29/08/2026
"CHẮC BỎ NHÓM QUÁ".... ,....................
😅Có một thanh niên đến sinh hoạt trong một nhóm của Hội Thánh. Nhưng sau một thời gian, anh bắt đầu nhìn thấy những điều không tốt nơi những người xung quanh. Người này nói một đằng làm một nẻo, người kia thiếu yêu thương, có người còn giả hình. Càng nhìn, anh càng thất vọng.
Một ngày nọ, anh tìm đến mục sư và nói:
— Thưa mục sư, con muốn rút khỏi Hội Thánh. Con không muốn nhóm nữa. Con thấy mọi người đều giả hình. Con không thể tiếp tục ở trong một nơi như vậy.
Mục sư lắng nghe rồi nói:
— Được. Nhưng trước khi con quyết định rời đi, mục sư muốn con làm một việc cuối cùng. Hãy đến buổi nhóm lần tới. Trong khi mọi người đang nhóm, con hãy lấy một chiếc ly, rót đầy nước rồi đi một vòng xung quanh nhà thờ. Nhưng có một điều: không được để một giọt nước nào rơi ra ngoài.
Thanh niên thấy việc ấy khá đơn giản nên đồng ý.
Đến buổi nhóm, khi mọi người đang sinh hoạt, anh cầm một chiếc ly đầy nước và bắt đầu đi thật chậm quanh nhà thờ. Anh chăm chú nhìn vào ly nước, từng bước cẩn thận, không dám quay sang nhìn ai, cũng không để tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh.
Đi hết một vòng, anh trở lại trước mặt mục sư.
Mục sư hỏi:
— Có giọt nước nào rơi ra không?
Anh trả lời:
— Dạ không.
Mục sư lại hỏi:
— Có nước tràn xuống tờ giấy đặt dưới ly không?
— Dạ không.
Mục sư mỉm cười và nói:
— Đúng vậy. Bởi vì từ đầu đến cuối, con chỉ tập trung vào chiếc ly nước trong tay mình. Con không nhìn bên hữu, cũng không nhìn bên tả. Con không để ý người này làm gì, người kia nói gì. Con chỉ chú ý đến điều mình phải giữ.
Rồi mục sư nói tiếp:
— Đời sống theo Chúa cũng vậy. Nếu con cứ nhìn vào sự giả hình, thiếu sót và thất bại của người khác, con sẽ ngày càng thất vọng và cuối cùng muốn rời khỏi Hội Thánh. Nhưng Chúa không gọi con sống bằng cách nhìn người khác. Chúa gọi con nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là Cội Nguồn và Đấng Làm Cho Đức Tin của chúng ta được trọn vẹn.
Kinh Thánh chép: “Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng ta.” (Hê-bơ-rơ 12:2)
Mục sư nhìn người thanh niên và nói:
— Con hãy chăm xem Chúa Jêsus. Hãy giữ đời sống mình trước mặt Chúa. Hãy trung tín với điều Chúa giao cho con. Đừng quá bận tâm người khác sống thế nào mà quên mất mình đang sống thế nào. Đừng nhìn bên hữu, cũng đừng nhìn bên tả đến nỗi đánh mất hướng đi của mình.
— Người khác có thể thất bại, nhưng con hãy giữ mình. Người khác có thể giả hình, nhưng con hãy sống thật trước mặt Chúa. Người khác có thể làm con thất vọng, nhưng đừng để sự thất bại của người khác khiến con xa cách Chúa.
Thanh niên im lặng.
Lúc này anh hiểu rằng vấn đề không chỉ nằm ở những người mà anh đang nhìn thấy. Vấn đề còn nằm ở hướng nhìn của chính anh.
Nếu cứ nhìn người khác, anh sẽ mệt mỏi. Nhưng nếu nhìn xem Chúa Jêsus, anh sẽ biết mình phải bước đi thế nào.
Mục sư kết luận:
— Con đừng rời khỏi Chúa chỉ vì con thất vọng về con người. Hãy nhìn xem Chúa Jêsus. Giữ lấy đức tin của mình. Giữ lòng mình trong sạch. Và hãy đi trọn con đường Chúa đã đặt trước mặt con.
Đừng nhìn bên hữu. Đừng nhìn bên tả. Hãy nhìn xem Chúa Jêsus.
Nguồn coppy trên mạng