09/08/2026
Phúc âm của ngày hôm nay (Matthew 14,22-33)
Sau khi đã cho mọi người ăn, Chúa Jesus đã cho các môn đệ lên thuyền và đi trước mặt Ngài đến bên kia của biển, trong khi Ngài đã từ chối đám đông.
Sau khi làm như vậy, Ngài đi lên núi một mình để cầu nguyện. Khi đã đến buổi tối, Ngài ở đó một mình.
Trong khi đó, thuyền, vốn đã ở xa bờ biển vài dặm, đã bị sóng lắc lư bởi vì gió đang chống lại nó.
Trong đêm thứ tư, Ngài đi đến họ, đi trên biển.
Khi các môn đệ thấy Ngài đi trên biển, họ sợ hãi. "Đó là một quỷ," họ nói, và họ kêu lên trong nỗi sợ hãi.
Ngay lập tức (Chúa Jesus) nói với họ: "Hãy có can đảm, Ta là Đấng; đừng sợ."
Peter đáp lại: "Lạy Chúa, nếu Ngài là Đấng, hãy cho tôi đến với Ngài trên nước."
Ngài nói: "Hãy đến." Peter bước ra khỏi thuyền và bắt đầu đi trên nước về phía Chúa Jesus.
Nhưng khi thấy gió mạnh như thế nào, Ngài trở nên sợ hãi; và, bắt đầu chìm xuống, Ngài kêu lên: "Lạy Chúa, xin cứu tôi!"
Ngay lập tức, Chúa Jesus giơ tay ra và bắt lấy Ngài, và nói với Ngài: "Ôi, con của Đức Chúa Trời, tại sao con nghi ngờ?"
Sau khi họ lên thuyền, gió đã ngừng lắc lư.
Những người ở trên thuyền đã thờ phượng Ngài, nói: "Thật, con là Con của Đức Chúa Trời."