27/07/2025
Trong ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm mai, chùa Giác Nguyên hân hoan chào đón gần 120 Phật tử đến từ các chùa bạn: Giác Quang, Giác Thanh, Huệ Quang, Ngọc Sơn, Tất Viên về tham dự ngày sinh hoạt tu học với chủ đề đầy ý nghĩa: “Con về nương tựa Phật”
Khởi đầu cho một ngày tu học là lễ niệm Phật và tụng kinh sáng, giúp thân tâm mọi người an tịnh, hướng về Tam Bảo với lòng thành kính
Dưới sự hướng dẫn của chư Tăng và quý Sư cô, đại chúng được ôn lại Tam Quy - Ngũ Giới, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng: mỗi bước đi trên con đường Phật pháp đều bắt đầu từ sự nương tựa nơi Phật – Pháp – Tăng
Tiếp nối chương trình là buổi pháp thoại với chủ đề “Con về nương tựa Phật” do Đại Đức Thích Trí Thông giảng dạy. Bằng giọng nói trầm ấm và ngôn từ giản dị, Đại Đức chia sẻ sâu sắc về ý nghĩa của sự nương tựa chân thật nơi Phật, không chỉ qua hình thức mà còn bằng sự thực hành chánh niệm trong đời sống hằng ngày. Những câu chuyện từ thời Đức Phật cho đến đời sống hiện đại đã làm sáng tỏ con đường trở về với chính mình, nơi có ánh sáng giác ngộ và bình an nội tại
Sau giờ pháp thoại, đại chúng được chia thành các nhóm sinh hoạt để cùng thảo luận, chia sẻ cảm nhận cá nhân về hành trình tu học của mình. Không khí trở nên ấm áp, gần gũi khi mỗi người đều cởi mở nói lên những khó khăn, trăn trở cũng như niềm vui khi được học và hành theo lời Phật dạy.
Buổi trưa, đại chúng dùng cơm trong chánh niệm, trong tiếng chuông ngân vang và những lời quán niệm sâu sắc, để cảm nhận trọn vẹn từng hạt cơm, từng giọt nước – như một phép thực tập sống tỉnh thức
Chiều đến, Sư cô Thích Nữ Thông Tuệ đã có buổi chia sẻ sâu sắc với đề tài “Sen trong bùn”. Với giọng nói nhẹ nhàng và gần gũi, Sư cô nhắc nhở đại chúng rằng: Dù cuộc sống còn nhiều khổ đau, nếu biết quay về nương tựa nơi chính mình, ta vẫn có thể vươn lên như đóa sen thơm từ bùn lầy. Bài pháp đã gieo vào lòng người niềm tin yêu và nghị lực chuyển hóa
Buổi tối, dưới ánh sáng huyền diệu của hàng trăm ngọn nến lung linh, đại chúng lặng lẽ đốt nến tri ân Tam Bảo, tri ân cha mẹ, thầy tổ và cuộc đời. Mỗi ngọn nến là một lời nguyện, một niềm biết ơn lặng lẽ mà sâu sắc, thắp lên từ trái tim của người con Phật trở về nương tựa
Một ngày trôi qua không chỉ là sự gặp gỡ giữa các chùa bạn, mà còn là sự kết nối giữa những tấm lòng hướng thiện, cùng nhau tìm về nơi nương tựa vững chắc – đó chính là Phật, là ánh sáng từ bi và trí tuệ.
“Con về nương tựa Phật” – không chỉ là chủ đề, mà còn là con đường, là niềm tin, và là hạnh phúc chân thật mà người con Phật luôn gìn giữ trong tim
Kết thúc một ngày tu học, đại chúng đồng phát nguyện gìn giữ chánh niệm, nuôi lớn lòng từ và sống đẹp giữa cuộc đời.