23/05/2026
Nếu Chúa đã trở lại rồi, thì bạn sẽ chủ động nghênh đón Ngài không?
Hãy tưởng tượng một chút, một người đánh cá nếu sợ bắt phải một con cá có độc. Thì lựa chọn không quăng lưới, vậy anh ta còn có thể bắt được cá ngon không?
Một người Ki-tô hữu nếu sợ hãi bị Ki-tô giả mê hoặc, nghe thấy có người nói Chúa đã trở lại rồi, thì phòng bị từ chối, ""không nghe, không xem, không tiếp xúc"", vậy còn có thể nghênh đón được Chúa không?
Chúa Giê-su nói rõ ràng:
“Nửa đêm, có tiếng la lên: ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi!’” (Mt 25,6)
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi” (Ga 10,27)
Lời của Chúa là bảo người ta làm trinh nữ khôn ngoan chủ động tìm kiếm, nghe thấy tiếng của Chúa thì mới có thể nghênh đón được Chúa, nếu chúng ta không nghe không xem không tiếp xúc, vậy chúng ta không phải đã trở thành những trinh nữ khờ dại trong lời tiên tri Kinh Thánh không chịu ra ngoài nghênh đón tân lang sao?
Bạn là chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe tiếng của Tân Lang, hay là sẽ vì sợ hãi bị Ki-tô giả mê hoặc mà không nghe, không xem, không tiếp xúc?
Nếu bạn chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe tiếng của Tân Lang, nếu bạn muốn biết làm sao phân biệt Ki-tô thật giả, thành tâm mời bạn tham gia nhóm học tập Kinh Thánh trực tuyến của chúng tôi. Tìm hiểu về mầu nhiệm 2000 năm nay không ai biết này.