27/07/2026
💗💗 “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm.”
(1 Cô-rinh-tô 10:31)
-Thời gian trôi qua nhanh thật, nhưng nhìn lại những ngày hè qua, lòng tụi mình lại tràn ngập niềm dâng trào và biết ơn. Lời Chúa dạy tụi mình rằng, vinh hiển Chúa không nằm ở những điều lớn lao xa xăm, mà hiện diện ngay trong từng hơi thở, từng nhịp đập và từng công việc nhỏ bé nhất của tuổi trẻ. Khi tụi mình đặt Chúa làm trung tâm, mọi chặng đường đi qua đều biến thành những của lễ sống động và ngát hương dâng lên Ngài💛
🩵 Những ngày dạy và học Thánh Kinh Hè tại Hội thánh nhà và chuyến đi Hòn Sơn, trao đi nụ cười, nhận lại vô vàn sự ngây thơ và tình yêu từ các em nhỏ.
🪵 Trại hè "Môn Đồ Đấng Christ": Nơi tụi mình cùng khóc, cùng cười, cùng nhắc nhau về hứa nguyện rao truyền lời Chúa, trở thành môn đồ trung tín của Ngài.
📖 Trưởng thành trong Lời Ngài: Những tuần Học Thánh Kinh Căn Bản lắng đọng tại Hội thánh nhà, để rồi cùng vỡ òa niềm vui và sự gắn kết trong đêm Gala Lửa trại tại HT An Hoà! 🔥
🤝Chạm để sẻ chia: Chuyến đi thiện nguyện tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội, nơi tụi mình học cách mở rộng vòng tay, mang sự ấm áp của Chúa đến với những mảnh đời cần sự yêu thương và giúp đỡ
Chưa dừng lại ở đây đâu nha! Mỗi chặng đường đã qua là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, là hành trang quý giá để tụi mình tiếp tục bước vào những chặng đường mới phía trước với một đức tin vững vàng hơn. 🌿