01/07/2025
TÌM VỀ BẾN GIÁC 3 Confession🌸
#43
Đây là lần đầu em tham gia khoá tu, nên trước khi đi em đã do dự rất lâu, em nghĩ khoá tu thì sẽ rất chán mà lại còn kh được use điện thoại thì sẽ chán hơn nữa. Nhưng vì muốn có thêm trải nghiệm nên em đã bỏ qua tất cả và đăng ký tham gia. Thiệt sự là hối hận nha😭, hối hận vì đã do dự 🥰. Đi xong là kh muốn về luôn ấy😭. Phải nói là tuyệt cà là vời luôn💕. Ai cũng thân thiện, vui tính, hoà đồng.
Đặc biệt là các a/c volunteers á trời, mấy ảnh chỉ phải gọi là "siêu siêu đáng yêu" luôn. Vừa năng động, vừa hết mình với tụi em💕. Anh Bảo Hân ý, đáng yêu vô cùng tận, em khát nước sắp chít luôn mà k dám đi, em than với ảnh cái ảnh bê ly nước tới trước mặt em luôn🤣 (mặc dù em kh phải chúng ảnh🤣).
Tiếp theo là anh chúng trưởng (Duy Nhơn) người gì đâu vừa lầy, vừa zu diên😞. Nói câu nào là em tự ái câu đó😞💔. Bởi vậy mà về tới nhà là mấy bạn lập nguyên cái gr nói xấu ảnh🤣, vậy đó chứ thương tụi em lắm nha, chúng khác thì hết mình tập múa, còn tụi em ảnh cho chơi đã rồi mới tập💕, tối ngủ là ảnh lấy từng cái mềm phát cho mỗi người.
Mấy bạn đồng tu nữa, em hướng nội mới vô kh biết bắt chuyện với ai, mấy bạn thấy em im quá nên nói chuyện với em quá trời, mới đầu còn hơi ngại xí, tới khúc sau quên mất mình hướng nội luôn😞. Quý thầy, cô thì tận tâm, tận tình share với tụi em mọi thứ, dạy cho tụi em nhiều bài học bổ ích về cách sống, đạo làm con,...Còn nhiều lắm lắm luôn, mà bài của em dài quá rồi sợ mn kh đọc😭 nên em dừng ở đây.
Em rất vui vì đã được đồng hành cùng mn trong 4 ngày diễn ra khoá tu. Em xin cảm ơn BTC vì đã tạo cho tụi em một sân chơi bổ ích, lành mạnh. Xin cảm ơn các ac volunteers, các thầy, cô, các cô nấu ăn, các bạn đồng tu,...Nhờ mọi người mà em có thêm một kỉ niệm, một trải đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của mình.
Em mong rằng sẽ có thêm khoá tu Tìm Về Bến Giác lần 4,5,6,...Tạm biệt và hẹn gặp lại mn ạ.Chúc tất cả mn có một mùa hè thật trọn vẹn, hạnh phúc. Em cảm ơn rất nhiều vì đã đọc những dòng suy nghĩ này của em💕.
#44
mình sẽ review lại khoá tu này cho những bạn chưa đc đi nha, cụ thể mình sẽ review từng anh chị tnv cho các bn nha. Đầu tiên sẽ là chị Tiểu Quỳnh thì chị này siu cute đáng yêu phô mai que nha, giao diện và hệ điều hành của chị đều rất hiền và dễ thương yêu chị Quỳnh lắm.
Nạn nhân tiếp theo là chị Vy chị hả cư rê lắm đã xinh còn đẹp nữa ai mà chịu nổi trời, ước gì được gặp lại chị vào khoá tu nào đó. Haha nữa là anh Bi đối vs tui ảnh xiu tuyệt vời ông mặt trời luôn á, ảnh đỉnh chăm lo tụi tui từng chút, coi tụi tui như con vậy á i love you cục zàng.
Nữa là chị Ni chúng trưởng chúng Ngữ chị xiu hiền, chị dễ thương cực yêu chị lắm. Còn nữa mình xin bốc phốt anh Dương người chụp ảnh độc ác nhất thế giới loài người có thể hận anh đến tận cốt lõi, lúc nào thấy camera cũng tạo dáng đáng yêu nhất có thể về nhà xem lại ảnh như đi doạ khỉ trên núi về á, làm hôm bữa khen ảnh đẹp trai đồ này nọ ghétttttttt.
Tiếp theo là anh Đạt ác quỷ fifai ảnh đập muốn nát cửa nhà tắm hà, hận thiệt sự tắm chưa kịp thơm tho nữa.Anh Nhơn em ghét ảnh vô cùng đồ ác nhơn , bất nhơn ghét ảnh tại mình ns câu gì ảnh cũng nói lại mình á khẩu luôn, kh cãi lại anhe nên ghét.
Anh Thành vô cùng đẹp trai, tinh tế, đáng yêu, dễ thương cái này thì mình nghe bn khác nói nha chứ mình thấy ảnh đáng ghét lắm mình thấy ảnh đẹp gái, tinh tinh, đáng ghét, dễ đánh á .
Này là phần 1 và sẽ có phần 2 nếu cái này đc đăng nha bn nào hóng phần 2 thì coment để mình bt nha yêuuu
#45
Hellooo mọi người mình là chúng trưởng của chúng Chánh Ngữ nèe. Nói thật đây là lần đầu tiên mình làm chúng trưởng nên có đôi chút bỡ ngỡ cộng với cái tính không biết nói gì của mình nữa nên mình không thể làm cho cái chúng Chánh Ngữ khuấy động và tưng bừng được k*k.
Con rất cảm ơn thầy Quảng Ngộ vì đã nhờ anh Phạm Xuân Thứ giúp con hướng dẫn các bạn tập diễn văn nghệ. Vì điều đáng sợ nhất của con khi làm chúng trưởng chính là hướng dẫn các bạn tập văn nghệ. Thật sự là con không hề giỏi văn nghệ nhưng nếu để con chỉ dẫn các bạn thì con có thể biến các búp sen non trong chúng Chánh Ngữ lụi tàn theo năm tháng với những chỉ dẫn đôi khi phải cần đến phiên dịch và bản đồ chỉ đường thì mới giúp các bạn hiểu là con đang làm gì k*k. Huhu vô cùng cảm ơn anh Thứ đã nhiệt tình chỉ dẫn chúng em và sự nỗ lực luyện tập của các bạn.
Những buổi đầu mình rất muốn nhớ tên các bạn trong chúng Chánh Ngữ nên hỏi tùm lum và rồi với cái não như thẻ nhớ lỗi - lúc lưu thì báo thành công còn lúc tìm lại thì là không tìm thấy dữ liệu k*k. Vì cứ bị quên nên khi hỏi lại thì chắc các bạn cũng buồn. Nhưng cũng chính vì cái buồn đó mà những cái tên của các bạn hiện giờ đang nằm trong tim của mình nèe. Cảm ơn Hằng, Trâm, Linh, Duy, Ngân, Hân, Na, có tận 2 Trân, Nhi, Vân, Chị Ny, Phượng, Oanh, Na Uy, Thi, Kỳ, Thư, Hoàng, Phương Trà đã cho chị trở thành bảo mẫu tình nguyện, tuy hơi lơ ngơ nhưng đã dùng hết sức bình sinh để cố gắng ròi hehe. Huhu không biết có xót bạn nào không nữa nếu có xót mong em hãy rộng lòng tha thứ và nhắn tin cho chị để chị cất vào trong trái tim của mình nhé.
Thật sự đôi khi mình cũng khô khan như khúc gỗ vậy đó nhưng qua khóa tu này được ngồi lắng nghe tâm sự của anh Thành và chị Trang bày tỏ cảm xúc với các em trong chúng thì mình cũng học được cách quan sát và chú ý đến các em nhiều hơn. Mình nghe chị Thanh Hà bảo là " các bạn trong chúng em cứ hỏi là em ở đâu hoài vậy é " thật sự là mình cũng không biết mình đã ở đâu khi mà các bạn cần đến mình nữa.
Sáng dậy thấy Na ngồi bên cạnh chị Hà khóc vì bị đau còn mình thì đã chìm sâu vào giấc ngủ trong đêm qua và không biết chuyện gì hết. Thật sự xin lỗi các em vì sự thiếu quan tâm của chị và em cảm ơn các anh chị đã giúp em học được cách chú ý quan sát và quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Ngay lúc vào chúng thì Trâm là người gây chú ý với chị nhất bởi cách nói chuyện vui tươi, tự tin và luyên thuyên của em. Ôi chị thật sự rất ngưỡng mộ năng lượng tích cực và sự hoạt bát dễ thương đó.
Cảm ơn các bạn trong nhóm Chánh Ngữ đã luôn dễ thương và ngoan hiền và nhờ thế mà cái lần đầu tiên làm chúng trưởng của chị trở nên dễ thở hơn😁.
Chúng con thật sự rất cảm ơn đến cô chú trong bếp đã âm thầm nấu cho chúng con những bữa ăn chất chứa tình yêu thương và những ly nước mát đã giúp tụi con giải nhiệt và cứu rỗi cái cổ họng khô hạn như sa mạc của chúng con😊.
Em rất ấn tượng bởi nụ cười của chị Tiểu Quỳnh. Ôi thật sự nó đẹp và tỏa sáng. Nụ cười nhẹ và dịu dàng của chị mà gắn thêm nhạc nền nữa là thành clip viral liền k*k.
Nói tới ca múa là em nằm bẹt tại chỗ liền.Nên tới đây thì em muốn nói tới chị Vyy. Chị Vy thì em ấn tượng bởi sự hoạt bát và tự tin. Cảm ơn chị Vy đã hướng dẫn các em múa và em cảm nhận được năng lượng ca múa khi có người hướng dẫn chứ không là em gục ngã liền😆.
Cảm ơn các bạn và các anh chị TNV đã luôn nói chuyện vui vẻ với nhau, tạo nên những tiếng cười và luôn giúp đỡ nhau trong công việc. Có những anh chị TNV có rất nhiều năng lượng tích cực và vui vẻ thật sự em rất khâm phục luôn.
Chúng con muốn nói lời cảm ơn và biết ơn với các Thầy vì đã cố gắng tổ chức khóa tu này. Nhờ có những khóa tu như này mà chúng con mới được quay về cùng chung sống với nhau dưới mái chùa.Thật sự rất biết ơn và cảm ơn mọi người vì đã xuất hiện trong khóa tu để mình được tiếp xúc gần gũi với nhau hơn với cái gọi là anh chị em tuy nhìn là khác nhưng chung quy lại thì cũng là một mà thoi. Cảm ơn mọi người rất nhiều❤
-------------
💌 Để lại lời nhắn gửi cho chúng mình tại đây nhó 🩷 https://forms.gle/VUdAA5VkMyXykvr47