06/04/2026
“Chúa đã sống lại thật rồi! Alleluia – Alleluia!”
Trong sự tĩnh lặng linh thiêng của đêm tối Thứ Bảy Tuần Thánh, tại ngôi Nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn, niềm vui Phục Sinh đã bùng nổ rực rỡ trong một phụng vụ đầy cảm xúc và long trọng. Đây không chỉ là một buổi lễ, mà là cuộc hội ngộ của đức tin, ánh sáng và hy vọng.
Sự Hiện Diện Của Tình Hiệp Thông
Dưới sự chủ tế của Đức Giám Mục Giáo phận, cùng sự đồng tế của quý Cha trong Giáo xứ, cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ về đây trong một bầu khí vô cùng ấm áp. Hình ảnh quý Sơ, quý Chức việc cùng hàng ngàn giáo dân ngồi chật kín các hàng ghế, lan ra cả khuôn viên nhà thờ, đã minh chứng cho sức sống mạnh mẽ. Mọi gương mặt đều rạng ngời, cùng hướng về bàn thờ với lòng sùng kính và niềm mong đợi Đấng Khải Hoàn.
Ánh Sáng Phá Tan Bóng Đêm
Nghi thức thắp nến Phục Sinh luôn là khoảnh khắc gây xúc động mạnh mẽ nhất. Từ ngọn lửa mới được thánh hóa, ánh sáng từ nến Phục Sinh trên tay Đức Cha đã lan tỏa, chuyền đi khắp nhà thờ. Trong phút chốc, cả không gian chìm trong bóng tối bỗng chốc rực sáng bởi hàng ngàn ngọn nến nhỏ bé trên tay mỗi người. Ánh sáng ấy không chỉ xua tan bóng đêm của ngôi thánh đường, mà dường như đang sưởi ấm và thắp sáng cả những góc khuất trong tâm hồn mỗi Kitô hữu.
Khúc Nhạc Khải Hoàn và Lời Kinh Tạ Ơn
Kinh Vinh Danh vang lên, tiếng chuông nhà thờ cùng tiếng nhạc kèn âm vang rộn rã, đánh dấu thời khắc Chúa Kitô chiến thắng tử thần. Lời ca nhập lễ Alleluia vang dội như một lời reo vui, một lời chào đón Đấng Phục Sinh đầy quyền năng. Những bài đọc Thánh Kinh đưa cộng đoàn đi ngược dòng lịch sử cứu độ, để rồi vỡ òa trong niềm vui mừng Chúa sống lại.
Vinh Quang Khải Hoàn
Đêm Vọng Phục Sinh tại Chính Tòa Qui Nhơn tối nay không chỉ đẹp ở hình thức lễ nghi, mà còn đẹp ở sự hiệp nhất. Tiếng kinh cầu tha thiết, những nụ cười trao nhau sau buổi lễ và cả những khoảnh khắc xúc động đã tạo nên một đêm thật khó quên.
Chúa đã Phục Sinh. Ngài đã mang lại cho chúng ta một sức sống mới, một tương lai tươi sáng và lòng can đảm để bước tiếp trên hành trình đức tin.
Nguyện xin hồng ân từ Đấng Phục Sinh tuôn đổ trên Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Chúc mừng một mùa Phục Sinh an lành và tràn ngập niềm vui khải hoàn.