27/08/2026
🕯️ SỰ KHÔN NGOAN CỦA TRÁI TIM TỈNH THỨC
🌿 Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng, mang danh là người môn đệ chưa đủ; điều quan trọng là đời sống có thật sự thuộc về Đức Kitô hay không. Thời gian Chúa ban là một ân huệ quý giá, nhưng cũng có giới hạn. Chúng ta đang sống trong thời gian chờ đợi Chúa đến, và không ai biết khi nào tiếng gọi ấy vang lên.
⏳ Sự chậm trễ của Chúa không phải là lý do để chúng ta lơ là, nhưng là cơ hội để chuẩn bị tâm hồn. Mỗi ngày trôi qua là một cơ hội để yêu thương hơn, tha thứ hơn, sống quảng đại hơn và đến gần Chúa hơn.
🕯️ Vì thế, hãy nhìn vào “bình dầu” của tâm hồn mình hôm nay. Nó đang đầy hay đã cạn? Đức tin của chúng ta là một tình yêu sống động dành cho Chúa, hay chỉ còn là thói quen và những việc đạo đức bên ngoài?
❤️ Mỗi lời cầu nguyện chân thành, mỗi việc bác ái âm thầm, mỗi lần hy sinh, tha thứ và làm điều thiện vì lòng mến Chúa chính là những giọt dầu giữ cho ngọn đèn tâm hồn luôn cháy sáng.
Thánh Âu-tinh đã thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Đó cũng là nỗi khát vọng sâu xa nhất của con người: tìm được nơi Thiên Chúa sự bình an mà thế gian không thể trao ban.
🙏 Xin Chúa giúp chúng ta đừng chờ đến ngày cuối đời mới chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Người. Hãy sống trọn vẹn ngay hôm nay, bởi không ai biết mình còn bao nhiêu ngày để yêu thương.
✨ Đừng để ngọn đèn tâm hồn tắt đi trong khi chúng ta vẫn còn thời gian để thắp sáng nó.
🕊️ Ước gì khi Chúa đến, Người không thấy chúng ta đang ngủ quên, nhưng thấy một trái tim tỉnh thức, một ngọn đèn cháy sáng và một tâm hồn sẵn sàng bước vào bàn tiệc tình yêu muôn đời.
Lm Anmai CSsR
Sự khôn ngoan mà Lời Chúa và gương thánh Âu-tinh mời gọi chúng ta hôm nay là sự khôn ngoan của việc nhìn xa trông rộng. Đừng để đến lúc hấp hối mới lo sám hối.