16/09/2026
ĐƯỢC SINH BỞI LỜI VÀ THÁNH LINH
Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 1:23).
Cơ Đốc giáo không phải là một tôn giáo. Đây không phải là một hệ thống nhằm cải thiện đạo đức hay nỗ lực trở nên tốt hơn bằng sức riêng của con người. Trái lại, đó
là kết quả của một sự sinh ra bởi Đức Chúa Trời, một sự biến đổi thật sự diễn ra trong tâm linh con người khi một người tiếp nhận Đấng Christ.
Bạn cần hiểu thật đầy đủ điều gì đã xảy ra khi bạn được sinh lại. Bạn không chỉ đơn thuần gia nhập một Hội Thánh hay tiếp nhận một lối sống mới; bạn đã được sinh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đây không phải là điều mang tính tượng trưng hay hình thức; Ngài đã ban sự sống thiêng liêng cho bạn và khiến bạn trở nên một tạo vật mới, với một nguồn gốc mới, bản tính mới và danh tính mới.
Sự sinh ra về thể xác khiến bạn trở thành một con người, nhưng sự sinh lại trong Đấng Christ khiến bạn trở thành người dự phần vào bản tính thiêng liêng. Câu Kinh Thánh mở đầu cho chúng ta biết rằng chúng ta được sinh lại, không phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi Lời Đức Chúa Trời hằng sống và bền vững đời đời. Gia-cơ 1:18 cũng chép: “Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên.”
Điều đó có nghĩa là, được sinh bởi Lời, bạn có sự sống của Lời. Đây cũng là lý do chúng ta được gọi là những bức thư của Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 3:3). Sau đó, Chúa Jêsus phán trong Giăng 3:6: “Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.” Sứ đồ Phao-lô, bởi Thánh Linh, giải thích thêm trong Rô-ma 8:10–11: mặc dù thân thể vật chất của bạn phải chịu sự chết vì tội lỗi, nhưng giờ đây Thánh Linh ban sự sống cho thân thể bạn bởi sự công bình.
Đức Thánh Linh ở trong bạn là sự sống cho tâm linh và là nguồn sức sống cho thân thể bạn. Đây là lý do Cơ Đốc giáo là sự sống thiêng liêng được bày tỏ qua một con người. Bạn có bản tính thiêng liêng như Chúa Jêsus. Đây là điều Đức Chúa Trời muốn bạn luôn ý thức. Bạn được sinh bởi Lời và Thánh Linh. Sự sống ở trong bạn cao hơn bệnh tật, sợ hãi, thất bại, yếu đuối và sự hư nát, bởi đó chính là sự sống của Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ, nói năng và sống theo sự nhận biết này. Vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời!
TUYÊN XƯNG: Tôi được sinh bởi Lời và bởi Thánh Linh của Chúa. Vì vậy, nguồn gốc của tôi là thiêng liêng. Tôi có bản tính thiêng liêng như Chúa Jêsus, và tôi luôn ý thức về nguồn gốc thiêng liêng và danh tính của mình trong Đấng Christ. Sự sống của Đức Chúa Trời đang hành động trong tôi, và hôm nay tôi bày tỏ sự công bình, sự cao quý, sự đắc thắng và vinh hiển của Ngài, trong Danh Chúa Jêsus. A-men.
Trích từ "Bài Ca Của Lẽ Thật."