09/05/2026
Hành trình sa mạc khép lại, nhưng những ân sủng và kỷ niệm đẹp vẫn còn đọng lại mãi trong tim mỗi người chúng con.
Chúng con xin dâng lời cảm ơn chân thành đến Cha Quản xứ đã luôn yêu thương, hướng dẫn và nâng đỡ chúng con trong suốt hành trình. Xin tri ân Sơ Trợ Úy đã tận tình đồng hành, chăm sóc và cầu nguyện cho chúng con từng ngày.
Chúng con cũng xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến quý Bố Mẹ Trợ Tá đã hy sinh thời gian, công sức để âm thầm phục vụ và nâng đỡ chúng con. Và không quên cảm ơn tất cả quý Ân Nhân xa gần đã quảng đại giúp đỡ, để hành trình sa mạc được diễn ra tốt đẹp.
Cảm ơn tất cả anh chị em, các bạn sa mạc sinh đã cùng nhau tạo nên một hành trình đầy tiếng cười, những giờ phút lắng đọng bên Chúa, những đêm sinh hoạt đáng nhớ và những tình cảm chân thành trong tinh thần hiệp nhất yêu thương.
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên Cha Quản xứ, Sơ Trợ Úy, quý Bố Mẹ Trợ Tá, quý Ân Nhân cùng tất cả mọi người đã đồng hành với chúng con trong hành trình này. Xin Chúa luôn gìn giữ và trả công bội hậu cho từng người.
✨ Hành trình sa mạc tuy khép lại, nhưng ngọn lửa đức tin, tinh thần phục vụ và tình hiệp thông sẽ còn mãi được thắp sáng trong tim mỗi chúng con.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo! ❤️
Linh Ảnh 👇:
https://photos.app.goo.gl/3fQQRvRLmKwWE8bz6
Linh ảnh 2 👇:
https://photos.app.goo.gl/QwCKfKG7fypdNVhw5
Linh ảnh 3 👇:
https://drive.google.com/drive/folders/1doXYsxGNEkU2O1MhkiJe5V_12GnYhs3T