02/04/2024
Còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật. Ta là người chăn chiên hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” – Giăng 10:10-11
Trong Ma-thi-ơ 9:36 có chép: “Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn.”
Trong Giăng 10:4 – “Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người.”
“Nếu người nào có một trăm con chiên, một con bị lạc mất đi, thì há chẳng để chín mươi con lại trên núi, mà đi kiếm con đã lạc mất sao?” – Ma-thi-ơ 18:12
Ma-thi-ơ 12:11-12 có chép: “Ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đương ngày Sa-bát, bị té xuống hầm, thì há không kéo nó lên sao? Huống chi người ta trọng hơn con chiên là dường nào!”
Còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật. Ta là người chăn chiên hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” – Giăng 10:10-11
Trong Ma-thi-ơ 9:36 có chép: “Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn.”
Trong Giăng 10:4 – “Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người.”
“Nếu người nào có một trăm con chiên, một con bị lạc mất đi, thì há chẳng để chín mươi con lại trên núi, mà đi kiếm con đã lạc mất sao?” – Ma-thi-ơ 18:12
Ma-thi-ơ 12:11-12 có chép: “Ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đương ngày Sa-bát, bị té xuống hầm, thì há không kéo nó lên sao? Huống chi người ta trọng hơn con chiên là dường nào!
Vì trong Giăng 10:29 có chép: “Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.”