19/02/2026
Tự nhiên có người giao cho bạn hàng tỷ đồng, bạn sẽ làm gì? Bạn đã từng xem chương trình tivi: "Tìm Kiếm Tài Năng" (Got Talent) thì chữ “talent” đúng nghĩa là “tài năng” dựa theo chữ trong đoạn Phúc Âm này.
Mùng Ba Tết, dâng Thánh lễ cầu nguyện Thánh hóa công ăn việc làm, Hội Thánh cho chúng ta nghe đoạn Phúc Âm nói về "Dụ ngôn Những yến bạc" (hoặc "nén bạc" - tùy bản dịch). Vậy thực sự những yến bạc đó có giá trị và ý nghĩa như thế nào?
Ông chủ đã giao cho 3 người đầy tớ số yến bạc mà ngày nay nó có thể tương đương cả tỷ đồng.
Bởi vì ở thời đó, người lao động phổ thông một ngày chỉ nhận được 1 quan tiền; mà 6.000 quan tiền mới đổi được 1 yến bạc. Tức là họ phải làm lụng 6.000 ngày (tương đương 20 năm lao động) mới tích góp đủ 1 yến bạc (còn gọi là 1 “talent”).
Ngày nay, giả sử tiền làm công phổ thông trung bình một ngày là 400.000đ, thì chúng ta thấy, ông chủ đã hào phóng giao phó số tiền khá lớn cho 3 đầy tớ: người đã nhận 1 yến bạc thì có thể tương đương 2,4 tỷ đồng (khoảng $92,000), người nhận 2 yến tương đương 4,8 tỷ đồng (khoảng $184,000), và người nhận 5 yến tương đương 12 tỷ đồng (khoảng $462,000)!
Tuy nhiên, theo các nhà luận giải Kinh Thánh, các “yến bạc” ở đây không chỉ quy đổi thành tiền, nhưng rộng hơn, chúng là tài năng mà Chúa ban cho từng người. Đó có thể là: năng khiếu, học vấn, địa vị, gia cảnh, ngoại hình, giọng hát hay một tài lẻ nào đó…
Người đầy tớ số 1 và số 2 đã sinh lời gấp đôi yến bạc cho ông chủ (tăng 100%) và họ được trọng thưởng; nhưng người đầy tớ số 3 không làm ra được gì thêm nên bị trừng phạt nghiêm khắc.
Như vậy, Chúa ban cho mỗi người “tài năng” ở mức độ khác nhau, không nhất thiết phải ngang bằng nhau, vì Ngài biết rõ từng người. Vì thế, Ngài chỉ mong muốn mỗi người sử dụng những “tài năng” đó để sinh lợi tương xứng với mức độ đã nhận lãnh. Và Ngài còn cho “một thời gian lâu dài” để làm.
Người nhận 5 yến bạc đã sinh lời ra 5 yến khác, Ngài khen ngợi. Người nhận 2 yến bạc đã sinh lời ra 2 yến khác, Ngài cũng khen ngợi giống như vậy, chứ Ngài không đòi hỏi anh thứ hai phải sinh lợi 5 yến cho bằng anh đầu tiên. Ngài không đòi hỏi ai quá sức.
Còn người đầy tớ nhận được 1 yến bạc, anh ta bị lên án không phải vì đã không đạt được mục tiêu sinh lợi cao nhất; nhưng anh ta bị lên án vì đã không chịu làm gì cả với những “tài năng” mà anh ta được ban cho.
Thậm chí, ông chủ còn cho phép anh ta làm việc đơn giản nhất là đem gửi nó vào ngân hàng để sinh lời, mà anh ta cũng không chịu làm. Một lần nữa nhắc lại, Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm những gì quá sức mình.
“Ngay cái nó đang có, cũng sẽ bị lấy đi”. Mối quan hệ “ông chủ và đầy tớ” cho thấy, tài năng suy cho cùng cũng là của Chúa ban, chúng ta là người sử dụng nó để sinh lợi cho Nước Chúa và tất nhiên phần thưởng là “vào hưởng niềm vui của chủ”. Câu này cũng là lời cảnh tỉnh:
- Trong lĩnh vực tri thức và khả năng: người nào có kỹ năng hoặc năng khiếu mà không đem ra sử dụng và rèn giũa liên tục thì nó sẽ mai một và tan biến.
- Trong đời sống thiêng liêng: đức tin không được thực hành sẽ suy yếu và có nguy cơ mất hẳn.
- Trong lãnh vực ơn gọi và sứ mạng: ai đã trung thành trong việc nhỏ sẽ được giao việc lớn.
Đây là đoạn Phúc Âm rất hay và ý nghĩa cho ngày Mùng 3 Tết - Cầu nguyện Thánh hóa công ăn việc làm.
Hội Thánh nhắc nhở chúng ta: một năm mới mở ra, ai cũng được Chúa ban lượng “yến bạc” tùy theo sức mỗi người, nhưng hãy đem chúng ra siêng năng làm việc để sinh lợi cho bản thân, Giáo hội, xã hội, và Nước Trời thay vì biếng nhác không làm gì cả. Để đến ngày Chúa đến “tính sổ”, chúng ta còn có cái để trình diện ngài: nhận khen thưởng hay bị trừng phạt là bởi hành động của chúng ta.
Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. (Mt 7,21)
"Thánh hóa Công ăn việc làm" nghĩa là từng việc mà chúng ta làm, là đều làm theo Ý Chúa muốn.
(*Tùy bản dịch là "yến bạc" hay "nén bạc", phần quy đổi tiền trong bài viết là sưu khảo và phỏng đoán dựa trên các tài liệu về tiền tệ thời La Mã, không mang tính nghiên cứu Kinh Thánh và lịch sử, độc giả chỉ nên dùng để tham khảo)