12/03/2020
Nam mô Đại từ Đại bi Cứu khổ Cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát
Ngày hôm nay 19/2, ngày Khánh đản của Đại sĩ, con xin thành tâm đỉnh lễ Ngài!
Nguyện xin Ngài xót thương nhân sinh, cho chúng con vượt qua đại dịch Covid -19.
Nhưng nếu cứ nguyện như vậy, ai ai cũng nguyện liệu có thể nào vượt qua được đại dịch không? Cầu nguyện như vậy, vô hình trung chúng ta đã coi Ngài đồng như Thần linh ban phúc rồi.
Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phổ Môn có đoạn thưa hỏi và trả lời giữa Bồ Tát Vô Tận Ý và Phật Thích Ca như sau:
“Kính lạy đức Như Lai tế độ
Con có điều chưa rõ hỏi qua:
Quan Âm Bồ Tát kia mà
Nhân duyên chi đó tên là Quán Âm?
Khi ấy Phật khen ông Vô Tận
Lời thiện nam, hỏi ngẫm cũng rành
Rằng có muôn ức chúng sinh
Mắc điều khổ não, tâm tình chẳng yên
Những kẻ ấy nghe tên Bồ Tát
Một lòng tin, niệm đức Quán Âm
Ngài liền soi thấu tiếng tăm
Thảy đều thoát nạn lâng lâng chẳng phiền
Dù ai có lòng thành trì niệm
Quán Âm liền ứng hiện độ cho…”
Đức Phật Thích Ca đã trả lời rất rõ rằng: Khi có trăm ngàn chúng sinh bị các phiền não, sầu ưu bủa vây khiến cho tâm lúc nào cũng bất an lo lắng, nếu chúng sinh đó sinh TÍN TÂM và NIỆM đức Quán Âm, thì Bồ tát sẽ nghe thấu những tiếng kêu cứu đó mà giúp cho thoát khỏi tai nạn, tâm ý an vui, mát mẻ.
Vậy điều kiện tiên quyết phải là lòng TIN, khi có lòng tin rồi thì mới có thể mở cánh cửa TỪ BI của Ngài để bước vào. Sau khi có lòng tin rồi thì “lòng thành trì niệm”. Niệm có thể hiểu tầng cạn là niệm danh hiệu Ngài, tầng sâu hơn là nghĩ nhớ đến công hạnh tu hành của Ngài để hành theo.
Nhưng lòng TIN hiểu như thế nào để phát khởi CHÍNH TÍN (niềm tin chân chính) chứ không phải TÀ TÍN (niềm tin sai lệch) u mê? Trong Kinh có đoạn nói:
“Dù ai cố ý hại mình
Đẩy xuống hầm lửa đỏ xanh rõ ràng
Chỉ nhờ sức niệm Quán Âm
Mà hầm lửa đó biến thành hồ ao”
Khi đọc đến đây thì thấy thật khó lòng tin cho được!
Bây giờ nếu đem 1 ngọn nếu ra thắp lên, rồi mọi người quy tập niệm danh hiệu Quán Âm xem có thể biến thành ly nước được không? Nếu được như thế chắc chỉ có những nhà ảo thuật mà thôi!
Vậy ta nên hiểu và tin như thế nào cho đúng? Theo tôi, thì có thể hiểu là, khi có ai đó hãm hại mình bằng những thứ thị thị phi phi, dung mưu kế để lừa gạt, hạ thấp danh dự, phẩm chất muốn ta phải đau khổ, lẽ dĩ nhiên, lòng ta sinh ra tức giận, oán trách thậm chí còn có ý báo thù, những thứ đó như lửa thiêu đốt tâm can thôi thúc ta làm những việc xấu ác, càng làm càng đi vào con đường tối tăm không có lối thoát. Những tâm niệm xấu ác đó chính là HẦM LỬA ĐỎ XANH mà Ngài nói đến.
Niệm Quán Âm là nhớ về công hạnh của Ngài rồi từ đó học theo, làm theo. Bồ Tát Quán Thế Âm có công hạnh, chí nguyện là TỪ BI, Từ là ban vui Bi là cứu khổ. Bồ Tát chỉ với tâm nguyện đối với tất cả chúng sinh không bao giờ muốn chúng sinh phải chịu khổ đau, bất hạnh mà luôn muốn cho chúng sinh được an vui. Chỉ từ xuất phát điểm như vậy mà Ngài nhẫn những việc khó nhẫn, làm những việc khó làm, chỉ một lòng giúp cho chúng sinh được thành tựu sở nguyện. Bồ Tát thương chúng sinh như mẹ thương con đỏ, mỗi khi thấy con đói khát thì cho bú mớm, thấy con đau thì vỗ về an ủi, ngày đêm chăm bẵm không quản đến miếng ăn giấc ngủ của mình. Đó là TÂM BỒ TÁT.
Khi dụng tâm như vậy tâm oán thù buông bỏ mà còn phát khởi tâm thương xót những người hại ta, vì họ đang chìm đắm trong biển lửa, đang đi vào con đường tối. Như vậy, tâm mình chẳng phải không còn đau khổ, phiền não nữa, đó chẳng phải là hầm lửa đỏ biến thành hồ sen tươi mát ư!
Ngày nay, dịch bệnh Covid – 19 đang gây ra biết bao thảm thương cho nhân loại, chưa kể đến tổn hại kinh tế, những mất mát về tính mạng đã làm cho bao người đau khổ, những điều này mỗi ngày thức dậy, đọc báo đều có thấy số người mắc bệnh tăng, số người chết vì dịch thống kê mỗi nước tăng lên, không thể không cảm thương được.
Vậy chúng ta nên làm gì? Nên học theo công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, chứ không phải chỉ dừng lại ở cầu nguyện.
Hãy thương chính mình và thương mọi người, làm theo các khuyến cáo chính thống của các tổ chức y tế và Chính phủ đương thời, không lan truyền những thông tin sai lệch khiến hoang mang cộng đồng, nghiêm chỉnh thực hiện việc cách ly khi đi qua vùng dịch, hạn chế di chuyển hay tập chung đông người,…
Làm được như thế chính là tự thương mình và thương người, chính là học chân chính TIN và Niệm Quán Thế Âm!
Làm như vậy, chắc chắn dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi, mọi người đều an vui!
Còn nếu như, những người lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ chuộc lợi, trốn cách ly khi đi qua vùng dịch, vì sự ích kỷ cá nhân mà khai báo dối trá dấu bệnh khiến cho bệnh lây lan mất kiểm soát; lại có những người thông tin chính thống thì ít khi đọc, chia sẻ lại chia sẻ những thông tin bịa đặt về tình hình dịch khiến lòng người hoang mang, những khuyến cáo chính thống không chịu làm theo lại tuyên truyền những cách chữa bệnh vô căn cứ như uống nước tỏi, uống canh gừng, uống nước chanh, Xịt chlorine hoặc alcohol trên da để diệt virus, Rửa mũi bằng nước muối diệt được SARS-CoV-2, Máy sấy tóc diệt virus SARS-CoV-2,… từ ông chú, bà bác, con bạn học đang làm bác sĩ hay giáo sư ở Trung Quốc, Đài Loan,… càng nghe càng thấy thương xót khi họ không đủ trí tuệ để phân biệt và chắt lọc thông tin!
Nhân ngày Khánh Đản Quán Âm Đại sĩ, nguyện cho năng lượng TỪ BI của Ngài lan tỏa khắp nơi để chúng sinh biết yêu thương nhau, biết ăn năn sám hối những lỗi lầm đã gây, biết hướng thượng, thoát ra khỏi con đường tối, từ đó mà TỘI DIỆT PHÚC SINH thoát khỏi bệnh dịch và những khổ đau trong đời sống!
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát
Thích Đạo Hạnh