24/03/2026
Tĩnh Huấn Mùa Chay 2026 Của Caritas Đà Nẵng: Canh Tân Đời Sống, Tỏa Sáng Chứng Tá Yêu Thương
Trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay, người tín hữu, cách riêng các thành viên Caritas Giáo phận Đà Nẵng, được mời gọi canh tân đời sống đức tin và củng cố tinh thần phục vụ bác ái. Như Sứ điệp Mùa Chay 2026 của Đức Thánh Cha Lê-ô nhắc nhở: “Hành trình Mùa Chay trở thành cơ hội thuận tiện để lắng nghe tiếng Chúa và làm mới lại quyết định theo Đức Kitô.”
Chương trình tĩnh huấn diễn ra từ 7g30 đến 12g30, ngày 21.3.2026, tại giáo xứ Hòa Lâm, giáo hạt Trà Kiệu, Giáo phận Đà Nẵng. Hiện diện trong ngày tĩnh huấn có Cha Simon Nguyễn Can Trường, Giám đốc Caritas Giáo phận; Cha Phêrô Nguyễn Long và Cha Giacôbê Trần Đức Duy, Phó Giám đốc Caritas Giáo phận; Cha GB. Nguyễn Công Thủy, đặc trách Caritas giáo hạt Tam Kỳ; Cha Giuse Nguyễn Cao Luật, OP, giảng tĩnh tâm; Cha Phêrô Nguyễn Đệ, quản xứ Hòa Lâm; cùng hơn 250 hội viên Caritas đến từ hầu hết các giáo xứ, giáo họ biệt lập trong giáo phận và các thành viên Văn phòng Caritas.
Khai mạc ngày tĩnh huấn, Cha Simon Nguyễn Can Trường mời gọi các hội viên sống bác ái, điều chỉnh đời sống theo tinh thần Mùa Chay và luôn ghi nhớ ơn gọi trở nên ánh sáng cho trần gian: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).
Với chủ đề “Tỏa sáng bằng chứng tá yêu thương”, Cha Giuse Nguyễn Cao Luật, OP, đã giúp cộng đoàn đi sâu vào hai điểm nhấn quan trọng. Trước hết, Cha nhắc lại sứ mạng của Giáo hội là loan báo mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô theo lệnh truyền của Chúa: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…” (Mt 28,19-20). Đây vừa là hồng ân, vừa là trách nhiệm mà người môn đệ Chúa không thể khước từ.
Tiếp đến, khởi đi từ Tông huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô VI với xác tín rằng “ngày nay người ta cần chứng nhân hơn thầy dạy”, Cha Giuse nhấn mạnh mỗi thành viên Caritas phải là chứng nhân sống động của Tin Mừng yêu thương. Liên hệ với Sứ điệp Mùa Chay 2026, Cha mời gọi các tham dự viên sống tinh thần Mùa Chay qua ba việc căn bản: cầu nguyện, ăn chay và bác ái, đặc biệt nhấn mạnh bác ái phải xuất phát từ một trái tim biết yêu thương như chính Chúa Kitô.
Sau phần huấn từ, các thành viên được hướng dẫn xét mình, nhìn lại đời sống cá nhân cũng như tinh thần phục vụ. Qua Bí tích Hòa giải, mỗi người được giao hòa với Thiên Chúa, kín múc ân sủng để canh tân đời sống và thêm nhiệt thành trong sứ vụ Caritas.
Cao điểm của ngày tĩnh huấn là Thánh lễ đồng tế do Cha Simon Nguyễn Can Trường chủ tế. Trong bài giảng, Cha Phêrô Nguyễn Đệ nhấn mạnh người làm việc bác ái cần tỏ lộ khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa, không tìm mình hay khoe mình, nhưng trở nên khí cụ của lòng thương xót, biết cúi xuống với những người nghèo khổ, đau yếu và bị bỏ rơi.
Trong Thánh lễ, 45 hội viên Caritas mới từ các giáo xứ đã được đón nhận và tuyên hứa. Đây là niềm vui lớn cho Caritas Giáo phận Đà Nẵng, đồng thời là dấu chỉ cho thấy hạt giống bác ái đang tiếp tục được gieo trồng và lớn lên trong lòng cộng đoàn.
Sau Thánh lễ, các hội viên được giới thiệu chương trình “Gieo Mầm Xanh” của Caritas Việt Nam và Dự án Môi trường 2026 của Caritas Đà Nẵng. Trong thời gian tới, Caritas Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh truyền thông nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời triển khai việc trao tặng tủ phân loại rác theo tinh thần Thông điệp Laudato Si’ của Đức Thánh Cha Phanxicô (2015).
Nhân dịp này, Văn phòng Caritas Giáo phận cũng mời gọi các hội viên tích cực hưởng ứng chương trình hy sinh Mùa Chay với chủ đề “Hội viên Caritas đồng hành và bảo trợ trẻ bại não”. Hiện có 37 em nhỏ cần sự nâng đỡ của các ân nhân. Mọi liên hệ xin gửi về Văn phòng Caritas Giáo phận, anh Giuse Trần Thanh Liêm – điện thoại: 0905 789 008.
Ước mong ngày tĩnh huấn giúp các thành viên Caritas Giáo phận Đà Nẵng ngày càng hiệp nhất, nhiệt thành và trung tín hơn trong sứ mạng yêu thương và phục vụ, để đem tình yêu Chúa đến với mọi người, nhất là những anh chị em đang sống trong hoàn cảnh khó khăn và thử thách.
Cách riêng, xin chúc mừng 45 hội viên mới. Ước gì các anh chị luôn hăng hái lên đường, cùng với Caritas toàn giáo phận, đem ánh sáng của lòng thương xót và niềm hy vọng đến cho những người nghèo khổ, đau yếu và bị bỏ rơi. Xin Chúa chúc lành để từng việc phục vụ nhỏ bé trở thành những tia sáng yêu thương, góp phần làm rạng ngời khuôn mặt Tin Mừng giữa đời thường.
BTT Caritas Đà Nẵng
Tin: Tôma Trương Văn Ân
Hình ảnh: Vincen Phạm Văn Quân