25/05/2026
Trong bầu khí sốt sắng của Tháng Hoa kính Đức Maria, chiều Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 24/5/2026, cộng đoàn Giáo xứ Kiệt Sơn đã long trọng tổ chức cuộc rước hoa và dâng hoa kính Đức Mẹ. Chương trình quy tụ đông đảo cộng đoàn dân Chúa cùng sự tham dự hiệp thông của các giáo họ trong giáo xứ, qua đó diễn tả lòng yêu mến Mẹ Maria và tinh thần hiệp nhất trong đời sống đức tin.
Ngay từ buổi sáng, khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Kiệt Sơn đã rộn ràng trong giáo xứ quy tụ về để cắm hoa dâng lên mẹ, và chuẩn bị cho cuộc rước dâng kính Đức Maria. Bắt đầu từ 14h00 đã đông đảo cộng đoàn dân Chúa quy tụ trong bầu khí trang nghiêm để tham dự cuộc rước hoa và dâng hoa - truyền thống đạo đức của Tháng Hoa kính Mẹ.
Chương trình bắt đầu lúc 16g00 với cuộc cung nghinh Đức Mẹ từ Nhà thờ Giáo xứ Kiệt Sơn – tới Giáo họ Tân Phú.
Đi đầu đoàn rước là xe Thánh giá nến cao, tiếp đến là xe kiệu hoa, đội dâng hoa, cộng đoàn giáo dân và xe kiệu Đức Mẹ được cung nghinh long trọng. Cuối đoàn rước là xe chở cha xứ cùng quý chức Ban hành giáo đồng hành với cộng đoàn. Sau gần một giờ di chuyển qua những cung đường đèo quanh co giữa núi rừng, đoàn rước đã đến Giáo họ Tân Phú vào lúc 16h45 trong niềm vui của cộng đoàn nơi đây. diễn tả tâm tình đơn sơ, trong sáng và lòng thành kính của đoàn con thảo đối với Mẹ.
Đặc biệt, buổi dâng hoa năm nay còn có sự hiện diện giao lưu của giáo họ Tân Phú và giáo họ Mỹ Á thuộc giáo xứ Kiệt Sơn, góp phần làm cho bầu khí thêm sốt sắng và đậm tình hiệp nhất.
Tại Giáo họ Tân Phú, cha xứ cùng cộng đoàn hiệp dâng những lời kinh kính Đức Mẹ. Tiếp đó là phần dâng hoa của các đội hoa Tân Phú, đội hoa Kiệt Sơn và đội hoa thiếu nhi Mỹ Á trong bầu khí trang nghiêm và đầy tâm tình tôn kính. Những lời ca, điệu múa cùng các đóa hoa tươi thắm đã diễn tả lòng biết ơn, niềm tín thác và tình yêu của đoàn con cái dành cho Đức Maria.
Sau chương trình tại Giáo họ Tân Phú, đoàn rước trở về Giáo xứ Kiệt Sơn để tiếp tục chương trình dâng hoa kính Đức Mẹ vào lúc 19h00 tại khuôn viên nhà xứ. Tham gia dâng hoa có đội hoa ca đoàn Giáo xứ Kiệt Sơn và ca đoàn giáo họ Tân Phú cùng đội hoa thiếu nhi Mỹ Á. Những đóa hoa thiêng liêng cùng tâm tình sốt mến của cộng đoàn đã góp phần làm nên bầu khí linh thiêng và ý nghĩa trong Tháng Hoa kính Mẹ.
Đỉnh cao của ngày rước hoa là Thánh lễ tạ ơn do cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Hùng chủ sự. Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo họ. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và chan chứa tâm tình tri ân
Trong bài giảng, cha Phêrô Nguyễn Văn Hùng khởi đi từ câu Lời Chúa: “Bình an cho anh em” Cha nhấn mạnh rằng ta phải tìm kiếm bình an ở nơi Chúa, chứ không phải một bình an tạm thời, cha muốn nhắc nhớ chúng ta cũng nghiệm lại qua lễ Chúa thánh thần hiện xuống là nhận lại cho chúng ta ơn gọi làm ki-tô hữu, ngày hôm nay mẹ giáo hội cũng mời gọi chúng ta sống mục vụ trong năm nay “ Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừ sai” để nhắc hớ chúng ta không phải là Kitô hữu mà còn là một thừa sai và là chứng nhân cho Đức Kitô. Qua đó, cha mời gọi cộng đoàn muốn được bình an thì phải có Chúa trong ta, luôn biết sống hiệp nhất, chuyên chăm cầu nguyện và tín thác nơi Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria.
Buổi rước hoa và dâng hoa năm 2026 không chỉ là dịp để cộng đoàn tôn vinh Đức Mẹ, mà còn là cơ hội giúp mọi người thêm gắn kết trong tình hiệp nhất yêu thương. Qua đó, mỗi người được mời gọi noi gương Đức Maria về đời sống khiêm nhường, vâng phục và yêu thương trong hành trình sống đức tin hằng ngày.
Nguyện xin Đức Maria luôn đồng hành, che chở và chuyển cầu cùng Chúa ban muôn ơn lành xuống trên Giáo xứ Kiệt Sơn, để mỗi người ngày càng biết sống thánh thiện, yêu thương và nhiệt thành hơn trong đời sống Kitô hữu.