20/08/2022
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
(Lc 13,22-20)
---------------------------------------------------------------------
LỜI NGUYỆN THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin thật Chúa đang ngự nơi nhà tạm bé nhỏ trước mặt con đây. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì tất cả mọi sự, cảm tạ Chúa đã ở bên con qua biết bao ngày tháng: lúc con vui, lúc con buồn, lúc con thành công, lúc con thất bại, lúc con tràn đầy hy vọng cũng như lúc con lạc mất niềm tin. Chúa không bỏ rơi con cho dù con đã quay mặt đi, con trách Chúa vô hình trong những biến cố xảy đến với con. Con hờ hững với những điều Chúa chỉ dạy, con ngang bướng, cố chấp đi theo ý riêng mình mặc kệ thánh ý Chúa. Lạy Chúa, giờ đây con xin được ở lại với Chúa bằng tất cả con người con, lắng nghe những lời thầm thĩ yêu thương của Ngài, để đời con được tắm mát trong ân sủng Chúa. Amen.
SUY NIỆM TIN MỪNG
Gần đến lễ cung hiến đền thờ, CGS trên đường lên Giê-ru-sa-lem đã rảo qua các đô thị và làng mạc để giảng dạy cho dân chúng. Người đã nói với chúng tôi bao điều tuyệt vời về sự sám hối, việc cầu nguyện, sự từ bỏ,… Có 1 người trong chúng tôi lên tiếng hỏi Người rằng: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người Do Thái chúng tôi là dân tộc được Chúa chọn, với chúng tôi, ơn cứu độ chỉ đến với dân tộc Do Thái, ngoài chúng tôi ra, ít người được cứu độ. Thế nhưng câu trả lời của CGS làm chúng tôi rất đỗi bất ngờ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” Câu trả lời của CGS không phải lời đáp trả kẻ chất vấn, nhưng mang 1 giá trị mời gọi lớn lao cho những kẻ nghe Lời Người. Người chỉ cho ta thấy Nước Trời thì lớn lao vĩ đại nhưng cửa vào lại hẹp. Người không khẳng định ai được vào, ai bị loại nhưng là mời gọi chính chúng ta phải chiến đấu để vào Nước Trời với Người. Ai lại chẳng muốn được vào Nước Hằng Sống, được ghi danh vào sổ những người được cứu độ, tuy nhiên Nước Trời cao quý ấy không ấn định những kẻ được chọn nhưng là phần gia nghiệp cho những ai chọn quyết chí nỗ lực, chiến đấu để giành Nước này. Nước Trời cần sự hy sinh từ bỏ những sự thế gian và chính mình để nhẹ gánh mà bước vào cửa hẹp. Nước Trời cần tình yêu thương và bao dung để mở khóa cửa trời. Nước Trời có Chúa chào đón những ai quyết sống chết cho Người. Và Nước ấy là của tôi và bạn.
Thế nên, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở mong muốn được vào Nước Trời, ở những đam mê, ước muốn trần tục chóng qua. Chúng ta được sinh ra để thuộc về Chúa, thuộc về những sự lớn lao chứ không phải để nhìn Nước Trời mà khóc lóc, nghiến răng. Hưởng thụ của cải và thỏa mãn xác thịt thì dễ dàng và thoải mái, còn từ bỏ, hy sinh, nhẫn nại là những điều không dễ và có thể chúng làm chúng ta đau đớn nhưng chúng chẳng đáng kể chi so với mối lợi Nước Trời nên ta đừng sợ, cũng đừng nản chí. Chúa đã lên tiếng mời gọi ta chiến đấu vì Người bằng sự tôn trọng tự do chọn lựa của ta, vậy tại sao ta không dám dấn thân cho Chúa là phần gia nghiệp vĩnh cửu cũng chính là Đấng hằng yêu thương và trợ lực cho mọi cố gắng của ta?
Lạy Chúa, Nước Trời thì bao la vĩ đại mà cửa vào lại hẹp, chúng con phận cát bụi mong manh nhưng cái tôi còn vướng bận, cồng kềnh, xin Chúa thương gọt dũa chúng con để chúng con biết đặt Chúa trên hết mọi sự và xin ban sức mạnh để chúng con dám vì Chúa mà mỗi ngày từ bỏ những gì không thuộc về Nước Chúa. Amen
LỜI NGUYỆN KẾT
Chúng con xin dâng 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng xin Chúa thương ban cho các nhà lãnh đạo các quốc gia ơn khôn ngoan và can đảm, để các ngài biết xây dựng tình thương và sự hiệp nhất trên toàn thế giới.
---------------------------------------------------------------------
Maria Yến Linh
Thanh Tuyển - Tiền Tập Viện Mến Thánh Giá Chợ Quán