16/02/2026
✨Tâm tình tạ ơn cuối năm✨
Cuối năm là lúc chúng con nhìn lại hành trình đã qua với biết bao niềm vui, thử thách và trưởng thành. Tạ ơn vì luôn được chở che, dẫn dắt và nâng đỡ trong từng bước đi — dù có lúc yếu đuối hay lạc hướng. Tuổi trẻ còn nhiều thiếu sót, nhưng chúng con vẫn học cách sống tốt hơn, yêu thương hơn và giữ vững niềm tin. Khép lại năm cũ với lòng biết ơn, chúng con xin dâng lên tất cả những gì đã trải qua, và bước vào năm mới với hy vọng, bình an và trái tim vững vàng hơn.
TÂM TÌNH TẠ ƠN CUỐI NĂM
Bước vào những ngày cuối cùng của năm, mỗi thành viên Giới trẻ Con Đức Mẹ Miền Hà Vinh chúng con cùng nhìn lại hành trình một năm đã qua với biết bao hồng ân. Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Ngài đã thương ban cho từng người chúng con – từ những niềm vui nhỏ bé trong sinh hoạt, học tập, đến những bước trưởng thành trong đức tin và đời sống phục vụ.
Năm qua là quãng thời gian chúng con được cùng nhau đồng hành, cùng nhau cầu nguyện, sinh hoạt và sẻ chia. Có những thành công đáng nhớ, nhưng cũng có những thiếu sót, những lần yếu đuối. Trong giây phút cuối năm này, chúng con xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, xin lỗi nhau vì những điều chưa trọn vẹn, để từ đó biết sửa mình và sống tốt hơn trong năm mới.
Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những nỗ lực của tuổi trẻ: những buổi sinh hoạt, những chương trình phục vụ, những giờ cầu nguyện và cả những hy sinh âm thầm. Xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên Giới trẻ Con Đức Mẹ Miền Hà Vinh, để chúng con luôn hiệp nhất, yêu thương và nhiệt thành trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin phó thác năm mới trong tay Chúa. Xin cho mỗi người trẻ chúng con biết sống đẹp lòng Chúa hơn mỗi ngày, biết noi gương Đức Mẹ sống khiêm nhường, vâng phục và tín thác. Xin cho Giới trẻ Con Đức Mẹ Miền Hà Vinh ngày càng lớn mạnh trong đức tin, trưởng thành trong trách nhiệm và luôn là ánh sáng giữa môi trường sống của mình.