Giáo Xứ Phao Lô Ia Tiêm

Giáo Xứ Phao Lô Ia Tiêm Giáo Xứ ia tiêm với 1000 giáo dân, trải qua 3xã,giáo dân chủ yếu thuộc vào ngư?

03/01/2020
XIN MỌI NGƯỜI HIỆP THÔNG CÙNG CẦU NGUYỆNGiáo Hội Việt NamGiáo Phận Hà TĩnhGiáo Hạt Hòa NinhTHƯ KÊU GỌI HIỆP THÔNGV/v xây...
02/01/2020

XIN MỌI NGƯỜI HIỆP THÔNG CÙNG CẦU NGUYỆN

Giáo Hội Việt Nam
Giáo Phận Hà Tĩnh
Giáo Hạt Hòa Ninh

THƯ KÊU GỌI HIỆP THÔNG
V/v xây dựng đập rào nan

Kính gửi: Cha quản xứ và cộng đoàn giáo xứ

Trước hết, chúng con, những Linh mục Giáo hạt Hòa Ninh, xin kính chúc Cha và và cộng đoàn Giáo xứ một Mùa Giáng Sinh bình an và tràn đầy ân sủng cua Chúa Hài Đồng Giê-su, và một Năm Mới sức khỏe, hạnh phúc và thịnh đạt

Kinh thứ Cha và cộng đoàn Giáo xứ! Qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội Facebook, Cha và Giáo xứ đều biết, trong thời gian vừa qua tại vùng Nam Quảng Trạch nổi lên vấn đề xây dựng Đập Rào Nan. Đập Rào Nan vốn là đập cũ được xây dựng từ lâu và luôn cũng cấp đủ nước sinh hoạt cùng đồng ruộng cho 9 xã vùng nam Quảng Trạch. Năm vừa qua, chính quyền Quảng Bình đã xin được dự án của Chính Phủ để tôn tạo và xây cao thêm nhằm lấy nước cho vùng khác nữa. Tuy nhiên, khi xây cao lên như vậy, sẽ tạo thành “ quả bom nước ” treo lơ lững trên đầu người dân của 9 xã vùng nam Quảng Trạch, có thể gây nguy hại đến tính mạng và tài sản của người dân bất cứ lúc nào, nhất là khi mùa mưa lũ ập về, cộng với việc xã đập.

Trước hiểm họa đó, người dân đã phản đối mạnh mẽ, đòi chính quyền phải giải trình dự án một cách công khai và rộng rãi, và phải di dời cho hơn 200 hộ dân vùng Linh Cận Sơn, sống cách đập chỉ 150m , đồng thời phải đảm bảo chất lượng khi xây, cũng như phải cam kết đền bù những thiệt hại sau này khi sự cố xẩy ra.

Tuy nhiên, thay vì giải quyết các yêu cầu chính đáng của người dân, chính quyền lại dùng đủ cách, như dụ dỗ, dọa dẫm, chạy chọt, và nhất là dùng truyền thông để bêu xấu người dân và Linh mục, những người đúng lên để bảo vệ người dân, thậm chí họ còn hăm dọa giết các Linh mục nữa. Đặc biệt, đang khi hầu hết các người dân chưa đồng thuận, chính quyền đã cho khởi công xây dựng. Đó la sự bất chấp và coi thường người dân từ phía chính quyền.

Trước tình hình đó, chúng con, là những linh mục đang mục vụ tại Giáo hạt Hòa Ninh, thiết tha kêu gọi Cha và cộng đoàn Giáo xứ:

1. Hiệp thông Cầu Nguyện trong giờ chầu tối Chúa Nhật tuần này, cho anh chị em trong 9 xã nam Quảng Trạch, cũng như cho chính quyền Quảng Bình biết đặt tính mạng và tài sản của người dân lên trên việc xây dựng Đập Rào Nan, để có cách giải quyết đúng đắn.

2. Khi xẩy ra Chuyện, xin anh chị em đến hiệp thông và cùng chung tiếng nói với người dân 9 xã vùng nam Quảng Trạch, giúp họ có đủ can đảm đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho mình.

Thay mặt cho người dân 9 xã Nam Quảng Trạch, xin chân thành cảm ơn Cha và cộng đoàn Giáo xứ. Và chúng con hứa sẽ không quyên Cầu Nguyện cho Cha và Giáo xứ.

Thân ái,

Quý Cha trong hạt Hòa Ninh đồng kí tên

01/01/2020

Trực tiếp: Thánh lễ đặt viên đá xây dựng Giáo xứ Rờ Kơi - Giáo phận Kon Tum

Chúng con xin tạ ơn chúa với bao ơn lành hồn xác chúa đã thương ban cho chúng con trong năm vừa qua.chúng con cũng xin c...
31/12/2019

Chúng con xin tạ ơn chúa với bao ơn lành hồn xác chúa đã thương ban cho chúng con trong năm vừa qua.chúng con cũng xin chúa thương nâng đỡ cũng như ban nhiều ơn hồn xác cho chúng con trong năm mới này! Xin kính chúc mọi người năm mới AnLành, Thánh Đức.

👉Nhà thờ gỗ Kontum sau thánh lễ Giáng Sinh, bà con tín hữu thuộc nhiều sắc tộc từ buôn làng xa về tham dự, họ dựng lều n...
29/12/2019

👉Nhà thờ gỗ Kontum sau thánh lễ Giáng Sinh, bà con tín hữu thuộc nhiều sắc tộc từ buôn làng xa về tham dự, họ dựng lều ngủ lại ngoài trời đêm lạnh cao nguyên... để mai còn tham dự thánh lễ sáng, vả lại đường về còn xa lắm.
👉Chợt thấy thấm câu nói " Nếu muốn người ta sẽ tìm cách, còn khi không muốn người ta sẽ tìm lí do ''. Thật quý làm sao lòng mến Chúa của anh chị em nơi đây ❤

Xin Chúa Hài Đồng gìn giữ lòng mến và ban bình an cho quý anh chị em tín hữu vùng cao nguyên ❤️

Thư NOEL Trong một dịp lễ Giáng sinh, Cảnh sát thành phố Los Angeles ở Mỹ đã từng lùng sục mọi hang cùng ngõ hẻm tối tăm...
28/12/2019

Thư NOEL

Trong một dịp lễ Giáng sinh, Cảnh sát thành phố Los Angeles ở Mỹ đã từng lùng sục mọi hang cùng ngõ hẻm tối tăm để tìm một em bé tên Thad.

Vì người ta đã nhận được bức thư em gửi cho Ông Già Noel như sau:

“Thưa Ông già Noel, Giáng Sinh này xin ông giúp đỡ bố mẹ con. Bố con không còn đi làm nữa. Bây giờ nhà con không có nhiều thức ăn. Mẹ con phải cho chúng con ăn những thức ăn đáng lẽ mẹ ăn…

Con muốn được lên trời để ở chung với các thiên thần. Ông mang con lên trời nhé. Bố mẹ con sẽ không phải mua thức ăn cho con nữa. Điều đó sẽ làm cho bố mẹ con sung sướng. Và xin Ông cũng mang cho bố con một chỗ làm và một ít thức ăn nữa.

Con sẽ không ngủ đâu. Khi Ông cho bố con một việc làm và cho mẹ con một ít thức ăn, con sẽ đi với Ông và bảy con tuần lộc… Con gửi lời chúc Giáng Sinh vui vẻ đến Bà Noel và các chú lùn nữa.”

Ký tên: Thad.

Kết quả sau nhiều ngày tìm kiếm là số không, vì trong thư em không để lại một chút manh mối nào. Tuy nhiên, bức thư trên đã được lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Đọc được bức thư đó, nhiều người ở Mỹ và Canada đã góp tiền và thực phẩm để gửi đến “Cơ quan Bảo vệ Trẻ em Thành phố”. Và qua cơ quan này, nhiều gia đình nghèo và trẻ em đường phố nhận được những món quà hữu ích trong dịp giáng sinh.

Bạn thân mến!

Có lẽ, mọi người sẽ không bao giờ tìm thấy em Thad đích thực, nhưng họ có thể tìm thấy rất nhiều em Thad khác xung quanh họ, vì em Thad là hiện thân của rất nhiều trẻ em và gia đình nghèo đói trên trái đất này. Không chỉ vậy, em chính là hiện thân của Chúa Giêsu hài đồng trong thời đại hôm nay.

Khi xưa Chúa Giêsu cũng sinh ra trong cảnh nghèo hèn và bị loại trừ ra bên lề xã hội như bao trẻ em và gia đình đói khổ ngày nay. Người ta đã xua đuổi Ngài, Ngài có thể ở bên cạnh, và trước cửa nhà của ta.

Mùa giáng sinh, mùa Chúa đến với ta, nhưng ta không thể gặp được Chúa nếu ta đã không gặp cho được Ngài trong cuộc sống qua một khuôn mặt của một ai đó, như khuôn mặt của các em bé mồ côi, khuôn mặt của những ông già, bà cụ cô thân cô thế, khuôn mặt của những con người ốm đau, bệnh tật, của những người nghèo đói, của những người bị bỏ rơi, bị loại trừ, và thiếu vắng tình thương… khuôn mặt đó, có thể là những người thân của ta, họ cũng đang cần một sự quan tâm, cảm thông, một sự hỏi thăm hay chăm sóc từ nơi ta.

Lạy Chúa, Chúa là Đấng Cao Cả, Vinh Quang Chúa, cả trời đất này cũng không chứa nỗi, nhưng Chúa đã hạ mình trở nên những người bé nhỏ xung quanh chúng con, và Chúa đã phán: Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi những người xung quanh chúng con, biết yêu thương và phục vụ mọi người như phục vụ Chúa vậy. Amen.

Linh mục Phêrô Huỳnh Thế Vinh
Nguồn: hdgmvietnam.com

QUÝ SƠ DÒNG THÁNH PHAOLÔ HÀ NỘI XUỐNG ĐƯỜNG KÊU CỨU TRONG NHỮNG NGÀY ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINHThái Hà (28.12.2019) - Sáng n...
28/12/2019

QUÝ SƠ DÒNG THÁNH PHAOLÔ HÀ NỘI XUỐNG ĐƯỜNG KÊU CỨU TRONG NHỮNG NGÀY ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH

Thái Hà (28.12.2019) - Sáng nay, thứ Bảy, 28.12.2019 Dòng Thánh Phaolô Hà Nội tại số 37 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã kêu cứu vì khu vực đất tại số 42 Lý Thường Kiệt vốn của Nhà Dòng đã bị người dân xây dựng trái phép nay tiếp tục bị xâm phạm.

Hơn 20 soeurs Dòng Thánh Phaolô đã cầm băng rôn với lời yêu cầu dừng thi công công trình tại khu vực số 42 Lý Thường Kiệt để đảm bảo lợi ích của Hội Dòng.

Quý soeurs cầm băng rôn đến trước cổng UBND Quận Hoàn Kiếm tại số 126 Hàng Trống sau đó ra khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm để công luận được rõ.

Được biết, vào ngày 13.07.2019 sơ Nguyễn Thị Vi, Bề trên Cộng đoàn Dòng Thánh Phaolô tại Hai Bà Trưng đã gửi đơn kiến nghị khẩn cấp đến UBND phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm và Tp. Hà Nội để yêu cầu các cấp chính quyền can thiệp ra các văn bản để dừng thi công và tháo rỡ các công trình đang thi công tại số 42 Lý Thường Kiệt nhưng từ đó đến nay các hộ dân với nhiều hình thức khác nhau vẫn vi phạm, xây dựng các công trình tại số 42 Lý Thường Kiệt. Đây vốn là ngôi nhà của Nhà Dòng.

Chúng ta cùng hiệp ý với quý soeurs Dòng Thánh Phaolô Hà Nội và cầu nguyện cho quý soeurs.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp

27/12/2019

Hiệp thông cầu nguyện cho người anh em. Thầy Phêrô Nguyễn Đình Phục Ofm. Qua đời lúc 12h00 ngày 27/12/2019 tại Pleiku.

❤️❤️❤️ Cháu trai trong hình này là Giàng A Sử, 19 tuổi, người Mông ở Yên Bái, xuống HN làm thợ nhôm kính. Cách nay mấy h...
26/12/2019

❤️❤️❤️ Cháu trai trong hình này là Giàng A Sử, 19 tuổi, người Mông ở Yên Bái, xuống HN làm thợ nhôm kính. Cách nay mấy hôm, cháu nhặt được ví tiền của ai đó làm rơi ở gần Tây Hồ. Trời mưa rét, cháu cứ đứng hơn cả giờ đồng hồ để chờ người mất ví tới kiếm. Chờ mãi không thấy ai, cháu về tìm cách gọi cho ngân hàng phát hành thẻ tín dụng có trong ví, cuối cùng tìm được chủ nhân là Vũ Trung Hiếu, 24 tuổi, ở quận Tây Hồ.

Cháu Sử hẹn cháu Hiếu ra quán cafe trả lại tài sản. Nhưng dù rất nghèo, cháu cũng nhất định không nhận tiền cám ơn, chỉ nhận một tô phở do cháu Hiếu thết. Cháu đi một cái xe máy cũ rách yên, ăn mặc rất phong phanh. Nhưng vẫn vui vẻ lạc quan.

"Lúc nhặt được ví, em chỉ nghĩ cuối năm mà mất nhiều giấy tờ thế này, chủ nhân sẽ phải đi làm lại mất nhiều thời gian, công sức nên muốn trả lại. Em cũng không muốn nhận tiền anh Hiếu tặng, vì đó không phải tiền em kiếm ra", A Sử chia sẻ.

Giàng A Sử là con cả trong gia đình làm nông, có hai anh em. Nay cháu ở Hà Nội làm thợ nhôm kính. Ngoài giờ làm, Sử tranh thủ đi giao hàng để có thêm thu nhập.

Dù số tiền trong ví của Hiếu bằng khoảng hai tháng lương của cháu Sử, nhưng cháu nhất định không tơ hào.

Một con người chất phác và thiện lương, như một báu vật bằng vàng mười giữa thế gian đầy mùi tiền bạc và lừa dối như bây giờ. ❤️❤️❤️

— Nguyễn Thị Bích Hậu

25/12/2019

Mùa phụng vụ Giáng Sinh kéo dài từ 25/12 qua đến tháng 1. Đang tồn tại một nhầm lẫn phổ biến ở đây. Trong xã hội thế tục, nhất là ở phương Tây, thời gian mừng Giáng Sinh kéo dài từ sau lễ Halloween 31/10 đến đúng ngày Noel 25/12. Ngay ...

Address

Thôn Làng Bông, Xã Ia Tiêm, Chư Sê, Gia Lai
Pleiku

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Xứ Phao Lô Ia Tiêm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share