14/09/2026
GIÁO XỨ XUÂN THẠNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2026-2027
Khỏi Đầu Hành Trình Đức Tin Và Yêu Thương
Sân nhà thờ giáo xứ Xuân Thạnh hôm nay rộn ràng hơn hẳn. Giữa tiết trời trong trẻo, tiếng cười nói hồn nhiên của các em thiếu nhi hòa cùng tà áo dài thướt tha của quý phụ huynh và thầy cô giáo lý viên, tất cả cùng quy tụ trong ngày khai giảng năm học giáo lý 2026–2027.
Mang theo chủ đề "Lớn lên trong đức Tin - Ra đi trong yêu thương", năm học mới mở ra một không gian thiêng liêng để các em không chỉ trau dồi tri thức mà còn là mái nhà ấm áp gặp gỡ Chúa Giêsu, bồi đắp tâm hồn và học sống Lời Tin Mừng.
Đặc biệt hơn, ngày khai giảng năm nay lại trùng vào Chúa Nhật 24 Thường niên, càng làm cho tâm tình tạ ơn thêm trọn vẹn khi cộng đoàn cùng bước vào bàn tiệc Thánh Thể, phó thác toàn bộ hành trình một năm mới trong tay tình yêu Thiên Chúa.
Nhìn những gương mặt rạng rỡ của các em thiếu nhi bên cạnh sự hiện diện đầy yêu thương của quý phụ huynh, lòng trào dâng niềm xúc động và hy vọng. Sự góp mặt của cô Hường đại diện Ban Thường trực với những lời chúc tốt đẹp chính là nguồn động viên lớn lao, thắt chặt thêm tình hiệp nhất trong gia đình giáo xứ.
Trong thánh lễ đồng tế do cha sở Philipphê chủ sự cùng cha đặc trách, từng lời kinh tiếng hát dâng lên là lời nguyện cầu thiết tha cho các em giáo lý viên, quý phụ huynh và tất cả những ai đang dấn thân cho sứ mạng giáo dục đức tin.
Sau thánh lễ, những lời dặn dò ân cần, chan chứa tình mục tử của cha sở Philipphê gửi đến các em giáo lý sinh như những hành trang quý giá, nhắc nhở các em chăm ngoan, chuyên chăm học hỏi lời Chúa và sống bác ái mỗi ngày.
Tiếp nối tâm tình ấy, tiếng trống khai trường do cha đặc trách Antôn dõng dạc gióng lên vang dội cả góc sân, hòa cùng tràng pháo tay giòn giã, vui tươi của cộng đoàn. Tiếng trống như hiệu lệnh đánh dấu một năm học giáo lý mới chính thức bắt đầu, mở ra muôn hồng ân và niềm hy vọng mới.
Xin ơn trên ban xuống cho mọi người tràn đầy nhiệt huyết, để luôn đồng hành dìu dắt các em bước đi vững vàng trên con đường nhân đức.