Tin Mừng

Tin Mừng Sự kiện lớn có 1 không 2 : một niềm vui lớn cho muôn dân trên đất là Là ĐẤNG Cứu Thế , là ĐẤNG Christ , là CHÚA GIÊ XU đã được sinh ra cho các người

2Sử ký 16:9:  Vì mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào trọn lòng đối với Ngài.
09/01/2026

2Sử ký 16:9: Vì mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào trọn lòng đối với Ngài.

06/01/2026

Chú Trần văn sáu , quê ở Quế sơn- Quảng nam( năm nay vừa bước qua 67 tuổi)

+ Được nhà nước cấp giấy chứng nhận bệnh thần kinh, phát thuốc và mỗi tháng 1 triệu)
+ Bị gia đình xích lại mỗi buổi tối...
+ Hút thuốc từ lá từ nhỏ

Nhưng Chúa Jesus Christ đã cứu cuộc đời chú sáu
- Được vào sài gòn
- Được tự do thờ phượng Chúa
- Được Chúa chữa lành khỏi bệnh thần kinh ( đã 4 tháng rồi chú không cần phải uống thuốc thần kinh nào)
- Được Chúa thêm sức bỏ thuốc lá
Bây giờ có công việc làm, có tiền gởi về quê, có tiền mua điện thoại, mới đây chú sáu vừa mua 1/2 phân vàng 9999
- Chú sáu rất vui và được Chúa làm mới mỗi ngày
Cảm tạ! Ngợi khen! Mọi suy tôn thuộc Chúa JESUS Christ.

06/01/2026

Gia cơ 1:27: Sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng trẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn hoạn nạn của họ, và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian.
+ Đức Tin phải được bày tỏ qua đời sống....
+ Sống phải giữ mình.....
👍 Một con thuyền nó có giá trị khi ở dưới nước- nhưng nước vào thuyền thì thuyền sẽ lặng..

06/01/2026

Thập tự giá có hai thanh.
Nếu thiếu một trong hai, thì không còn là thập tự giá nữa.

• Thanh thẳng đứng: mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời.
• Thanh ngang: mối quan hệ của chúng ta với Hội Thánh, với anh em.

👉 Đối với Hội Thánh – với anh em: phải sống trong tình yêu thương.
👉 Đối với Đức Chúa Trời: phải giữ mình trong sự thánh khiết.



• Nếu chỉ làm lành mà sống ô uế → đức tin bị hoen ố.
• Nếu chỉ giữ mình mà vô cảm → đức tin trở thành hình thức, là đức tin chết.



Đức tin thuần khiết là:
• Hướng ra ngoài bằng tình yêu thương,
• Quay vào bên trong bằng đời sống thánh khiết.

Nguyện xin Đức Chúa Trời giúp mỗi chúng ta:
vừa có lòng thương xót, vừa sống thánh khiết,
để đức tin của chúng ta đẹp lòng Ngài.

A-men.

05/01/2026

Hãy trao mọi gánh nặng cho Chúa Jesus , vì Ngài hay săn sóc anh em!

Ma-thi-ơ 19:14 (Đức Chúa Giê-xu phán: Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng là của những người g...
22/12/2025

Ma-thi-ơ 19:14 (Đức Chúa Giê-xu phán: Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng là của những người giống như con trẻ ấy.)

19/12/2025

A-men! Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quí, quyền phép và sức mạnh đều về Ðức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng! A-men.

Sau khi thờ phượng Chúa , Hội Thánh Tin Mừng ăn uống thông công cùng nhau trong Chúa. Và cùng nhau chuẩn bị những phần q...
17/12/2025

Sau khi thờ phượng Chúa , Hội Thánh Tin Mừng ăn uống thông công cùng nhau trong Chúa.

Và cùng nhau chuẩn bị những phần quà cho ngày lễ kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa JESUS Christ!

16/12/2025

Thiên Chính thuật lại câu chuyện mà cháu làm chứng về Chúa Giê-Xu cho bạn mình! ( cảm ơn Chúa)

16/12/2025

Vui chơi cùng các cháu thiếu nhi chiều T7 hằng tuần

🌸❤️ Sự Giáng Sinh Của Chúa Giê-xuLúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu-chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên-hạ. Việc lập sổ dân...
16/12/2025

🌸❤️ Sự Giáng Sinh Của Chúa Giê-xu

Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu-chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên-hạ. Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng-đốc xứ Sy-ri. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Giô-sép là dòng-dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình, đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh-giữ bầy chiên. Một thiên-sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh-hiển của Chúa chói-lòa xung-quanh, họ rất sợ-hãi. Thiên-sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui-mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn-nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Bỗng-chúc có muôn-vàn thiên-binh với thiên-sứ đó ngợi-khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình-an dưới đất, ân-trạch cho loài người! Sau khi các thiên-sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội-vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên-sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ. Còn Ma-ri thì ghi-nhớ mọi lời ấy và suy-nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi-khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình. Đến ngày thứ tám, là ngày phải làm phép cắt-bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Jêsus, là tên thiên-sứ đã đặt cho, trước khi chịu cưu-mang trong lòng mẹ.
‭‭Lu-ca‬ ‭2‬:‭1‬-‭21‬

Address

26/2A Đường Số 4 Phường Bình Hưng Hòa A
Quận Bình Tân
762000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tin Mừng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Tin Mừng:

Share