14/06/2026
Tiểu Sử
Hòa Thượng Thích Nhật Tuế
Viện chủ chùa Mỹ An, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng.
Hòa thượng thế danh Nguyễn Ngọc Sửu, sinh ngày mồng 4 tháng 8 năm Kỷ Sửu (1949) tại làng Hoán Mỹ, xã Đại Hòa, quận Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Nay là thôn Hoán Mỹ, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng. Ngài là người con duy nhất của cụ ông Nguyễn Ngọc Trang và cụ bà Lê Thị Lai pháp danh Thị Ứng.
Được sinh trưởng trong một gia đình trung nông thâm tín Tam Bảo nên hạt giống xuất trần sớm ươm mầm trong tâm thức của Ngài khi tuổi vừa mới lớn. Năm Mậu Thân (1968), được sự chấp thuận của song thân, Hòa thượng đầu sư xuất gia với Hòa thượng Như Ký, hiệu Giác Quang tại chùa Mỹ Khê, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Ngài được bổn sư ban cho pháp danh Thị Sanh, tự Hạnh Bảo nối pháp đời 42 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 9 pháp phái Chúc Thánh.
Tu học tại đây 2 năm, vào năm Canh Tuất (1970), Hòa thượng bổn sư gởi ngài sang nhập chúng tu học tại chùa Hòa Thọ, huyện Hòa Vang dưới sự dẫn dắt của của Hòa thượng Hồng Hàm, hiệu Thanh Bình. Năm Nhâm Tý (1972), ngài theo Hòa thượng Thanh Bình sang tu tập tại chùa Hòa Khương cùng huyện. Thời gian này chiến tranh Việt - Mỹ leo thang khốc liệt, chùa Hòa Khương là khu vực thường xảy ra giao tranh. Vì thế, vào năm Quý Sửu (1973), Hòa thượng Thanh Bình dẫn ngài vào nhập chúng tu học tại tổ đình Linh Sơn, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa do Hòa thượng Thích Tịch Tràng làm trụ trì. Cũng trong năm này, ngài được Hòa thượng Tịch Tràng truyền trao Sa-di thập giới và được hòa thượng Y chỉ sư Thích Thanh Bình ban cho pháp danh Nhật Tuế, tự Thiện Nhẫn theo kệ phái Đạo Mân - Mộc Trần.
Đầu năm Ất Mão (1975), đất nước hoàn toàn thống nhất, Hòa thượng Thanh Bình đảm nhiệm trụ trì tổ đình Thiên Ân, thôn Phước Thuận, thị xã Ninh Hòa, Ngài cùng các huynh đệ theo thầy vào đây tu tập và phụng sự Tam bảo. Năm này, ngài chính thức thọ giới Sa-di tại chùa Ấn Quang, Sài Gòn do Hòa thượng Thích Hành Trụ làm đàn đầu.
Ngày 25 tháng 1 năm Đinh Tỵ (1977), Ngài được Hòa thượng Y chỉ sư cho đăng đàn thọ giới tại giới đàn Quảng Đức tổ chức tại chùa Ấn Quang, Tp.Hồ Chí Minh do Hòa thượng Thích Hành Trụ làm đàn đầu. Cũng trong năm này, vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, Hòa thượng Thích Thanh Bình viên tịch, Ngài cùng với chư huynh đệ lo hậu sự ân sư chu đáo và được cử làm Giám tự chùa Thiên Ân, Ninh Hòa.
Năm Kỷ Mùi (1979), hay tin thân mẫu lâm trọng bệnh, Hòa thượng bàn giao việc chùa Thiên Ân cho đại chúng và trở về quê nhà phụng dưỡng mẹ già. Đến năm Canh Thân (1980), ban đại diện chùa Mỹ An ở quê nhà cung thỉnh Hòa thượng đảm nhiệm trụ trì để hướng dẫn tín đồ tu học. Đáp ứng tâm nguyện của đạo hữu Phật tử, Hòa thượng hoan hỷ nhận lời và cuộc đời ngài gắn liền với bổn sự Mỹ An cho đến ngày viên tịch.
Từ ngày đảm nhiệm trọng trách trụ trì chùa, Hòa thượng đã từng bước xây dựng đạo tràng Mỹ An ngày càng khang trang, từ một ngôi chùa đơn sơ thành một ngôi phạm vũ trang nghiêm. Đặc biệt từ năm 2004 đến năm 2006, ngài đã trùng tu chánh điện, Quan Âm lộ thiên, giảng đường, trai đường, cổng tam quan v.v...và lễ an vị được cử hành vào ngày 15 tháng 6 năm Bính Tuất (2006) trong niềm hân hoan của tăng ni Phật tử.
Là một thành viên của tăng đoàn Quảng Nam - Đà Nẵng, từ năm 1981 đến năm 1997, hòa thượng thường về nhập chúng an cư tại Hội An ở các trường hạ Chúc Thánh, Vạn Đức, Phước Lâm, Pháp Bảo v.v...Với bản tính hiền hậu, giản dị, ngài thường được cử làm tri chúng đạo tràng, được chư vị tôn túc và đại chúng thương mến. Hòa thượng còn được cung thỉnh làm giới sư các giới đàn truyền giới sa-di và thập thiện tại chùa Pháp Bảo và Vạn Đức vào các năm 1987 và 1992.
Vào những thập niên 80 - 90 của thế kỷ XX, lúc bấy giờ chư Tăng tại huyện Đại Lộc còn rất ít. Để đẩy mạnh phong trào tu học của đại chúng, Hòa thượng thường đi truyền giới và thuyết giảng hầu hết các chùa trong huyện. Từ khu Đông cho đến khu Tây Đại Lộc, nơi đâu cũng có dấu chân ngài đặt đến để gieo niềm tin chánh pháp cho đồng bào Phật tử. Hòa thượng cũng đã hoan hỷ đảm nhiệm chức vụ Phó ban đại diện Phật giáo huyện Đại Lộc từ năm 2006 đến năm 2011. Các nhiệm kỳ sau, ngài được cung thỉnh làm chứng minh Ban trị sự Phật giáo huyện Đại Lộc. Ngoài ra, ngài cũng đã cùng với chư tôn đức tăng chứng minh đặt đá trùng tu chùa Long Hòa xã Đại Hòa và chùa Tam Phước xã Đại Phong.
Nhận thấy tổ chức Gia đình Phật tử cần phải được quan tâm để đào tạo thế hệ kế thừa. Vì thế, Hòa thượng đã hoan hỷ đảm nhận cố vấn Gia đình Phật tử Đại Lộc qua nhiều niên khóa. Hầu hết, các phiên họp của Gia đình Phật tử Đại Lộc đều được tổ chức tại chùa Mỹ An trong tình thương yêu bảo bọc của ngài.
Trong tinh thần “Tiếp dẫn hậu côn, báo Phật ân đức”, Hòa thượng cũng đã hướng dẫn các đệ tử Ngũ giới của mình đi xuất gia tu học ở các huyện thị và các tỉnh thành. Trên 10 vị đệ tử của Hòa thượng cũng đã trưởng thành và đảm nhiệm trụ trì nhiều tự viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay.
Trong tinh thần “Phật pháp bất ly thế gian pháp”, Hòa thượng cũng đã tham gia làm thành viên Ủy ban mặt trận TQVN thị trấn Ái Nghĩa và huyện Đại Lộc. Ngoài ra, Hòa thượng được mời làm Ủy viên Ban từ thiện huyện Đại Lộc nhằm đem tình thương xoa dịu những nổi đau của những mảnh đời, những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, đưa Phật giáo đến với đồng bào qua tinh thần từ bi cứu khổ.
Hơn 50 năm gắn liền với ngôi chùa Mỹ An và sinh hoạt Phật giáo tại địa phương, Hòa thượng đã đem hết khả năng của mình để phụng sự đạo pháp và nhân sinh. Hòa thượng đã tùy duyên, nhẫn nại và hoan hỷ trong các công việc để Phật sự luôn được thành tựu viên mãn.
Năm tháng dần trôi, theo quy luật vận hành của tạo hóa, thân tứ đại của Hòa thượng cũng dần suy mòn theo năm tháng. Sau một thời gian lâm trọng bệnh, mặc dù được môn đồ pháp quyến và các bác sĩ tận tình điều trị nhưng sức khỏe ngài càng suy giảm theo dòng thời gian. Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm Bính Ngọ nhằm ngày 10 tháng 6 năm 2026, hòa thượng đã giã từ tứ chúng, nhập cảnh giới vô tung bất diệt, để lại bao xúc cảm cho môn đồ và tăng ni Phật tử. Hòa thượng trụ thế 78 tuổi, 49 hạ lạp.
Phụng Vì Lâm Tế Tông Chúc Thánh Pháp Phái Đệ Cửu Thế, Trùng Kiến Mỹ An Tự Viện Chủ Húy thượng THỊ hạ SANH, Tự HẠNH BẢO, Hiệu NHẬT TUẾ Hòa Thượng Đài Tiền Chứng Giám.