24/08/2026
GĐPT ĐỨC CHƠN TỔ CHỨC LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2026: LẮNG ĐỌNG VỚI CHỦ ĐỀ “BAO LỜI CON CHƯA NÓI”
Chiều 23/08/2026, tại Giảng đường Tu viện Quảng Hương Già Lam, GĐPT Đức Chơn đã trang nghiêm tổ chức Lễ Báo Hiếu và Cài Hoa Hồng Vu Lan PL.2570 – DL.2026 với chủ đề “Bao lời con chưa nói”. Chương trình có sự quang lâm chứng minh của Chư Tôn Đức:
Hoà thượng Đạo hiệu Thích Nguyên Giác - Trú trì Quảng Hương Già-lam,
Hoà thượng Đạo hiệu Thích Minh Tuệ - Quản chúng Quảng Hương Già-lam,
Thượng toạ Đạo hiệu Thích Khế Đạo - Ân sư Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Đức Chơn,
Thượng toạ Đạo hiệu Thích Quảng Khương - Ân sư GĐPT Đức Chơn,
Đại đức Thích Quảng Đăng - Tăng chúng Quảng Hương Già-lam,
Đại đức Thích Quảng Duyên - Tăng chúng Quảng Hương Già-lam,
cùng sự tham dự của quý Phụ huynh, Huynh trưởng và đông đảo Đoàn sinh trong đơn vị.
Theo đề án tổ chức, buổi lễ được xây dựng với mục đích tạo cơ hội để Huynh trưởng và Đoàn sinh tưởng nhớ, tri ân công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, Cha Mẹ; đồng thời nuôi dưỡng tâm hiếu hạnh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Phật giáo trong đời sống.
Buổi lễ mở đầu trong không khí trang nghiêm với nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, cử bài ca chính thức Gia Đình Phật Tử Việt Nam và phút tưởng niệm Tứ Trọng Ân. Trong phút lắng đọng, toàn thể đạo tràng cùng hướng tâm tưởng nhớ ơn Tam Bảo, Thầy Tổ, đất nước, chúng sanh và đặc biệt là công ơn sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ nhiều đời.
Đại diện Đơn vị Huynh trưởng Gia Trưởng và Huynh trưởng Liên Đoàn Trưởng đã thành kính dâng hoa, cài hoa hồng và bày tỏ lòng tri ân đối với Chư Tôn Đức – những bậc Thầy đã giáo dưỡng, che chở và trưởng dưỡng đạo tâm cho các thế hệ Lam viên.
Tiếp nối chương trình là Lễ Cài Hoa Hồng, nghi thức quen thuộc nhưng luôn mang lại nhiều xúc cảm trong mỗi mùa Vu Lan. Những đóa hoa đỏ và hoa trắng được cài trang trọng trên ngực áo Phụ huynh và quan khách, gợi nhắc mỗi người về sự hiện hữu hoặc vắng bóng của đấng sinh thành. Trong lời dẫn của chương trình, hoa hồng được xem không chỉ là một nghi thức mà còn là lời nhắc mỗi người biết trân trọng hạnh phúc khi còn Cha, còn Mẹ và tưởng niệm những người đã khuất.
Không khí buổi lễ trở nên sâu lắng hơn trong phần dâng đèn cảm niệm công ơn Cha Mẹ. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn sen, Huynh trưởng và Đoàn sinh đồng quỳ, nâng đèn ngang ngực, hướng tâm về hai đấng sinh thành. Chủ đề “Bao lời con chưa nói” được chuyển tải rõ nét qua những lời dẫn về những bữa cơm Mẹ chờ, những ánh mắt Cha mong, những lời cảm ơn và xin lỗi nhiều khi chưa kịp nói thành lời.
Trước sự chứng minh của Tam Bảo, các Lam viên thành kính dâng “ngọn đèn tâm”, bày tỏ lòng sám hối về những lúc vô tâm khiến Cha Mẹ buồn lòng và cầu nguyện cho Cha Mẹ hiện tiền được sức khỏe, thân tâm an lạc. Đây cũng là một trong những thời khắc lắng đọng nhất của chương trình, khi ánh đèn, tiếng nhạc và lời cảm niệm hòa quyện trong không gian tĩnh lặng của giảng đường.
Sau phần dâng đèn, các Đoàn sinh lần lượt trở về bên Cha Mẹ để thực hiện nghi thức dâng quà báo hiếu. Những món quà nhỏ được trao bằng hai tay trong tư thế cung kính, kèm theo lời tri ân và nguyện sống hiếu thảo, vâng lời, làm người con ngoan. Chương trình còn dành một khoảng lặng để các em ôm Cha Mẹ mình thật chặt, qua đó trực tiếp thể hiện tình cảm vốn đôi khi còn ngại ngần trong đời sống thường ngày.
Khép lại buổi lễ, toàn thể đạo tràng lắng nghe đạo từ của Hòa Thượng chứng minh, tiếp nhận những lời giáo huấn về Hiếu hạnh, đời sống tu học và trách nhiệm của người Phật tử.
Với sự chuẩn bị công phu từ các tiểu ban trần thiết, âm thanh – ánh sáng, văn nghệ, tiếp lễ, điều phối và hậu cần, chương trình Vu Lan năm nay không chỉ là một buổi lễ mang tính nghi thức, mà còn trở thành một hoạt động giáo dục Hiếu hạnh trực tiếp đối với Đoàn sinh GĐPT Đức Chơn.
Qua chủ đề “Bao lời con chưa nói”, buổi lễ đã gửi đi một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: tình yêu thương và lòng biết ơn đối với Cha Mẹ cần được biểu hiện khi còn có thể, không chỉ trong mùa Vu Lan mà trong từng ngày của đời sống.