04/09/2026
CHÚC QUÝ ANH CHỊ HUYNH TRƯỞNG SƠ CẤP LỘC UYỂN GĐPT THANH BÌNH
Kính chúc quý anh chị Huynh trưởng :
Nguyên Ngọc - LÊ NGỌC BẢO CHÂU
Nhuận Diệu - NGUYỄN TƯỜNG VY
Nhuận Anh - ĐỖ MAI THUỲ TRÂM
Tâm Phúc - ĐỖ NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
Sau một năm học tập, rèn luyện và cùng nhau vượt qua bao thử thách, hôm nay mỗi anh chị lại có thêm một hành trang quý báu trên con đường trở thành người Huynh trưởng. Đó không chỉ là kiến thức, kỹ năng hay một cấp bậc được trao, mà còn là sự trưởng thành trong lý tưởng, trách nhiệm và tình thương đối với Đạo pháp, Gia đình Phật tử và các thế hệ đàn em.
Chặng đường phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách. Vì vậy, xin gửi đến quý anh chị lời chúc chân cứng đá mềm, tâm bền chí vững, luôn giữ trong tim ngọn lửa nhiệt huyết của người áo Lam. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, mong anh chị vẫn giữ được sự bình tĩnh trước thử thách, lòng bao dung trước những thiếu sót và sự kiên trì trước những điều chưa trọn vẹn.
Làm người Huynh trưởng không chỉ là đứng trước đàn em để hướng dẫn, mà còn là biết sống làm gương, biết yêu thương, biết hy sinh và biết phụng sự. Mỗi lời nói, mỗi hành động và mỗi việc làm của người Huynh trưởng đều có thể trở thành một bài học âm thầm cho đàn em noi theo.
Nguyện chúc quý anh chị luôn có
Tâm để thương
Trí để dẫn đường
Đức để làm gương
Nghị lực để vượt qua mọi gian nan.
Khi vui, cùng chia sẻ niềm vui; khi khó khăn, cùng nắm chặt tay nhau; khi mỏi mệt, hãy nhớ rằng phía sau mỗi người luôn có tình Lam đồng hành và nâng bước.
Mong rằng trên hành trình phía trước, dù thời gian có đổi thay, cuộc sống có đưa mỗi người về những phương trời khác nhau, anh chị vẫn luôn giữ được màu Lam trong trái tim mình, vẫn nhớ những ngày cùng nhau học tập, rèn luyện, cùng chịu gian khó và cùng trưởng thành dưới mái nhà Lam.
Bởi màu Lam không chỉ là màu áo chúng ta khoác lên người, mà còn là màu của tình thương, của lý tưởng, của sự dấn thân và phụng sự.