm Phật, thân làm những việc Phật làm, miệng nói ngôn ngữ của Phật thì người này đã thành Phật rồi.

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

NIỆM PHẬT LÀ NHÂN, THÀNH PHẬT LÀ QUẢ - 念 佛 是 因, 成 佛 是 果
Nguyện pháp giới chúng sanh
VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC - BE REBORN IN THE PURE LAND

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

MỪNG KHÁNH ĐẢN ĐỨC BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT Từ Vô Thắng giáng trần gianChim muôn ca hát rền vang nhạc trờiThế Tôn xuấ...
31/05/2023

MỪNG KHÁNH ĐẢN ĐỨC BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT

Từ Vô Thắng giáng trần gian
Chim muôn ca hát rền vang nhạc trời
Thế Tôn xuất hiện nơi đời
Tuyên dương Bản nguyện cứu vời chúng sanh
Ban cho lợi ích chân thành
Chính nương Bản nguyện dễ hành, quả cao
Nay vâng lời Phật dạy bảo
Chuyên niệm Di-đà, thẳng đáo Lạc Bang.

Nay lại một mùa Phật đản nữa lại về khắp muôn nơi, nhớ khi xưa:

Nào nước Tào Khê, nào cơm Hương Tích, cốt chỉ ra đường về quê cũ;
Nào thất Duy-ma, nào thành Niết-bàn, trọn mở bày lối đến Tây phương.

Nên trong Bát-chu tán, Đại sư Thiện Đạo nói:
“Không nhờ sức Phật Thích-ca nói,
Tịnh Độ Di-đà làm sao nghe.
Nếu chẳng Thích-ca khuyên niệm Phật
Tịnh Độ Di-đà làm sao thấy.
Nếu chẳng phải Đức Bổn Sư khuyên
Tịnh Độ Di-đà làm sao đến”.

Thế nên:
“Được thoát Ta-bà nhiều kiếp nạn,
Là nhờ ân đức Phật Thích-ca”.

Nguyện cầu Phật lực cao vời, từ bi thương xót chẳng bỏ, chiếu nhiếp gia hộ pháp môn hoằng truyền, ai nấy về Lạc Bang.

Nam-mô A-di-đà Phật!

NIỆM PHẬT LÀ NHÂN, THÀNH PHẬT LÀ QUẢ - 念 佛 是 因, 成 佛 是 果
Nguyện pháp giới chúng sanh
VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC - BE REBORN IN THE PURE LAND

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẾN TÂY PHƯƠNG CỰC LẠCMuốn vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới, các vị đồng tu phải ghi nhớ kỹ càng, điều...
11/05/2023

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẾN TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC

Muốn vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới, các vị đồng tu phải ghi nhớ kỹ càng, điều kiện vãng sanh mà Phật nói trong kinh có ‘hai câu tám chữ’. Trong phẩm Ba Bậc Vãng Sanh của kinh Vô Lượng Thọ, không kể là bậc Thượng, bậc Trung, hoặc bậc Hạ đều giống nhau ở chỗ ‘PHÁT BỒ ÐỀ TÂM, NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM’.

Cái gì là Bồ Ðề tâm? Ðó là tâm muốn độ chúng sanh, ‘chúng sanh vô biên thệ nguyện độ’; nếu bạn còn chán ghét một chúng sanh, bạn còn thù oán chúng sanh đó, thì bạn có thể đến Tây phương Cực Lạc thế giới không? Nói cho chư vị biết: ‘Không thể đến được’.

Ðừng nói một ngày niệm đến mười vạn câu Phật hiệu, niệm một triệu danh hiệu Phật, bạn cũng không vãng sanh được. Tại sao vậy? Bạn không có Bồ Ðề tâm, điều này không thể không chú ý!

Lúc trước thầy Lý thường nói người đời nay niệm Phật, một vạn người niệm Phật chỉ có hai ba người vãng sanh. Không phải họ không tinh tấn, xâu chuỗi niệm Phật không bao giờ rời khỏi tay hết, miệng suốt ngày niệm ‘A Di Ðà Phật’, ‘A Di Ðà Phật’ không ngừng. Tại sao họ không thể vãng sanh? Vì họ không có Bồ Ðề tâm, không phù hợp tiêu chuẩn để vãng sanh! ‘Nhất hướng chuyên niệm’ họ làm được, nhưng ‘phát Bồ Ðề tâm’ họ chưa làm được thì không thể vãng sanh!

Trích trong Tịnh Tông Nhập Môn - giảng năm 1996)

HOÀ THƯỢNG TỊNH KHÔNG

NIỆM PHẬT LÀ NHÂN, THÀNH PHẬT LÀ QUẢ - 念 佛 是 因, 成 佛 是 果
Nguyện pháp giới chúng sanh
VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC - BE REBORN IN THE PURE LAND

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VỀ TÂY PHƯƠNG GẶP MẶT VĨNH VIỄNCó rất nhiều người rất lưu luyến thế giới Sa Bà: “Ta đi xa như vậy, ở đây có thân thích b...
02/01/2023

VỀ TÂY PHƯƠNG GẶP MẶT VĨNH VIỄN

Có rất nhiều người rất lưu luyến thế giới Sa Bà: “Ta đi xa như vậy, ở đây có thân thích bạn bè nhiều ngần ấy, khi nào ta mới có thể gặp lại?” Nói thật ra, tới Tây Phương Cực Lạc thế giới là gặp mặt mỗi ngày. Chẳng đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thưa cùng quý vị, vĩnh viễn chẳng thể gặp mặt.

Hiện thời, quý vị sống trên đời, bất luận quý vị cảm tình tốt đẹp thế nào đi nữa, sau khi đã chết, ai nấy đều có tương lai riêng. Hễ luân hồi trong lục đạo, ai đi đường nấy, sau này mong gặp gỡ lần nữa, chẳng biết là đời nào, kiếp nào? Có lẽ vô lượng kiếp sau mới gặp mặt, đó là thật.

Nếu quý vị đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thưa cùng quý vị, sẽ là mỗi ngày gặp mặt người nhà, quyến thuộc.

Vì thế, nếu muốn thường gặp mặt, chẳng thể nào không đến nơi ấy (Cực Lạc)! Lại còn phải khuyên bảo thân nhân: “Không nỡ chia ly, vĩnh viễn muốn ở cùng một chỗ thì làm như thế nào?” Cùng đến Tây Phương, sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Chẳng đến Tây Phương, vĩnh viễn chẳng thể ở cùng một chỗ. Chỉ có đến Tây Phương thì mới có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ.

Trích: A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA- tập 156-phần 78

Chủ giảng: HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

NIỆM PHẬT LÀ NHÂN, THÀNH PHẬT LÀ QUẢ - 念 佛 是 因, 成 佛 是 果
Nguyện pháp giới chúng sanh
VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC - BE REBORN IN THE PURE LAND

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

"MONG NGÀI TRONG LÚC THẤY TÔI BỊ GIẾT MỔ, HOẶC TRONG LÚC CHẶT XẺ, NẤU NƯỚNG, HÃY PHÁT LÒNG ĐẠI BI, CHỈ NIỆM A DI ĐÀ PHẬT...
01/01/2023

"MONG NGÀI TRONG LÚC THẤY TÔI BỊ GIẾT MỔ, HOẶC TRONG LÚC CHẶT XẺ, NẤU NƯỚNG, HÃY PHÁT LÒNG ĐẠI BI, CHỈ NIỆM A DI ĐÀ PHẬT..."

Đời Minh, Lưu Tích Nguyên từng mộng thấy một người bái lạy, thưa: “Tôi là Tào Hàn làm tướng đời Tống. Xưa kia, làm một gã nha lại nho nhỏ đời Đường; do nghe pháp sư giảng kinh bèn cảm ngộ, cúng dường trai tăng một bữa. Từ đó, cảm được báo ứng, đời đời luôn làm quan, dần dần tích tập nhân lành. Tới đời Tống, làm Phó Tướng, do tàn sát dân chúng trong thành, giết hại bừa bãi, đời đời làm lợn để đền tội giết chóc. Năm trước, có người tá điền đã đem tôi nạp cho Ngài để bù vào số địa tô bị thiếu, mong Ngài thương xót cho tôi được sống. Nay lại phải đền bồi quả báo ở nơi đây, đặc biệt đến cầu cứu nơi Ngài”.

Ông Lưu hỏi: “Dùng cách gì để có thể cứu được?”

Thưa: “Mỗi khi bị mổ xẻ, sẽ đau khổ không chịu đựng nổi. Chỉ có nghe tiếng niệm Phật thì mới giải trừ nỗi khổ ấy. Mong Ngài trong lúc thấy tôi bị giết mổ, hoặc trong lúc chặt xẻ, nấu nướng, hãy phát lòng đại bi, chỉ niệm A Di Đà Phật, hoặc trì chú Đại Bi, hay chú Chuẩn Đề, không chỉ là giải trừ nỗi khổ cho tôi, mà tôi còn được lợi ích siêu thoát”. Nói xong, buồn bã từ tạ ra đi.

Lại nữa, Trình Lân bị chết bất thình lình. Do cõi âm bắt lầm, nên lại được thả về. Diêm Vương bảo: “Ngươi trở về dương gian, hãy nỗ lực làm lành. Thấy kẻ khác sát sanh, chỉ niệm Nam-mô A Di Đà Phật, và Quán Thế Âm Bồ Tát, những con vật ấy đã được thọ sanh, mà ngươi cũng được phước”. Bèn biết là niệm Phật có thể siêu độ người chết, hiện đời có thể tăng phước thọ; sau này, ắt sanh về Tây Phương.

Có kẻ nói: “Chỉ niệm danh hiệu Phật, cớ sao ta lẫn người đều được lợi?”

Đáp: “Chúng sanh mê muội bản tánh, chẳng có thuở giác ngộ, vừa nghe danh hiệu Phật, như đang mê chợt tỉnh. Huống hồ kẻ kia vì lòng tàn nhẫn mà sát sanh, mà ta do từ bi bèn niệm Phật, tức là con đường để ‘xả ác theo thiện’ ở ngay tại đấy. Vì thế, thấy giết chóc bèn niệm Phật, công đức vô lượng”.

Đời Minh, Hám Sơn đại sư nói: “Tôi trong lúc thường nhật, hễ nghe thấy tiếng giết chóc, bất giác đau lòng liền niệm Phật và chú Vãng Sanh, tự nhủ là trọn hết tấm lòng này mà thôi!”

Nay xem những chuyện ấy, bèn biết là những kẻ chịu khổ đó, do nghe tiếng niệm Phật hay trì chú, sẽ thật sự được lợi lạc. Từ đó mà suy, hễ thấy giết chóc, hoặc nghe tiếng giết chóc, hoặc thấy những con vật bị mổ, xẻ, chém, chặt, đun, nấu, ở bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, đều phát ra cái tâm này, mắt trông thấy bèn dấy lòng từ bi, ngay lập tức nghĩ tưởng dẹp khổ. Nếu hết thảy người đời có thể phát khởi từ tâm tam-muội như thế, sẽ toàn là chuyện độ sanh của Bồ Tát, công đức ấy há có thể nghĩ bàn được ư?

Trích: Cảm Ứng Thiên Vựng Biên

NIỆM PHẬT LÀ NHÂN, THÀNH PHẬT LÀ QUẢ - 念 佛 是 因, 成 佛 是 果
Nguyện pháp giới chúng sanh
VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC - BE REBORN IN THE PURE LAND

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

TÂM SANH TỬ THIẾT THA SẼ LÀ LÚC VƯỢT THOÁT SANH TỬ"Trước mắt đều là chuyện Sanh Tử, trước mắt đều Thấu Suốt Sanh Tử là k...
21/12/2022

TÂM SANH TỬ THIẾT THA SẼ LÀ LÚC VƯỢT THOÁT SANH TỬ

"Trước mắt đều là chuyện Sanh Tử, trước mắt đều Thấu Suốt Sanh Tử là không. Như vậy thì mỗi niệm chân thật thiết tha, mỗi nhát đao đều thấy máu. Dụng tâm như vậy, nếu không vượt thoát sanh tử, thì chư Phật đều mắc tội vọng ngữ. Do vậy, hàng Tại Gia và Xuất Gia, chỉ cần biết Tâm Sanh Tử Thiết Tha, sẽ là lúc Vượt Thoát Sanh Tử, đâu còn diệu pháp nào khác nữa".

Lời trung chánh khó nghe, thuốc hay đắng miệng. Tổ Sư từ bi vô hạn!

Đọc lời khai thị như trên, chúng ta cũng giống như có được của báu tột cùng.

Bài khai thị này có tên là Niệm Phật Thiết Yếu, danh phù hợp thực, nói đúng tới chỗ lợi hại.

Đại Sư hám Sơn đích thực là người tu hành tái lai, chỉ đúng ngay nguyên nhân cơn bệnh, lời nào cũng thẳng thắn.

Bài khai thị này tuy không dài, chỉ có hơn bảy trăm chữ, nhưng vị trí và tầm quan trọng của nó trong Tịnh Tông chẳng nhỏ.

Bài này có nhiều chỗ chỉ dẫn chúng ta Niệm Phật rất thiết thực. Cầu sanh Tây Phương trống rỗng cầu suông. Chúng ta cầu Vãng Sanh chỉ là nói khơi khơi ngoài miệng, giống như hô khẩu hiệu vậy. Người ta hô hào, mình cũng hô theo. Sự mong cầu của chúng ta chẳng sâu đậm, chẳng có thực chất. Vì thế, Đại Sư Hám Sơn chẳng nể nang gì mà nói đó là "Cầu suông, hét bể cổ họng cũng uổng công".

Trích: Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc
HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

NIỆM PHẬT LÀ NHÂN, THÀNH PHẬT LÀ QUẢ - 念 佛 是 因, 成 佛 是 果
Nguyện pháp giới chúng sanh
VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC - BE REBORN IN THE PURE LAND

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Address

Sài Gòn

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thế Giới Cực Lạc-世界極樂-Ultimate Bliss World posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share