20/08/2026
💐GÓC CẢM ƠN THẦY XỨ💐
Lời đầu tiên con muốn cảm ơn Chúa vì đã dẫn đưa thầy đến với giáo xứ chúng con lần thứ hai. Một sự trùng hợp và ngẫu nhiên mà chúng con phải ngỡ ngàng trước sự quan phòng phòng của Thiên Chúa, phải chăng, lần 1 còn những trăn trở những lời chưa bày tỏ. Hôm nay 1 lần nữa sau 1 tháng thầy ở nơi đây. Chúa lại cho chúng con được nói lời tạm biệt.
🫰🏻Con xin cảm ơn những hy sinh thầm lặng, những nỗ lực cố gắng và những lời chỉ dạy tận tình dành cho chúng con.
❤️🔥Có lẽ điều khó nhất trong một cuộc chia tay không phải là nói lời tạm biệt, mà là làm sao nói hết được lòng biết ơn dành cho một người đã từng đồng hành với chúng con.
Chúng con cảm ơn Thầy vì những ngày tháng Thầy đã hiện diện nơi đây, vì những điều Thầy đã dạy, những lời Thầy nhắc nhở, những lần Thầy lặng lẽ quan tâm và nâng đỡ chúng con. Cảm ơn Thầy không chỉ vì những gì Thầy đã làm, mà còn vì chính sự hiện diện của Thầy đã khiến chúng con cảm nhận rõ hơn thế nào là yêu thương, trách nhiệm và sống đức tin bằng những điều rất nhỏ bé mỗi ngày.
Có thể trong thời gian đồng hành, chúng con vẫn còn nhiều thiếu sót, đôi khi chưa ngoan, chưa đủ trưởng thành để hiểu hết những điều Thầy muốn gửi gắm. Nhưng rồi mai này, khi nhìn lại, chúng con tin rằng mình sẽ càng trân trọng hơn những tháng ngày có Thầy ở bên.
Hôm nay chúng con nói lời chia tay, nhưng không muốn xem đây là một lời kết thúc. Chúng con xin giữ lại những kỷ niệm đẹp, những bài học và cả tình thương Thầy đã dành cho chúng con như một hành trang trên chặng đường phía trước.Cảm ơn Thầy vì đã để lại trong chúng con những điều mà thời gian có thể trôi qua, nhưng ký ức thì không dễ gì phai nhạt.
🙏🏻Nguyện xin Chúa luôn đồng hành, gìn giữ và ban bình an cho Thầy trên mọi nẻo đường sứ vụ. Dù Thầy ở đâu, chúng con vẫn sẽ nhớ đến Thầy trong lời cầu nguyện.
Tạm biệt Thầy – và xin cảm ơn Thầy, thật nhiều!