07/08/2021
THƯ CẢM ƠN
P/s: Hội Thánh quê nhà đang tiến hành xây dựng nhà thờ mới, nên khá bận rộn. Việc lên danh sách phần nhiều do vài anh em trong này thực hiện. Nên có thiếu xót vài trường hợp. Chúng tôi xin nhận lỗi về việc này. Mong quý anh chị em vui lòng bỏ qua cho anh em chúng tôi...
Bằng-hữu thương-mến nhau luôn luôn; Và anh em sanh ra để giúp-đỡ trong lúc hoạn-nạn. (Châm Ngôn 17:17)
Vậy là những phần quà cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến. Lòng vui mừng khi nhận được tình yêu của quý Hội Thánh với anh em ở trong miền nam. Nơi đang gặp khó khăn trong cuộc sống do Covid-19 đem lại.
Sài Gòn, những ngày phong tỏa, nơi nơi giăng dây. Để tới được với anh em, có nơi anh Huấn phải qua 5 – 7 trạm chốt. Đi để trao quà, được nghe lại những câu chuyện thật đau lòng người nhưng cũng là cơ hội quý báu để cảm ơn Chúa. Khi biết có những phần quà yêu thương của Hội Thánh quê nhà gởi vào cho anh em thực sự là phép lạ, khi trong nhà đồ ăn đã vơi đến những phần cuối cùng. Trao được món quà, cũng là cơ hội để được biết anh em mình đang trong hoàn cảnh nào để có thể cùng đồng cảm và hỗ trợ kịp thời.
Dẫu đất nước đã qua những tháng ngày cơm độn sắn khoai, ăn gà dịch (gà khỏe để bán) rồi thịt heo chỉ là truyền thuyết. Nhưng chúng tôi biết ở nơi quê nhà vẫn còn lắm lầm than.
Chúng tôi được nghe kể về những quả bí, những con gà hay bụi sả, bún khô được góp với tấm chân tình từ quê nhà. Và sự chung tay theo từng nhóm gia đình hay theo từng chi phái để phần quà thêm phần đầy đủ. Để có những phần quà này là sự chung tay đầy yêu thương của quý ông bà anh chị em tại quê nhà.
Quý vị có biết lòng chúng tôi cảm động biết chừng nào. Hết lòng cảm ơn Chúa cảm ơn quý vị thật nhiều vì sự yêu thương dành cho chúng tôi. Cầu mong cho mọi người được bình an, thêm lên trong mỗi người lòng yêu mến Chúa để phục vụ Ngài trong mỗi cơ hội có được.
Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta” (Giăng 13: 35)