24/11/2025
KHI NGƯỜI MỤC TỬ NGÃ XUỐNG: TIỄN BIỆT TRONG NƯỚC MẮT CHA BOBBI PASCHAL
Bình minh ngày mới không hé sáng như thường lệ, nhưng phủ xuống một nỗi đau nặng đến mức làm cong cả linh hồn.
Cha Bobbi Paschal, một linh mục hiền lành của Tổng giáo phận Kaduna – người đã mang tình yêu Thiên Chúa như một ngọn nến giữa đêm đen – đã bị sát hại bởi những kẻ bắt cóc.
Ngài bị bắt đi vào ngày thứ Hai, 17 tháng 11, cùng với những người khác, bởi những kẻ có vũ trang đã biến vùng đất này thành thung lũng sầu thương.
Hôm nay…
Nigeria than khóc.
Giáo Hội rướm máu.
Trời cao đón nhận một hi lễ tan vỡ.
Một Trái Tim Quá Hiền Lành Cho Một Thế Giới Quá Tàn Nhẫn
Thật không thể nói về Cha Bobbi mà không cảm thấy trong ngực mình có gì đó sụp xuống.
Ngài chẳng hại ai. Ngài không phạm tội gì.
Ngài là một linh mục:
một người chữa lành, một mục tử, một người cha của những kẻ mồ côi, một ngọn lửa hy vọng âm thầm giữa một đất nước đang tối dần.
Thế nhưng, mạng sống của ngài bị cướp mất…
không phải vì lỗi lầm,
không phải vì tiền bạc,
không phải vì xung đột…
mà chỉ vì ngài đứng ở bàn thờ của Đức Kitô.
Thật đau đớn biết bao.
Một vết thương không lời diễn tả.
Một nỗi hổ thẹn cho một đất nước không bảo vệ được các ngôn sứ của mình.
“Nigeria đã thất bại với cha, Cha Bobbi… nhưng Thiên Đàng thì không.”
Bao lần chúng ta nói “mọi sự rồi sẽ ổn”, nhưng hôm nay, không ổn.
Không có gì trong biến cố này là ổn cả.
Cha Bobbi,
đất nước cha đã thất bại.
Hệ thống lẽ ra phải bảo vệ cha lại bỏ cha trơ trọi.
Mảnh đất cha cầu nguyện cho lại trở thành nơi chôn vùi cha.
Nhưng Thiên Chúa mà cha phụng sự – bằng đôi tay, bằng tiếng nói, bằng cả cuộc đời –
sẽ không bao giờ thất bại với cha.
Như Thánh Phaolô, cha đã chiến đấu trong cuộc chiến chính nghĩa.
Như các vị tử đạo sơ khai, cha đã vác thánh giá của mình.
Và như chính Đức Kitô, cha bị bạo lực cướp đi, nhưng linh hồn cha vẫn không hề bị bóng tối của chúng chạm đến.
Nước Mắt Một Dân Tộc – Tiếng Chào Đón Của Trời Cao
Trái tim tôi run lên khi viết những dòng này. Đôi tay tôi gần như không thể giữ nổi những chữ nghĩa này. Quá đau. Quá mới. Một linh mục… một người phục vụ của tình yêu… bị sát hại.
Cha Bobbi,
nguyện các Thiên Thần đã đứng bên cha trong giờ đau đớn
đưa cha cách êm ái vào vòng tay Thiên Chúa.
Nguyện các Thánh đứng lên đón cha.
Nguyện chính Đức Kitô lau sạch mọi giọt nước mắt trên khuôn mặt cha.
Nigeria có thể đã thất bại với cha,
nhưng Thiên Đàng đã chuẩn bị chỗ cho cha.
Hãy an nghỉ bình an, Cha Bobbi yêu dấu.
Hãy ngủ trong vòng tay Thiên Chúa.
Máu của cha sẽ không bị lãng quên.
Tình yêu của cha sẽ không bị xóa nhòa.
Ký ức về cha sẽ còn mãi như ngọn lửa mà bóng tối không thể dập tắt.
Chúng con yêu cha – nhưng Thiên Chúa yêu cha hơn.
Xin tiễn biệt cha!
Lm. Ben Amuchie viết trong nước mắt.