31/05/2022
CHIA SẺ VÀI SUY NGHĨ VỀ CHUYỆN UỐNG RƯỢU BIA
Các anh em đang bàn tán về một nghiên cứu của các nhà khoa học ở trường Đại học Texas (Mỹ) đã cho thấy, những người uống rượu bia thường xuyên ít nguy cơ chết sớm hơn người kiêng khem.
Họ công bố: Trong số 1.824 người tham gia nghiên cứu, chỉ có 41% người uống rượu điều độ chết sớm, trong khi con số đối với những người không bao giờ uống là 69%. Thậm chí những người nghiện rượu còn ít có nguy cơ hơn, khi chỉ có 60% trong số họ chết sớm. Nghiên cứu cũng tính cả những ca tử vong do xơ gan, ung thư gan hay tai nạn do say xỉn. Tuy nhiên, kể cả vậy, thì số người uống rượu bia chết sớm vẫn ít hơn", Theo các nhà nghiên cứu của trường Đại học Texas, rượu là chất xúc tác xã hội tuyệt vời, tạo ra những liên kết xã hội mạnh mẽ, từ đó nâng cao đời sống tinh thần và thể chất cho người uống. Ngoài ra, một số loại rượu như vang đỏ có khả năng lưu thông máu, kích thích hoạt động của tim rất tốt cho sức khỏe nếu uống vừa phải. Trong khi đó, những người không bao giờ uống được rượu sẽ dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, suy giảm sức khỏe vì cô độc.
Xin chia sẻ vài suy nghĩ với anh chị em con của Đức Chúa Trời.
Những người uống rượu bia thọ hơn những người không uống không phải vì rượu bia giúp họ khỏe mạnh hơn, mà là vì họ có mối liên kết xã hội tốt, có thái độ sống tích cực và vì thế được nâng cao về tinh thần và thể chất. Cũng vậy, những người không uống rượu bia mà chết sớm không phải vì do không uống rượu bia, mà họ chết sớm vì họ "rơi vào trạng thái trầm cảm, suy giảm sức khỏe vì cô độc."
Như vậy, những nghiên cứu này cho chúng ta thấy Kinh Thánh rất đúng khi dạy rằng những giá trị đích thật của cuộc đời loài người nằm ở mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời để có tâm hồn bình an thỏa lòng; và mối liên hệ tốt đẹp với người lân cận được thể hiện trong lối sống hòa đồng, thân thiện.
Điều đáng lưu ý là người ta đã không sống theo lời Chúa Giê-xu dạy. Một số người rất chú ý đến mối liên hệ với người chung quanh, nhưng không thoát được bản chất của loài người là lấy mình làm trung tâm, cho nên không thể kết nối với những người chung quanh dễ dàng, đành phải nhờ bia rượu để 'làm chất xúc tác xã hội." Khi làm thế, họ đã được thuận lợi trong mối liên hệ với con người. Nhưng lại hi sinh mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Nếu họ học bước theo Chúa Giê-xu và làm theo đại điều răn yêu thương của Ngài thì cần gì bia rượu để làm chất xúc tác nữa!
Một số người khác thì cũng vì lấy mình làm trung tâm mà tự đưa mình lên cao hơn những người chung quanh, nên đã lấy chuyện không uống bia rượu để đề cao chính mình. Họ tưởng rằng làm thế họ đã có mối liên hệ tốt với Đức Chúa Trời, cho nên đã chấp nhận hi sinh mối liên hệ xã hội của mình. Trong khi lên án việc uống rượu bia, họ tưởng rằng họ đang vâng lời Chúa và yêu kính Ngài. Nhưng họ lại làm cho nhiều người không hiểu được tình yêu và ân sủng của Đức Chúa Trời. Nếu họ cũng học bước đi theo Chúa Giê-xu và vâng lời Ngài thì chắc họ sẽ nhận ra rằng Chúa Giê-xu là một người rất thân thiện, hòa đồng, gần gũi với mọi người. (Xin vui lòng xem Ma-thi-ơ 11:16-19.) Chúa Giê-xu đến, không những đem mọi người trở về với Đức Chúa Trời, mà còn kết nối loài người với nhau trong thuận hòa và vui vẻ đến nỗi Ngài đã ví sánh như là trong một tiệc cưới vậy.
Tại Ca-na, Chúa Giê-xu đã dùng rượu làm phương tiện xúc tác cho niềm vui, tốt hơn niềm vui của thế gian, trong mối liên hệ xã hội. Nhưng Ngài cũng không để cho người khác bị vấp phạm trong mối liên hệ với Ngài và với Đức Chúa Trời. Trái lại, Ngài đã dùng phép lạ này để đem lại ơn ích cho mọi người, tùy theo nhu cầu tâm linh của họ. (Ví dụ, các môn đồ đầu tiên đã nhờ phép lạ hóa nước thành rượu mà nhận thấy vinh hiển của Chúa Giê-xu và tin Ngài. (Giăng 2:1-11.)
" 31 Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. 32 Đừng gây cớ vấp phạm cho người Do Thái, hay người Hi Lạp,hay là Hội Thánh của Đức Chúa Trời." (1Cô-rinh-tô 10:31-32.) "Vì thế, đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới, hoặc ngày sa-bát." (Cô-lô-se 2:16.) "Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa, nhưng tốt hơn cả là quyết định không đặt hòn đá làm vấp chân hoặc gây cản trở cho anh em mình. 14 Trong Đức Chúa Jêsus, tôi biết và tin quyết rằng chẳng có vật gì tự nó là ô uế; nhưng nó là ô uế đối với ai xem nó là ô uế. 15 Nếu vì một thức ăn mà bạn làm tổn thương anh em mình thì bạn đã không cư xử theo tình yêu thương rồi. Đừng vì một thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chết thay. 16 Vậy đừng để việc tốt của anh em bị gièm chê. Vì vương quốc Đức Chúa Trời không phải là chuyện ăn uống,nhưng là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh. 18 Người nào phục vụ Đấng Christ theo cách ấy thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được loài người tôn trọng. 19 Vậy, chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại sự hòa thuận và xây dựng cho nhau. 20 Đừng vì một thức ăn mà hủy hoại công việc của Đức Chúa Trời. Thật ra mọi vật đều thanh sạch, nhưng ai vì một món ăn mà gây cho người khác vấp ngã thì thật là sai lầm. 21 Tốt nhất là không ăn thịt, không uống rượu hoặc làm điều gì gây vấp phạm cho anh em mình." (Rô-ma 14:13-21.)