06/06/2026
GIÁO XỨ QUI ĐỨC với việc Đọc Kinh liên gia tháng 5.2026.
--------------------------
Tháng Hoa lại về với Giáo hội, cũng về trên giáo xứ Qui Đức. Khi mà những tiếng ve chưa kịp cất lên, thì những lời kinh “Chuỗi Hạt Mân Côi” đã vang lên khắp các giáo họ. Những nụ cười rạng rỡ, những lời chào nhau thánh thiện và những kinh Kính Mừng làm nên chuỗi hoa hồng dâng lên Mẹ Maria. Mỗi khi tháng 5 về, như một nếp sống đạo tốt đẹp nơi giáo xứ Qui Đức, anh chị em các họ đạo tập trung lại thành từng cụm gia đình để cầu nguyện chung với nhau, thường gọi là đọc kinh liên gia.
Lời Kinh Mân Côi đơn sơ bình dị nhưng có sức mạnh kỳ diệu, biến đổi những tâm hồn nguội lạnh trở về với Chúa. Qua lời kinh Mân Côi, người tín hữu đến với Chúa và được Chúa biến đổi. Quả thật, những lời kinh bình dị ấy đã nâng đỡ đức tin của bao người nguội lạnh, kể cả những người con xa xứ. Việc đọc kinh liên gia đã gắn kết những tín hữu lại gần với nhau hơn, đâu đó người ta cảm nhận được hơi ấm tình thân, sự nâng đỡ ủi an của Chúa qua những người trong cùng gia đình đức tin. Quả thực, Chúa đã đến để ban sự bình an: “Ở đâu có hai hay ba người họp lại vì danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ” (Mt 18,20). Chính Chúa hiện diện giữa những lời kinh trầm ấm, giữa những tiếng cười giòn tan và cả những lời thì thầm nơi khóe mắt.
Lời nhắn nhủ của Mẹ khi hiện ra ở Fatima vào năm 1917 “… Hãy tôn sùng Mẫu Tâm. Hãy năng lần hạt Mân Côi” vẫn luôn còn mãi. Mẹ Maria vẫn dõi theo từng bước chân và tiếng lòng nơi mỗi người con của Mẹ. Biết làm theo lời Mẹ dặn, năng lần chuỗi Mân Côi, chúng con sẽ được Mẹ giúp vượt qua lỗi tội, sẽ được Mẹ ủi an và nâng đỡ, sẽ được bình an trong tâm hồn.
“PER MARIAM AD JESUM ”. Vâng, xin Mẹ dẫn đưa chúng con đến với Chúa Giêsu-Con Yêu Quí của Mẹ. Chúng con xin dâng lời tạ ơn và tôn vinh Mẹ.