Apostolic Church Of Vietnam

Apostolic Church Of Vietnam The purpose of the Apostolic Church of Vietnam is to proclaim the teachings of Jesus Christ.

03/10/2024

Today it is good to take some time to remember the blessings of this past year and to pray for the graces we need for the new one.
When the Lord Jesus Christ is in the centre, everything falls into place.

We had an amazing time beholding birthday of the Lord Jesus at our services last year. We believe that many lives were touched by His goodness as the word went forth.
Looking forward this year.

01/10/2024

We are grateful for what God is doing through our missionaries.
After a powerful prayer meeting in the church, It was beautiful in the presence of the Lord, at Apostolics of Vietnam! We absorbed impactful teaching which empowered our Church Bible Preaching.
Our altar call was anointed and the presence of the Lord was real! Just wishing service could have continue!
We hope you can come visit us again! God bless!

Good to see you again after so many years.
27/09/2024

Good to see you again after so many years.

Những nhân vật được đề cập trong Kinh Thánh họ được báp têm khi nào sau khi họ nghe Phúc Âm?Vào ngày Lễ Ngũ Tuần khi hội...
24/04/2024

Những nhân vật được đề cập trong Kinh Thánh họ được báp têm khi nào sau khi họ nghe Phúc Âm?

Vào ngày Lễ Ngũ Tuần khi hội thánh mới bắt đầu, Phi-e-rơ đã rao giảng phúc âm – sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Jesus Christ. Khi ông rao giảng đến cuối sứ điệp của mình, Kinh thánh nói rằng họ cảm thấy đau nhói trong lòng và hỏi: Chúng ta phải làm gì?

Công vụ 2:38 "Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh."

HỌ ĐƯỢC LÀM BÁP-TÊM KHI NÀO?

Công vụ 2:41 "Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh."

Khi Đức Chúa Trời mở cửa ngục bằng một trận động đất cho Phao-lô và Si-la, người cai ngục toan tính tự tử vì cho rằng các tù nhân đã trốn thoát. Nhưng Phao-lô đã kêu lên, Đừng làm hại chính mình - tất cả chúng tôi đều ở đây! Người cai ngục nói trong sự run rẩy, Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu?

Công vụ 16:31-32 "Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người, và cho những kẻ ở nhà người nữa."

KHI NGHE LỜI CHÚA, HỌ MUỐN LÀM BÁP-TÊM - CÙNG MỘT GIỜ TRONG ĐÊM!

Công vụ 16:33 "Trong ban đêm, chính giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho; rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp-têm."

Khi Đức Chúa Trời sai A-na-nia đến cầu nguyện cho Sau-lơ (Sau này được gọi là Phao-lô) được sáng mắt, A-na-nia đã cầu nguyện cho ông và sau đó nói với Phao-lô:

Công vụ 22:16 "Bây giờ, anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp-têm và làm sạch tội lỗi mình đi."

Công vụ 9:18 "Tức thì có cái chi như cái vảy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt; rồi chờ dậy và chịu phép báp-têm.".

Khi Phi-e-rơ thấy dân ngoại nhận được Thánh Linh, ông truyền cho họ làm báp-têm nhân danh Chúa! (Công vụ 10:47-48a).

Khi Phao-lô đến Ê-phê-sô, ông hỏi các môn đồ của Giăng Báp-tít xem họ chịu báp-têm nào? Trong khi Phao-lô rao giảng Chúa Jesus cho họ, họ đã yêu cầu ông làm phép báp-têm cho họ nhân danh Chúa Jesus! (Công vụ 19:5).

Kinh thánh cho biết rằng không bao giờ có bất kỳ sự chậm trễ nào khi nói đến việc báp-têm cho người ta nhân danh Chúa Jesus.

ONENESS OF GOD - APOSTOLIC CHURCH OF VIETNAM HỌC KINH THÁNH:12 LÝ DO TẠI SAO BẠN CẦN LÀM BÁP-TÊM TRONG DANH CHÚA JESUS V...
17/04/2024

ONENESS OF GOD - APOSTOLIC CHURCH OF VIETNAM

HỌC KINH THÁNH:
12 LÝ DO TẠI SAO BẠN CẦN LÀM BÁP-TÊM TRONG DANH CHÚA JESUS VÀ 12 LÝ DO TẠI SAO BẠN CẦN BÁP-TÊM THÁNH LINH.

There were twelve men in Ephesus that had been disciples of John the Baptist. They were met by Paul the Apostle. They had heard of the baptism of the Holy Ghost from John the Baptist, but had not heard that the Holy Ghost was already being poured out. (Mark 1:7-8)

When they heard Paul preach Christ, they were RE-BAPTIZED IN JESUS NAME. They then received the gift of the Holy Ghost, SPEAKING IN TONGUES AS THE SPIRIT GAVE THEM UTTERANCE.

This is another place in the Bible where it is recorded that when people receive the Holy Ghost they speak with tongues. (Acts 2:4, Acts 10:45-46, Acts 19:6).

"And it came to pass, that, while Apollos was at Corinth, Paul having passed through the upper coasts came to Ephesus: and finding certain disciples, He said unto them, Have ye received the Holy Ghost since ye believed? “And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. “And he said unto them, Unto what then were ye baptized? “And they said, Unto John's baptism. “Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people, that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. “When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. “And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them; and they spake with tongues, and prophesied. “And all the men were about twelve." - Acts 19:1-7

-----------------------------------------------

Có mười hai người ở Ê-phê-sô từng là môn đồ của Giăng Báp-tít. Họ đã gặp Sứ đồ Phao-lô. Họ đã nghe nói về phép báp-têm Thánh Linh từ Giăng Báp-tít, nhưng chưa nghe nói về sự ban cho Thánh Linh. (Mác 1:7-8)

Khi họ nghe Phao-lô rao giảng về Đấng Christ, họ đã Báp-têm lại NHÂN DANH CHÚA GIÊ-XU. Sau đó, họ nhận được ân tứ Thánh Linh, NÓI TIẾNG LẠI NHƯ THÁNH LINH CHO MÌNH NÓI.

Đây là một nơi khác trong Kinh Thánh ghi lại rằng khi người ta nhận được Thánh Linh thì họ nói tiếng lạ. (Công vụ 2:4, Công vụ 10:45-46, Công vụ 19:6).

“Trong khi A-bô-lô ở thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng: Từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng!Trả lời rằng: Chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi: Vậy thì anh em đã chịu phép báp-têm nào? 3 Trả lời rằng: Phép báp-têm của Giăng. 4 Phao-lô bèn nói rằng: Giăng đã làm phép báp-têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình,nghĩa là tin Đức Chúa Jêsus. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp-têm nhân danh Đức Chúa Jêsus. 6 Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri. 7 Cộng hết thảy độ mười hai người.” - Công vụ 19:1-7

CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỖIKinh thánh nói rằng “tất cả chúng ta đều là tội nhân, chẳng ai trong chúng ta là công bình” và "tiền...
08/04/2024

CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỖI

Kinh thánh nói rằng “tất cả chúng ta đều là tội nhân, chẳng ai trong chúng ta là công bình” và "tiền công của tội lỗi là sự chết" (Rô-ma 3:10, 23).
Nhưng tin mừng là Chúa Jesus Christ (Ê-sai 53:1-7).
“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23).

Chương trình Cứu rỗi được mặc khải thông qua Chúa Jesus, Con Yêu Dấu của Đức Chúa Trời và Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng đã đổ huyết của Ngài để cứu chuộc chúng ta.

Ê-sai 59:2 "Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi."

(Rô-ma 3:23), nhưng có một Đức Chúa Trời được bày tỏ trong xác thịt, Đấng đã xuống thế gian, là Vua của muôn vua, là Chúa của các chúa. Ngài đã mang lấy hình tôi tớ chỉ để đến với nhân loại sa ngã (1 Ti-mô-thê 3:16, Phi-líp 2:7).

Phúc âm là “Sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Jesus Christ” (1 Cô-rinh-tô 15:4).

Để được cứu, bạn phải tin và vâng theo phúc âm này (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8–9).
Bởi vì đức tin cứu rỗi không chỉ là đức tin, đức tin cứu rỗi là đức tin qua việc làm (Gia-cơ 2:22–24).
Tôi vâng theo phúc âm bằng cách nào?

“Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép
báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? 4 Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài,hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy”.
(Rô-ma 6:3-4)

Công vụ 2:38 nói về sự vâng phục và áp dụng phúc âm.
“Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.” (Công vụ 2:38)

Thứ Sáu ngày 29 tháng 3 năm 2024 thường được gọi là “Thứ Sáu Tuần Thánh”.  Vào chính ngày “Thứ Sáu Tuần Thánh”, Chúa Giê...
29/03/2024

Thứ Sáu ngày 29 tháng 3 năm 2024 thường được gọi là “Thứ Sáu Tuần Thánh”. Vào chính ngày “Thứ Sáu Tuần Thánh”, Chúa Giê-xu chịu khổ hình và chịu chết, bị đóng đinh trên thập giá. Chúa Giê-xu, “Chiên Con của Đức Chúa Trời”, đã đổ huyết Ngài để chúng ta có được sự sống đời đời và sự sống sung mãn.

Ở Ai Cập, khi dân Y-sơ-ra-ên còn làm nô lệ và Đức Chúa Trời giáng xuống dịch bệnh để giải cứu họ khỏi tay Pha-ra-ôn, Đức Chúa Trời bảo Môi-se bảo dân chúng dâng của sinh tế một con cừu và bôi huyết nó lên mài cửa. Huyết Chiên Con bôi trên mài cửa sẽ cứu họ khỏi tai họa chết chóc.

“Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô;ta là Đức Giê-hô-va.” - Xuất Ê-díp-tô-ký 12:12.

“Huyết bôi trên nhà các ngươi ở,sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi." - Xuất Ê-díp-tô Ký 12:13

Nếu họ chỉ TIN rằng máu chiên con sẽ cứu họ khỏi chết thì chưa đủ; dân Y-sơ-ra-ên phải bôi huyết lên mài cửa của họ nữa.

Kinh thánh gọi Chúa Giê-xu là con chiên sinh tế của chúng ta trong lễ Vượt Qua. (1 Cô-rinh-tô 5:7) Kinh Thánh nói rằng con chiên sinh tế trong lễ Vượt Qua đã bị giết ở Giê-ru-sa-lem tại đền thờ cùng giờ với Lễ Vượt Qua của Chúa Giê-xu Christ chết trên thập tự giá.

Chúng ta cũng được cứu khi áp dụng huyết của Chúa Giê-xu vào “nhà của chúng ta” KHI CHÚNG TA chịu Báp têm NHÂN DANH CHÚA GIÊSU.

Chỉ TIN huyết Chúa Giê-xu sẽ cứu chúng ta thôi thì chưa đủ; chúng ta phải ÁP DỤNG HUYẾT của Ngài bằng phép báp têm nhân danh CHÚA GIÊ-XU.

“Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.” - Công-vụ 2:38

“Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi,và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.” - Công-vụ 2:39

“Bây giờ, anh còn trễ nải làm chi?Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp-têm và làm sạch tội lỗi mình đi.” - Công-vụ 22:16.

Hội Thánh đã được mua bằng chính huyết của Đức Chúa Trời.Phao-lô nói với các trưởng lão trong hội thánh rằng:“Anh em hãy...
27/03/2024

Hội Thánh đã được mua bằng chính huyết của Đức Chúa Trời.
Phao-lô nói với các trưởng lão trong hội thánh rằng:

“Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.”- Công vụ 20:28

Đức Chúa Trời đã bày tỏ (mặc khải) chính Ngài bằng xác thịt để Ngài thực hiện sự chuộc tội cao thượng cho linh hồn chúng ta. (1 Ti-mô-thê 3:16, 2 Cô-rinh-tô 5:19).

Huyết là cần thiết để giải thoát người phạm tội ra khỏi tội lỗi. (Sự chuộc tội)

“Vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình; vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được.” - Lê-vi ký 17:11

"Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ." - Hê-bơ-rơ 9:22

Sự xóa tội là sự tha thứ, sự xóa bỏ tội lỗi (để chúng đi, như thể chúng chưa hề phạm) sự tha hình phạt – Từ điển tiếng Hy Lạp của Thayer
Chúa Jesus phán với các môn đồ trong tiệc thánh:

“Vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.” - Ma-thi-ơ 26:28

Chúa Giêsu đã lập một giao ước mới bằng sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài. Giao ước mới này cung cấp huyết để xóa bỏ tội lỗi một lần đủ cả.

“Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời.” - Hê-bơ-rơ 9:12

“Và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.” - Lu-ca 24:47

Vào ngày Lễ Ngũ tuần, hội thánh bắt đầu. Sứ điệp Tin Mừng công bố sự tha tội khi chúng ta ăn năn và chịu phép phép báp-têm nhân danh Chúa Jess. Với phép báp-têm nhân danh Chúa Jesus đi kèm với lời hứa về sự ban chp Thánh Linh.

"Phê-rơ đáp: “ Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. 39 Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi,và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.” - Công Vụ 2:38-39

Huyết Chúa mang lại ơn cứu chuộc đời đời cho tất cả chúng ta.

Reflect The Lord Jesus
24/01/2024

Reflect The Lord Jesus

20/01/2024
I thank God for giving us year 2023 have done good. But I pray year 2024 we can do more. We will never stop serving God....
31/12/2023

I thank God for giving us year 2023 have done good. But I pray year 2024 we can do more. We will never stop serving God. We keep on serving God.

ALL TOGETHER WE CAN WIN

Address

Mai Lanh Ha, Long Mai, Minh Long, Quang Ngai/
Quang Ngai
570000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Apostolic Church Of Vietnam posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Apostolic Church Of Vietnam:

Share