15/06/2026
"Anh chị em hãy thương các Linh Mục. Một cộng đoàn mà cứ công kích Linh Mục thì hỏi rằng, anh chị em có xứng đáng để đón nhận các Linh Mục không? Một cộng đoàn mà công kích Linh Mục thì hỏi rằng, trong Hội Thánh ai sẽ đi tu?" – Đức Tổng Giám mục Giu-se Nguyễn Năng.
Những ngày gần đây, nhiều người Công Giáo chia sẻ lại một khoảnh khắc đáng suy nghĩ trong Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại Tổng Giáo phận Sài Gòn: Đức TGM Giuse Nguyễn Năng đã nghẹn ngào khi nói về đời sống linh mục, về những giới hạn của con người linh mục, và về việc có những linh mục bị đưa lên mạng xã hội để công kích, đấu đá.
Ngày nay, thật dễ để phê bình một linh mục. Chỉ cần một bài đăng, một bình luận, một câu nói thiếu thiện chí là đủ để làm tổn thương một người đã dành cả cuộc đời mình cho sứ vụ.
Chúng ta thường mong đợi nơi các ngài một sự hoàn hảo không tì vết, nhưng lại dễ quên rằng các ngài cũng là những con người bằng xương bằng thịt, mang trong mình những giới hạn, những yếu đuối và cả những thập giá riêng mà Thiên Chúa đã trao phó. Trước khi là Linh mục, các ngài cũng là những người con của Chúa, cần được cảm thông, nâng đỡ và yêu thương trên hành trình thi hành sứ vụ.
Linh mục không từ trời rơi xuống. Các ngài xuất thân từ chính những gia đình, những giáo xứ và những cộng đoàn của chúng ta. Nếu người trẻ chỉ nhìn thấy sự chỉ trích, công kích và thiếu tôn trọng dành cho các linh mục, liệu các em có còn đủ can đảm để đáp lại tiếng Chúa gọi?
Điều Hội Thánh cần không phải là sự im lặng trước sai lầm, nhưng là một tinh thần góp ý trong bác ái, sửa dạy trong yêu thương và đồng hành trong cầu nguyện. Bởi lẽ, khi một linh mục được nâng đỡ, cả cộng đoàn được hưởng nhờ; khi một linh mục bị tổn thương, cả cộng đoàn cũng phần nào mất đi một người cha thiêng liêng.
Hôm nay, thay vì chỉ nhìn vào những thiếu sót của các ngài, hãy dành một lời cầu nguyện cho các linh mục. Cầu nguyện cho những vị mục tử đang ngày đêm phục vụ âm thầm. Cầu nguyện cho những vị đang mệt mỏi, cô đơn hoặc gặp thử thách. Và cầu nguyện để nơi Hội Thánh luôn có những tâm hồn quảng đại dám bước theo tiếng Chúa gọi.
Xin Chúa chúc lành cho các linh mục của Ngài, và xin cho mỗi chúng ta biết yêu thương, cảm thông và nâng đỡ các ngài nhiều hơn.
🙏🏻 "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về." (Lc 10,2)