01/06/2026
ĐÊM TIẾN HOA DÂNG MẸ – KHÉP LẠI THÁNG HOA
Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng của ngày cuối tháng Năm, cộng đoàn Giáo xứ đã long trọng cử hành Đêm Tiến Hoa Dâng Mẹ, khép lại Tháng Hoa – tháng đặc biệt dành để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria.
Dưới ánh trăng dịu dàng nơi linh đài Đức Mẹ, tiếng kinh, lời ca và những điệu hoa uyển chuyển đã hòa quyện thành bản tình ca dâng lên Mẹ Maria – người Mẹ hiền luôn đồng hành và che chở đoàn con trên hành trình đức tin.
Mở đầu chương trình là nghi thức khai mạc và cuộc rước kiệu Đức Mẹ sốt sắng với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn Giáo xứ. Trong tiếng hát Ave Maria và lời kinh Mân Côi, đoàn con cùng nhau suy ngắm Năm Sự Vui, cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa qua cuộc đời khiêm hạ và vâng phục của Mẹ.
Đêm tiến hoa không chỉ dâng những đóa hoa tươi nhưng còn là những đóa hoa thiêng liêng được dâng lên Mẹ. Đó là tâm tình yêu mến, lòng biết ơn, những hy sinh âm thầm, những lời cầu nguyện chân thành của mỗi người con dành cho Mẹ Maria. Qua Mẹ, tất cả được dâng lên Thiên Chúa như của lễ đẹp lòng Ngài.
Khép lại Tháng Hoa không có nghĩa là khép lại lòng yêu mến Đức Mẹ. Trái lại, đây là dịp để mỗi thành viên trong Giáo xứ tiếp tục noi gương Mẹ trong đời sống hằng ngày: biết lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa, sống yêu thương, phục vụ và trở nên chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Xin tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo xứ chúng ta một Tháng Hoa đầy hồng ân. Xin cảm ơn quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, các ban ngành, hội đoàn, mỗi thành viên các Giáo họ, Huynh trưởng, Lễ sinh, các em Thiếu nhi Thánh Thể cùng toàn thể cộng đoàn đã góp phần làm nên một Đêm Tiến Hoa thật sốt sắng và ý nghĩa.
Nguyện xin Đức Maria – Nữ Vương Ban Sự Bình An tiếp tục đồng hành, chuyển cầu và gìn giữ mỗi gia đình trong Giáo xứ luôn được bình an, hiệp nhất và tràn đầy ân sủng của Chúa.
Ave Maria!