30/05/2026
Từ mái nhà chung Gia Đình Phật Tử Phú Ninh năm nào, dù cái tên gọi chung đã không còn nhưng chúng ta cùng chung một cội nguồn, cùng lớn lên trong tình Lam, trong ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đức Phật.
Sự phân chia địa giới hành chính không làm phai nhạt tình huynh đệ. Ngược lại, đó là cơ hội để mỗi đơn vị phát huy thế mạnh riêng, đồng thời luôn đồng hành, hỗ trợ và gắn kết với nhau trong mọi hoạt động Phật sự. Những lần hội ngộ, những mùa trại hay các dịp Đại lễ Phật Đản, Vu Lan... đều trở thành nhịp cầu nối kết, gìn giữ và vun bồi tình Lam bền chặt.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng trân quý những kỷ niệm dưới mái nhà GĐPT Phú Ninh thuở ban đầu. Và hôm nay, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp và phụng sự, GĐPT Chiên Đàn, GĐPT Tây Hồ và GĐPT Phú Ninh nguyện tiếp tục nắm chặt tay nhau, cùng gìn giữ truyền thống tốt đẹp của Gia Đình Phật Tử Việt Nam, góp phần xây dựng ngôi nhà Lam ngày càng vững mạnh.
“Một cội nguồn – Ba đơn vị – Chung một tình Lam.”