08/01/2026
TRẠI SINH TỒN – BAN LỄ SINH
Hành trình trưởng thành trong đức tin – rèn luyện bản lĩnh – lớn lên trong yêu thương
Bước vào những ngày đầu của năm mới và năm Phụng Vụ mới, cộng đoàn được lắng nghe lời chia sẻ đầy tâm huyết của Cha sở Phaolô:
“Thay vì tự mình sắp đặt mọi kế hoạch, hãy đến với Chúa, tham dự Thánh Lễ và xin Ngài dẫn lối, sắp xếp cho bản thân và gia đình trong suốt năm mới.”
Lời mời gọi ấy đã trở thành kim chỉ nam cho mọi sinh hoạt của giáo xứ, đặc biệt là nơi những tâm hồn non trẻ đang ngày ngày lớn lên bên bàn thờ Chúa.
Ban Lễ Sinh – những “thiên thần bé nhỏ” luôn ở gần Chúa mỗi ngày. Vì yêu mến Chúa, các em đã âm thầm hy sinh, gạt bỏ những thú vui, cám dỗ đời thường để trung thành phục vụ qua từng Thánh Lễ, dù là sáng sớm tinh mơ hay khi chiều tà buông xuống. Giữa mùa đông giá lạnh, khi giấc ngủ còn mời gọi, các em vẫn can đảm vượt qua chính mình để lắng nghe và sống theo Lời Chúa.
Với tình yêu mục tử và sự trân quý dành cho những hy sinh thầm lặng ấy, ngay trong ngày đầu năm mới, Cha sở Phaolô đã dành cho Ban Lễ Sinh một món quà đặc biệt: “Trại Sinh Tồn”.
Đây không chỉ là một ngày sinh hoạt – vui chơi đơn thuần, mà là cả một hành trình trải nghiệm, nơi các em được trang bị những kiến thức, kỹ năng sống, tinh thần kỷ luật và những bài học quý giá cho đời sống đức tin.
Vì “yêu như Chúa yêu”, Cha đã đích thân khảo sát địa hình, quan tâm đến yếu tố an toàn và sức khỏe, để các em có thể an tâm tham gia và trọn vẹn niềm vui. Tạ ơn Chúa, Ngài còn gửi đến cho Cha và các em một gia đình không cùng niềm tin tôn giáo nhưng chung một trái tim “yêu trẻ thơ”, sẵn sàng mở rộng vòng tay đón tiếp và đồng hành.
Trong suốt ngày trại, qua các hoạt động do Cha sở Phaolô và quý Sơ hướng dẫn, các em được vận động thể chất, rèn luyện tư duy, học cách làm việc nhóm, kiên trì vượt khó và hơn hết là biết trân trọng thời gian – một ân huệ quý giá Chúa ban cho mỗi người.
Khép lại một ngày sinh hoạt đầy ý nghĩa, các em trở về tham dự Thánh Lễ chiều trong niềm vui và sự trưởng thành rõ nét. Thật xúc động khi các em Ban Lễ Sinh đã biết cúi đầu nói lời cảm ơn Cha sở Phaolô, quý Sơ; cảm ơn gia đình cô chú đã quảng đại đón tiếp; cảm ơn quý ông Hội Người Cha Công Giáo và quý cô nhóm Nazareth đã âm thầm lo liệu hậu cần, đưa đón, ăn uống cho các em; và trên hết, là lời cảm ơn chân thành gửi đến Cha Mẹ – những người luôn hy sinh, đồng hành và đưa các em đến gần Chúa mỗi ngày.
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân, bình an và sức khỏe trên Cha sở Phaolô, quý Sơ, quý phụ huynh, quý ân nhân và tất cả những ai đã góp phần làm nên một “Trại Sinh Tồn – Ban Lễ Sinh” đầy yêu thương, đức tin và hy vọng cho tương lai của Giáo Hội.
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.