TNTT Xứ Đoàn Louis Gonzaga Trừng Hải

TNTT Xứ Đoàn Louis Gonzaga Trừng Hải Xứ Đoàn Louis Gonzaga Trừng Hải
Địa chỉ: Thôn Phú Xuân, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị

06/05/2026

Hằng năm, Giáo hội Công giáo mừng lễ Đaminh Savio vào ngày 6 tháng 5. Đây là dịp đặc biệt để các bạn thiếu nhi và giới trẻ nhìn lại đời sống của một vị thánh rất gần gũi với mình – một người đã nên thánh ngay trong tuổi học trò.

Sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng đầy đức tin, Đaminh Savio sớm ý thức sống tốt và yêu mến Chúa. Dưới sự hướng dẫn của Gioan Bosco, cậu bé Savio đã trưởng thành trong đời sống đạo đức, luôn cố gắng sống thánh thiện qua từng việc nhỏ hằng ngày.

Điều làm nên nét đẹp của Thánh Đaminh Savio chính là một tâm hồn trong sáng, một ý chí mạnh mẽ và một đời sống đơn sơ nhưng đầy tình yêu. Câu nói nổi tiếng của ngài: “Thà chết chứ không phạm tội” không chỉ là lời quyết tâm, mà còn là kim chỉ nam cho đời sống của biết bao người trẻ.

Lễ kính Thánh Đaminh Savio không chỉ là dịp để tôn vinh một vị thánh, mà còn là lời mời gọi mỗi người, đặc biệt là giới trẻ, hãy sống tốt hơn mỗi ngày. Trong một thế giới còn nhiều cám dỗ và xô bồ, tấm gương của ngài nhắc nhở rằng: nên thánh không phải là điều xa vời, nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ bé – học tập chăm chỉ, sống trung thực, biết yêu thương và giúp đỡ người khác.

Dù cuộc đời ngắn ngủi (chỉ 15 năm), nhưng ánh sáng thánh thiện của Đaminh Savio vẫn còn lan tỏa đến hôm nay. Ngài trở thành bổn mạng của thiếu nhi và là người bạn thiêng liêng của những ai đang tìm kiếm một lối sống đẹp, ý nghĩa và gần Chúa.

Mừng lễ Thánh Đaminh Savio, mỗi chúng ta được mời gọi sống đơn sơ, trong sạch và yêu thương – bắt đầu từ chính những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày.

30/04/2026

Ngày 1 tháng 5, Giáo Hội long trọng mừng kính Thánh Giuse Thợ – người thợ mộc đơn sơ ở làng Nazareth, nhưng lại mang trong mình một sứ mạng cao cả: Làm cha nuôi của Chúa Giêsu và là bạn trăm năm của Đức Maria. Qua cuộc đời âm thầm của Ngài, Thiên Chúa đã tỏ lộ vẻ đẹp của lao động, của sự trung tín và của tình yêu phục vụ.

Thánh Giuse không nói một lời nào trong Tin Mừng, nhưng từng hành động của Ngài đều chất chứa niềm tin sâu xa. Ngài sống bằng nghề thợ mộc, làm việc bằng chính đôi tay của mình để nuôi sống gia đình. Công việc của Ngài tuy giản dị, nhưng lại trở nên cao quý vì được thực hiện trong sự vâng phục thánh ý Chúa và trong tình yêu dành cho gia đình Thánh Gia.

Hình ảnh Thánh Giuse Thợ giúp chúng ta nhận ra rằng: lao động không chỉ là phương tiện mưu sinh, mà còn là con đường nên Thánh. Mỗi công việc hằng ngày – dù lớn hay nhỏ – nếu được làm với tinh thần trách nhiệm, lòng yêu mến và sự chân thành, đều có giá trị trước mặt Thiên Chúa.

Trong một xã hội ngày càng đề cao thành công vật chất và danh vọng, gương sống của Thánh Giuse mời gọi chúng ta:

* Biết trân trọng giá trị của lao động chân chính
* Sống khiêm nhường, âm thầm nhưng tận tụy
* Chu toàn bổn phận hằng ngày với lòng trung tín
* Tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Đặc biệt, Thánh Giuse Thợ còn là Đấng bảo trợ của những người lao động, của các gia đình, và của những ai đang vất vả mưu sinh. Ngài thấu hiểu những lo toan, khó nhọc của cuộc sống thường nhật và luôn đồng hành, nâng đỡ những ai chạy đến với Ngài.

Mừng lễ Thánh Giuse Thợ, cũng là Thánh quan thầy của Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ chúng ta. Xin Thánh Giuse Thợ chuyển cầu cùng Chúa cho từng thành viên trong HĐMV luôn biết làm việc trong hiệp nhất: Biết lắng nghe, cộng tác và xây dựng sự hiệp thông trong giáo xứ, chu toàn công việc được giao với lòng yêu mến và tinh thần tận tụy.
Xin cho các thành viên trong HĐMV biết noi gương Ngài, biến từng công việc nhỏ bé hằng ngày thành của lễ dâng lên Thiên Chúa, âm thầm nhưng hiệu quả, khiêm nhường nhưng mạnh mẽ, để góp phần xây dựng giáo xứ ngày càng hiệp nhất, yêu thương và phát triển.
Lạy Thánh Giuse Thợ, xin cầu cho chúng con biết yêu mến lao động, sống trung tín và luôn đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa.

30/04/2026

Tháng hoa về.....

Tháng Năm – tháng hoa – là khoảng thời gian đặc biệt trong đời sống của người Công giáo, khi toàn thể Giáo Hội dành trọn tình yêu và lòng tôn kính để hướng về Đức Mẹ Maria. Đây không chỉ là một truyền thống đạo đức lâu đời, mà còn là dịp để mỗi người tín hữu sống sâu sắc hơn mối tương quan với Mẹ – Đấng luôn âm thầm đồng hành và chuyển cầu cho con cái mình.

Tháng hoa gợi lên hình ảnh những đóa hoa tươi thắm được dâng lên Mẹ với tất cả lòng thành. Nhưng hơn cả những cánh hoa vật chất, điều quý giá nhất mà mỗi người có thể dâng lên chính là “hoa lòng” – những việc hy sinh nhỏ bé, những lời cầu nguyện chân thành, những hành động yêu thương và tha thứ trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi việc tốt, mỗi cố gắng sống đẹp đều trở thành một bông hoa thiêng liêng kính dâng Mẹ.

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng của tháng hoa, hình ảnh tràng chuỗi Mân Côi trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết. Những chuỗi kinh đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa giúp người tín hữu suy niệm cuộc đời của Chúa và học nơi Mẹ Maria sự khiêm nhường, vâng phục và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa.

Tháng hoa cũng là lời mời gọi mỗi người sống chậm lại giữa nhịp sống vội vã, để lắng nghe, để cầu nguyện, và để yêu thương nhiều hơn. Nhìn lên Mẹ Maria, chúng ta học được cách sống dịu dàng giữa những bon chen, sống hy vọng giữa thử thách, và sống tin yêu ngay cả trong những lúc tưởng chừng như yếu đuối nhất.

Nguyện xin Đức Mẹ Maria luôn đồng hành, nâng đỡ và dẫn dắt mỗi người chúng ta biết sống một tháng hoa thật ý nghĩa – không chỉ bằng những nghi thức bên ngoài, mà bằng chính một đời sống đẹp lòng Chúa và chan chứa yêu thương.

30/04/2026
Cô gái huynh trưởng lao xuống biển cứu 2 bạn đuối nước nhưng vì kiệt sức nên em đã bị sóng cuốn hy sinh.—-Lòng dũng cảm ...
12/04/2026

Cô gái huynh trưởng lao xuống biển cứu 2 bạn đuối nước nhưng vì kiệt sức nên em đã bị sóng cuốn hy sinh.
—-

Lòng dũng cảm của người Huynh Trưởng

Teresa Lê Quỳnh Chi - Giáo Xứ Làng Nam

Giữa cuộc sống bộn bề, vẫn có những con người âm thầm sống vì người khác, và một bạn Huynh Trưởng đã trở thành tấm gương sáng về lòng dũng cảm và tình yêu thương.

Trong buổi chiều thứ 6 ngày 10 tháng 4 tại bãi biển Cửa lò một người Huynh Trưởng của Chúa đã không ngần ngại Hy Sinh mạng sống mình để cứu 2 người bạn khác mặc dù 2 người bạn ấy không quen biết, khi sóng lớn bất ngờ ập đến, hai người bạn bị cuốn ra xa, hoảng loạn giữa dòng nước. Không một chút chần chừ, bạn Huynh Trưởng đã lao mình xuống biển để cứu bạn. Giữa những con sóng dữ, bạn cố gắng dìu từng người vào bờ an toàn.

Hai người bạn đã được cứu sống. Nhưng vì kiệt sức giữa biển khơi, bạn đã không thể trở lại.

Sự ra đi của bạn để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho mọi người. Thế nhưng, hành động ấy chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần của một Huynh Trưởng: sống yêu thương, phục vụ và sẵn sàng hy sinh vì người khác.

Bạn đã ra đi, nhưng lòng dũng cảm của bạn sẽ còn mãi — như một ngọn lửa âm thầm, soi sáng cho những người ở lại tiếp tục sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn.

Lạy Chúa giàu lòng thương xót,
xin đón nhận linh hồn người Huynh Trưởng dũng cảm vào vòng tay yêu thương của Chúa.
Xin tha thứ mọi lỗi lầm và ban cho bạn được hưởng ánh sáng và bình an nơi Nước Trời.

Xin Chúa cũng nâng đỡ gia đình, bạn bè và tất cả những ai đang đau buồn trước sự ra đi này,
để họ tìm được niềm an ủi và hy vọng nơi Chúa.

Chúng con tin rằng:
“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình.” (Ga 15,13)

Và xin Chúa cho người tôi tớ trung tín ấy được nghe lời Ngài phán:
“Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi.” (Mt 25,21)

||nguồn: hiệp đoàn Xã Đoài

05/04/2026

ALLELUIA! CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI THẬT!

"Từ từ, bí mật sẽ được bật mí ở trang giáo xứ 😌"
05/04/2026

"Từ từ, bí mật sẽ được bật mí ở trang giáo xứ 😌"

02/04/2026
29/03/2026

KÍNH GỬI QUÝ CỘNG ĐOÀN LỊCH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH VÀ PHỤC SINH 2026

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Trừng Hải

THIẾU NHI THÁNH THỂ CHẦU 24 GIỜ CHO CHÚA-CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI.----------------------Tối nay vào lúc 7h00 các...
13/03/2026

THIẾU NHI THÁNH THỂ CHẦU 24 GIỜ CHO CHÚA-CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI.
----------------------
Tối nay vào lúc 7h00 các em TNTT cùng quy tụ nơi nhà thờ để tham dự 1 giờ chầu thánh thể với chúa.Trong bầu khí thinh lặng và linh thiêng, các bạn cùng quỳ bên Chúa Giêsu Thánh Thể để tôn thờ, cảm tạ và dâng lên Chúa những lời cầu nguyện chân thành.

Trong giờ chầu này, các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho Giáo Hội, cho giáo xứ, cho gia đình và cho chính mỗi người chúng ta. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể cũng ban ơn nâng đỡ để mỗi bạn Thiếu Nhi Thánh Thể luôn biết siêng năng cầu nguyện, chăm chỉ tham dự Thánh lễ, giờ chầu, và ngày càng sống ngoan ngoãn, tốt lành hơn trong đời sống hằng ngày.

Ước mong rằng qua giờ chầu thánh thiêng này, tâm hồn các bạn sẽ được gần Chúa hơn, biết yêu mến Chúa nhiều hơn và luôn ý thức sống xứng đáng là người con của Chúa. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể tuôn đổ muôn ơn lành trên các bạn, để các bạn luôn lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Address

Phú Xuân, Quảng Phú, Quảng Trạch
Quảng Bình
47412

Telephone

+84934371375

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when TNTT Xứ Đoàn Louis Gonzaga Trừng Hải posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share