06/09/2025
[𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 - 𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝟭𝟬] 𝗧𝗿𝗮̣𝗶 𝗕𝗼̂̀𝗶 𝗟𝗶𝗻𝗵 𝟮𝟬𝟮𝟱 - Đ𝗮́ 𝗦𝗼̂́𝗻𝗴
#69
Gửi cô gái tháng 9…
Chúc mừng sinh nhật em, sớm một chút.
Anh không dám đợi đến ngày hôm đó để chúc, vì anh cũng không biết… mình còn tư cách gì nữa.
Không còn là người thân thiết. Không còn lý do để quan tâm, để hỏi han, hay để nhớ. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn viết vài dòng như một điều còn dang dở trong lòng.
Hai năm. Từng có lúc anh nghĩ mình đã thật sự buông được, đã đủ bình yên để chỉ còn xem nhau như một đoạn ký ức.
Vậy mà hôm gặp lại em ở trại, thấy em cười nụ cười quen thuộc đến mức tim nhói lên anh mới biết, có những điều không trôi qua được, chỉ là mình giấu khéo quá thôi.
Anh biết bây giờ em đã có người bên cạnh. Một người không phải anh. Một người có thể ở gần, có thể lắng nghe và chăm sóc em mọi lúc những điều mà ngày đó, anh không làm được
Anh chưa từng trách em. Chỉ trách chính mình khi đã thương em bằng một khoảng cách mà đôi khi, lời yêu cũng chẳng đủ để giữ.
Nhưng anh không viết những dòng này để gợi lại chuyện cũ, càng không mong em quay lại.
Chỉ là, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội để chúc em những điều tốt đẹp nhất.
Chúc em tuổi mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều bình yên.
Chúc em sống nhẹ nhàng với những điều em chọn, và được thương thật dịu dàng như cách em xứng đáng từ lâu.
Chúc em làm tốt công tác phục vụ của mình.
Cầu mong Chúa luôn ở cùng em trong mọi việc, bồng ẵm em trên từng nẻo đường, giữ gìn em trong sự bình an, và soi sáng em mỗi khi lòng mình mệt mỏi.
Và nếu một ngày nào đó, em bất chợt nhớ về những điều đã cũ về một người từng chờ, từng thương em trong im lặng thì hãy cứ mỉm cười.
Vì anh, vẫn luôn dõi theo em từ xa, bằng tất cả những gì thật lòng nhất.
— Từ một người từng là tất cả, giờ chỉ là một vệt mờ trong tháng 9 của em
#70
Mong muốn có một đẹp trời được thông công cùng BTN Phong Thử, để có thể ngắm nhìn anh Hùynh Anh lâu thật lâu 😋
#71
Gởi Bảo Trâm cô gái gây cho anh sự tương tư, có lẽ sau kì trại này có 1 nơi ngoài quê hương gây cho anh sự thương nhớ đó chính làm Núi Thành, Trâm ah em thật sự rất là dễ thương đó, cách em nói thật nhẹ nhàng có 1 chút sự nũng nịu mà ai cũng muốn chở che. Thật tiếc vì trại quá ngắn ước gì nó có thể dài ra thêm một tẹo để anh có thể thấy sự dễ thương đó nhiều hơn.
Ps: a định dấu cảm xúc này và chờ đợi trong tương lai mình có duyên gặp lại sẽ bộc lội nhưng khi nghe có người gọi em là lọ lem thì a nghĩ là a k thể che dấu được nữa rồi cô bé à
#72
Xin chào anh chị , qua kì trại em cảm thấy thật phước hạnh và bên cạnh đó , em có để ý 1 anh chàng rất dễ thương ^^ sau khi đi hỏi thì em được biết ảnh tên là Nguyễn Văn Minh ở HT Tam Kỳ , anh ơi lần đầu tiên gặp anh , tim em đã khẽ rung động , liệu hong biec a đã có ngiu chưa , nếu được thì em xin phép làm quen anh nhé , đừng từ chối em nha huhu 😭😭
#73
Nghe mọi người nói ở Tam Kỳ có anh nào đẹp zai lắm. Cho tớ xin info anh đó đi👉👈
#74
Ahihi
Mình để ý bé Hạnh Phong Thử hổm giờ rồi nha🥳
#75
Tự nhiên về nhà thấy nhớ bạn Thủy Thương quá nè, nhớ lại bạn bị xịt nước tội ghê. Mình ở HT Phong Thử nhé😜
#76
Gửi anh Nguyễn Trung (Dương Yên). Lần này về tụ họp em thấy anh thay đổi nhiều quá, đẹp trai hơn, tự tin hơn và hài hước hơn. Dạo này anh thế nào rồi? vẫn “vậy” chứ ạ, mong là anh Trung mãi luôn vui tươi như vậy và nếu có dịp thì mình sẽ gặp lại nhau nhé. Miss anh
#77
Lê Nhung ơiiii, dạo này thế nào rồi? Anh vẫn mong là em chưa có bạn trai :))) đùa chứ lâu rồi mới gặp lại Nhung, đợt này được đi sinh hoạt chung và gặp nhau… Nhung vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ, vẫn luôn vui vẻ tươi cười. Mong là em vẫn luôn giữ tinh thần này nhé… NTT
#78
Gởi anh Thiên Tứn, nghe tên anh giống trịnh trần phương tấn qué, ngày từ lần đầu em gặp anh, em đã say đắm và cảm nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong 3 ngày trại, lúc nào em cũng lén nhìn anh giống như tên tổ là Đá đáng iu, em muốn cưng anh như sờ lô thình Cưng muốn xỉu 😍ỏooooooo