Chùa Thượng Vĩnh

Chùa Thượng Vĩnh Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Chùa Thượng Vĩnh, Religious organisation, Thôn Phú Vĩnh, Quang Nam.

Hôm nay ngày mùng 08.12 âm lịch, ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, mở ra con đường giác ngộ đưa chúng sinh thoát ...
26/01/2026

Hôm nay ngày mùng 08.12 âm lịch, ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, mở ra con đường giác ngộ đưa chúng sinh thoát khỏi mọi khổ đau.

Trong ngày lễ vía Phật linh thiêng, nguyện cho tất cả mọi người đều được bình an, may mắn và phúc lành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngày đầu tiên của năm mới, mong quý vị hãy nhớ:Khi lái xe trên đường, bất cứ lúc nào cũng nên niệm Phật. Một câu Phật hi...
01/01/2026

Ngày đầu tiên của năm mới, mong quý vị hãy nhớ:

Khi lái xe trên đường, bất cứ lúc nào cũng nên niệm Phật. Một câu Phật hiệu khởi lên sẽ chiêu cảm sự gia hộ của Chư Phật, Bồ Tát và Chư Thiên, giúp chuyển họa thành phúc, biến nguy thành an.

Những nơi thường xảy ra tai nạn vốn là chỗ âm khí rất nặng, có nhiều oan hồn, quỷ quái chờ bắt người thế mạng. Nếu đi qua đó mà tâm không có chánh niệm, không niệm Phật, rất dễ gặp điều chẳng may.

Nói như vậy không phải để dọa, mà là lời nhắc nhở chân thật để mỗi người tự biết bảo hộ thân tâm mình.

Nguyện mong tất cả mọi người luôn khắc ghi điều này để ai cũng được bình an, may mắn và phúc lành.

Nam Mô A Di Đà Phật

14/12/2025

.

CUỐI CÙNG TA SỐNG VÌ ĐIỀU GÌ ??Có những buổi tối lặng lẽ, ngồi một mình nhìn về khoảng không, ta tự hỏi: cuối cùng, ta s...
13/12/2025

CUỐI CÙNG TA SỐNG VÌ ĐIỀU GÌ ??

Có những buổi tối lặng lẽ, ngồi một mình nhìn về khoảng không, ta tự hỏi: cuối cùng, ta sống vì điều gì?
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng càng nghĩ lại càng thấy sâu thẳm. Người ta dành cả một đời để bươn chải, gom góp, xây đắp, rồi đến một lúc, giữa căn phòng rộng rãi, giữa những thành tựu lấp lánh, lòng vẫn hoang vu đến lạ.
Càng đủ đầy bên ngoài, lại càng thiếu thốn bên trong.

Có người sống để chứng minh, sống để hơn thua, sống để không kém cạnh. Nhưng đến khi thời gian gõ cửa, sức khỏe hao mòn, tất cả những hào quang ấy đều rơi rụng như lá mùa thu. Khi ấy, ta mới nhận ra, ta chẳng thật sự thắng được ai, ngoài chính bản thân mình.

Đức Phật từng dạy: "Vạn pháp duy tâm tạo." Hạnh phúc hay khổ đau không nằm ngoài cảnh đời, mà khởi từ tâm ta.
Nếu tâm an, thì ngôi nhà nhỏ cũng hóa cõi thiên đường. Nếu tâm loạn, thì đứng giữa phú quý vinh hoa vẫn thấy ngột ngạt, bất an. Người ta cứ nghĩ hoàn cnh quyết định số phận, nhưng thật ra, chính nội tâm mới là chiếc gốc rễ của tất cả.

Vậy cuối cùng, ta sống để làm gì? Có phải để gom góp thật nhiều, để ôm về tất cả?

Không. Sống là để buông.
Buông một lời oán trách. Buông một mối quan hệ không còn lành. Buông một khát vọng danh lợi không cần thiết nữa. Buông không phải là từ bỏ, mà là chọn cách sống nhẹ hơn, thong d**g hơn.
Khi biết buông, đôi vai ta bớt nặng, lòng ta bớt khổ. Và rồi ta nhận ra, hạnh phúc vốn chẳng cần nhiều, chỉ cần một mái nhà đủ che nắng mưa, một người đủ hiểu lòng, một tấm lòng biết yêu thương.

Ta sống cũng không phải để hơn thua. Bởi hơn thua rốt cuộc chỉ thêm mỏi mệt. Ta có thể thắng trong một cuộc cạnh tranh, nhưng liệu có thắng nổi nỗi cô đơn của chính mình? Chỉ có sống để hiểu, sống để thương, thì từng ngày mới là ân phước.

Rồi ta nhận ra, ta sống là để yêu thương. Không có tình thương, tất cả trí tuệ, tài giỏi, của cải cũng chỉ thành vô nghĩa.
Ta sinh ra nhờ tình thương, lớn lên nhờ tình thương, và rồi cũng sẽ ra đi trong vòng tay thương xót của những người ở lại.
Tình thương không cần những điều lớn lao. Đôi khi chỉ là một lời hỏi han, một cái nắm tay, một nụ cười thay cho phán xét. Chính những điều nhỏ bé ấy lại là thứ còn lại lâu nhất sau khi ta rời đi.

Bởi cuối cùng, khi nhắm mắt, ta chẳng thể mang theo tiền bạc, nhà cửa, danh vọng.
Thứ duy nhất còn lại là dấu ấn ta để lại trong lòng người khác. Đó có thể là một lời khuyên đã nâng một người dậy, một kỷ niệm đẹp khiến ai đó nhớ về ta băng lòng biết ơn, hay đơn giản là chút ấm áp ta từng trao đi. Đời người không cần sống thật lâu, mà cần sống thật sâu. Để khi ta đi rồi, vẫn còn dư âm tử tế ở lại.

Cuối cùng, ta sống là để trở về. Trở về với hơi thở, để biết ta vẫn còn đây. Trở về với thân thể, để chăm sóc và lăng nghe. Trở về với chính tâm mình, để thấy bình an chưa từng rời bỏ ta, chỉ là ta đã bỏ quên nó. Người biết trở về, dẫu đi đâu cũng không lạc. Người biết trở về, thì mỗi ngày, dù ngăn ngủi, cũng đầy ý nghĩa.

Vậy, cuối cùng ta sống vì điều gì?
Không phải để gom góp, không phải để chứng minh, cũng chẳng phải để hơn thua. Cuối cùng, ta sống để thương, thương chính mình, thương người, thương đời. Ta sống để buông, buông những điều không cần thiết, buông những hận thù, buông cả khổ đau. Ta sống để trở về trở về với cõi an nhiên vốn luôn có sẵn trong lòng.
Còn lại tất cả, đều chỉ là hư ảnh.
Chỉ có tình thương và sự bình an mới theo ta đi đến tận cùng ☘️☘️

Ngày Thập Trai Tụng Kinh Được Phước LớnĐức Phật dạy: Này Bồ Tát Phổ Quảng, trong sau này, vào những ngày trai thanh tịnh...
06/12/2025

Ngày Thập Trai Tụng Kinh Được Phước Lớn

Đức Phật dạy: Này Bồ Tát Phổ Quảng, trong sau này, vào những ngày trai thanh tịnh như mùng 1, mùng 8, ngày 14, rằm, ngày 18, 23, 24, 28, 29 và 30 âm lịch hàng tháng, đó là những ngày chư thần xem xét, phân định nghiệp thiện ác của chúng sinh.

Trong những ngày ấy, đa phần người đời vì mê muội mà tạo nhiều nghiệp xấu, chịu nhiều khổ đau. Huống chi những người đắm chìm trong tà kiến, sát sinh, trộm cắp, ngoại tình, lừa gạt, nghiện ngập, rượu chè cờ bạc, ăn chơi trác táng… tạo vô số tội lỗi, khó tìm đường ra.

Nếu những người ấy biết nhân mười ngày trai này, đứng trước tượng Phật và Bồ Tát, thành tâm tụng Kinh Địa Tạng dù chỉ một lần, thì trong khu vực nơi họ ở, bốn phương trong vòng một trăm do tuần, sẽ được bình an, không gặp tai nạn.

Gia đình của họ, lớn nhỏ, hiện tại và cả tương lai, nhờ phước lực ấy mà tránh khỏi nhiều tội lỗi và tai họa dài lâu.

Chỉ cần tụng kinh một lần với tâm chân thành, gia đạo được bình an, người trong nhà khỏe mạnh, không gặp tai nạn, đời sống đủ đầy.

Huống chi ai chuyên tâm đọc tụng và thực hành liên tục không gián đoạn thì phước đức càng lớn không thể nghĩ bàn.

Này Bồ Tát Phổ Quảng, hãy biết rằng Bồ Tát Địa Tạng có sức thần thông và công đức vô lượng, đem lại lợi ích lớn lao cho tất cả chúng sinh, không thể nói hết. Chúng sinh cõi Diêm Phù Đề có nhân duyên sâu dày với Bồ Tát Địa Tạng.

Ai nghe được danh hiệu Ngài, thấy được hình tượng Ngài, hoặc chỉ nghe được vài câu kệ, câu kinh trong Kinh Địa Tạng, thì người ấy hiện đời được an vui, tâm hoan hỷ.

Trong những đời sau còn được sinh vào nơi cao quý, thân tướng đẹp đẽ, tính tình hiền hòa, ai gặp cũng kính thương.

✍️Trích Kinh Địa Tạng, Phẩm Thứ 6 - Ngày Thập Trai Tụng Kinh Được Phước, trang số 69 bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

Đức Phật dạy: Này Bồ Tát Quán Thế Âm, trong đời sau, nếu có người thiện nam tín nữ nào vì việc làm ăn, công chuyện riêng...
03/12/2025

Đức Phật dạy:

Này Bồ Tát Quán Thế Âm, trong đời sau, nếu có người thiện nam tín nữ nào vì việc làm ăn, công chuyện riêng, chuyện sinh tử, hoặc vì việc gấp phải đi vào rừng núi, vượt sông, ra biển, gặp lũ lụt, hay đi qua những con đường hiểm trở.

Thì trước khi khởi hành, chỉ cần nhất tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng mười ngàn lần.

Nhờ sức oai thần của Bồ Tát Địa Tạng, người ấy đi đến nơi nào cũng đều được chư Quỷ Thần theo hộ vệ. Khi đi, đứng, nằm, ngồi đều được bình an, tâm luôn vui vẻ.

Dù có gặp thú dữ như hùm, sói, sư tử… hay các loài độc hại khác cũng không thể làm hại được.

Đức Phật lại dạy Bồ Tát Quán Thế Âm rằng:

Bồ Tát Địa Tạng có nhân duyên rất lớn với chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề. Công đức của việc thấy hình, nghe tên hay lễ bái, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng nhiều đến nỗi dù có nói suốt trăm nghìn kiếp cũng không thể kể hết.

Vì vậy, này Quán Thế Âm! Ngài hãy dùng thần lực mà truyền bá kinh này, để cho chúng sanh trong cõi Ta Bà được hưởng sự an vui, kéo dài cho đến trăm nghìn kiếp.

Trích Kinh Địa Tạng, Phẩm thứ 12 - Tai Nạn Tiêu Trừ trang số 129 bản dịch của HT Thích Trị Tịnh

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy:" Khi chọn cho mình cuộc sống lương thiện để đi qua cuộc đời này, kẻ đó như phải một mì...
28/11/2025

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy:

" Khi chọn cho mình cuộc sống lương thiện để đi qua cuộc đời này, kẻ đó như phải một mình chống lại vạn người, mặc giáp mang khiên ra đi, quyết tâm sẽ không thất bại. "

Có người vừa ra khỏi cửa, vừa nhận lấy vài tổn thương đã quay về, đã bỏ cuộc.

Có người đi được nửa đường, không chịu nổi sự khắc nghiệt của cuộc đời, rồi cũng bỏ cuộc quay về.

Có người giữa đường đánh mất mình, trở thành người cay nghiệt như cuộc đời, không trở lại được như ngày xưa nữa.

Có người đi qua bao nhiêu trong đục cuộc đời nhưng vẫn giữ được đôi mắt thật trong thật hiền như ngày xưa.

Ta không bỏ cuộc.
Người cũng đừng bỏ cuộc. Hứa nhé!

Vô Thường

Hạnh phúc của đời người chỉ cần ba điều: ổn định, bình yên và không nghe tin dữ.Thật ra, đi qua một kiếp người, ai trong...
11/11/2025

Hạnh phúc của đời người chỉ cần ba điều: ổn định, bình yên và không nghe tin dữ.

Thật ra, đi qua một kiếp người, ai trong chúng ta cũng chỉ mong có được hai chữ bình yên.

Nhưng để được bình yên, trước hết ta phải học cách đừng làm ai khổ đau hay bất an vì mình.

Vì một khi ta khiến người khác tổn thương, dù chỉ là một lời nói hay hành động nhỏ, thì hạt giống bất thiện ấy sẽ theo ta đến hết cuộc đời.

Khi nhân duyên chín muồi, những hạt giống bất thiện năm xưa từng gieo vào lòng người sẽ trổ quả trong chính cuộc đời ta.

Đó không phải là sự trừng phạt, mà là cơ hội để ta nhìn lại, để hiểu rằng mọi khổ đau đều bắt nguồn từ chính lương tâm mình.

MỘT NIỆM LÀNH, MỘT HƯỚNG TÂM Giữa giông bão, Ngài vẫn đứng lặngÁo trắng như mây, mắt hiền như nướcMột nhành dương liễu n...
06/11/2025

MỘT NIỆM LÀNH, MỘT HƯỚNG TÂM

Giữa giông bão, Ngài vẫn đứng lặng
Áo trắng như mây, mắt hiền như nước
Một nhành dương liễu nghiêng chào thế gian
Giọt cam lộ rơi, dịu lòng người khổ.

Khi bão tới, người ta gọi danh Ngài
Như đứa trẻ lạc tìm tay mẹ
“Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát”
Âm thanh ấy làm tan một nỗi sợ.

Ngài nghe bằng trái tim,
Không cần lời thỉnh, vẫn thấu tiếng thở dài của thế gian
Ngài đi giữa bão, không bằng bước chân
Mà bằng lòng từ vô lượng.

Có ai giữa tai ương mà niệm Ngài
Thì ánh sáng từ bi mở ra con đường nhỏ,
Dù đất trời còn nghiêng ngả
Trong tâm vẫn có một bờ an ổn.

Trì danh Ngài không phải để cầu hết nạn
Mà để biết rằng, trong khổ đau vẫn có thể hiền lành.
Một tiếng Quán Âm - mười phương tĩnh lặng,
Bão ngoài khơi cũng chùng lại nghe kinh...
🕉 Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm...
---

- Bão Kalmaegi có sức gió cấp 15 trên Biển Đông (tối đa 183 km/h), giật cấp 17.

- Được đánh giá là cơn bão cường độ mạnh hiếm gặp trong tháng 11.

- Khi vào sát bờ và đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai, sức gió còn khoảng cấp 12 (tối đa 133 km/h), giật cấp 15.

- Bão sẽ gây mưa rất lớn, nhiều nơi 200-400 mm, khu vực riêng lẻ có thể trên 600 mm.

- Khi quét qua Philippines, bão đã gây thiệt hại lớn với 140 người chết, nhiều khu dân cư bị nhấn chìm.
--
🙏 Xin cùng nhứt tâm gửi những niệm lành, cầu an cho dân vùng bão...

Chùa Thượng Vĩnh tổ chức đêm "Tết Trung Thu". Vào 19h thứ 7 ngày 04/10/2025 ( Âm lịch 13/7 Ất Tỵ)Chương trình: Các trò c...
03/10/2025

Chùa Thượng Vĩnh tổ chức đêm "Tết Trung Thu". Vào 19h thứ 7 ngày 04/10/2025 ( Âm lịch 13/7 Ất Tỵ)
Chương trình: Các trò chơi, biểu diễn múa lân, phát quà.
Nay thông báo và kính mời quý phụ huynh và các em nhỏ trong và ngoài thôn cũng như con em của đạo hữu phật tử đến nhận quà và đón xem.
Nam Mô A Di Đà Phật

Thế giới ngoài kia đang đối mặt với rất nhiều thiên tai như động đất, dịch bệnh, sóng thần và chiến tranh.Nếu sáng nay t...
01/10/2025

Thế giới ngoài kia đang đối mặt với rất nhiều thiên tai như động đất, dịch bệnh, sóng thần và chiến tranh.

Nếu sáng nay thức dậy, ta thấy mình còn khoẻ mạnh, gia đình vẫn đủ đầy, còn công việc để làm, đấy là may mắn lớn nhất rồi.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Address

Thôn Phú Vĩnh
Quang Nam

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Thượng Vĩnh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share