Chùa Lệnh Khanh

Chùa Lệnh Khanh ( chùa Tiên Quang,
Tứ Hiệp, Đan Thượng, Phú Thọ )

Đất trời sáng ra mờ ảo thế này thì thôi chết bà con rồi... Dấu hiệu của một ngày rực lửa. Thương bà con! Một năm được ha...
16/05/2026

Đất trời sáng ra mờ ảo thế này thì thôi chết bà con rồi... Dấu hiệu của một ngày rực lửa. Thương bà con! Một năm được hai vụ... Một vụ gặt và cấy vào ngày hè rực lửa! Một vụ thì cấy vào ngày đông giá buốt! Đó là may mắn nếu mưa bão không hoành hành... Bằng không thì cứ thế mất trắng...

TIẾP TỤC MỘT ĐOẠN HÀNH TRÌNH KHÉP LẠI...     Nếu bà con một năm tất tả một hoặc hai vụ mùa thì chùa mình trong một năm c...
15/05/2026

TIẾP TỤC MỘT ĐOẠN HÀNH TRÌNH KHÉP LẠI...
Nếu bà con một năm tất tả một hoặc hai vụ mùa thì chùa mình trong một năm cũng hai giai đoạn xây dựng. Trước mùa mưa và sau mùa thu.
Nhìn lại... Cũng đã 6 năm rồi hành trình ấy luôn xuyên suốt. Tất cả đang dần đi vào sự hoàn thiện với hệ thống kè và lối dẫn nước. Của và công... tất cả sự đổ dồn. Tuy vẫn còn đó một đoạn hành trình của hệ thống thoát nước nhưng nguyện mong mùa mưa năm nay sẽ tạm bình yên. Tất cả đã sự cố gắng lập ngưỡng.
Và cũng đã 6 năm... chùa mình mới có được nhà bếp và nhà ăn đúng nghĩa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bà con tại chùa. Tuy không phải kiên cố và cao sang nhưng tương đối và thoải mái với sinh hoạt là được. Tất cả cũng đã hoàn thiện xong phần thô với sự cố gắng cùng chung sức chung lòng của bà con trước khi bước vào mùa gặt.
Xin chân thành cảm niệm "đệ tử phương xa", đã rất hết lòng với một "sư phụ nhặt"... để rồi những trợ duyên tích cực cho sư phụ trên mọi chiến tuyến. Bên cạnh đó, túc tắc là sự đóng góp của con dân cháu làng về vật chất cũng như công sức. Tạm khép lại công đoạn xây dựng, nguyện mong mưa thuận gió hoà và nguyện chúc bà con được một vụ mùa bội thu.

“SUẤT CƠM YÊU THƯƠNG” LẦN THỨ 32    Khi hiểu được luật nhân quả rồi thì bạn sẽ rõ:     - Ai cư xử tệ với mình, thì họ đa...
06/05/2026

“SUẤT CƠM YÊU THƯƠNG” LẦN THỨ 32
Khi hiểu được luật nhân quả rồi thì bạn sẽ rõ:
- Ai cư xử tệ với mình, thì họ đang tự gieo vào đời họ một hạt giống chẳng lành. Còn những chuyện thiệt thòi mình gặp, đôi khi chỉ là phần nợ cũ mình đang trả. Trả xong rồi thì nhẹ. Nó giống như bài học bắt buộc mỗi linh hồn phải đi qua để lớn thêm một chút.
Mỗi người bước vào đời mình đều mang theo một vai trò:
- Có người đến để mình thương.
- Có người đến để mình học.
- Có người đến để dạy mình bài học về giới hạn, về buông bỏ, về trưởng thành,…
Người ta gặp chắc chắn là người cần gặp. Việc xảy ra, ắt sẽ phải xảy ra. Nhân quả không bao giờ quên ai. Chỉ là đến sớm hay muộn, lúc nhẹ hay lúc nặng. Hiểu được vậy rồi tự nhiên mình nhẹ lòng, cũng chẳng oán ai hay trách ai. Có sai thì nhận, nhận rồi sửa. Cứ sống tử tế phần của mình, còn lại cứ để trời đất tự sắp xếp. (St)
Hành trình “SUẤT CƠM YÊU THƯƠNG” lần thứ 32, đã được gởi trao đến các bệnh nhân đang điều trị tại TTYT Hạ Hoà. Xin chân thành cảm niệm đến những nhân duyên thiện lành.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Nam Mô A Di Đà Phật

Rất nhanh một kiếp người... Từ ngày thầy đi, được cái chủ nhật tuần thất nào cũng mưa to thầy nhỉ? Tất cả huynh đệ đã tr...
02/05/2026

Rất nhanh một kiếp người... Từ ngày thầy đi, được cái chủ nhật tuần thất nào cũng mưa to thầy nhỉ? Tất cả huynh đệ đã trọn xong những gì có thể... Chặng đường còn lại... thầy đi bình an nhé...

Đã chính thức cơn mưa rửa Đền… Vụ mùa đang gần thu hoạch, nguyện cầu thời tiết bình yên. Cũng nguyện mong tất cả được tr...
29/04/2026

Đã chính thức cơn mưa rửa Đền… Vụ mùa đang gần thu hoạch, nguyện cầu thời tiết bình yên. Cũng nguyện mong tất cả được trọn vẹn niềm vui quây quần bên con cháu nhân dịp được nghỉ lễ. Hẹn lại bà con sau dịp nghỉ lễ ạ!

“SUẤT CƠM YÊU THƯƠNG” LẦN THỨ 31        “Sống ở đời, nhất định phải mở lòng ra, xem mọi thứ nhẹ nhàng một chút, và… nhẹ ...
10/04/2026

“SUẤT CƠM YÊU THƯƠNG” LẦN THỨ 31
“Sống ở đời, nhất định phải mở lòng ra, xem mọi thứ nhẹ nhàng một chút, và… nhẹ thêm chút nữa! Có một số việc và một số người, sở dĩ bạn thấy phiền, là do quá để tâm. Nhân sinh sở dĩ khổ, chỉ vì mình bám chấp; cuộc đời cảm thấy khó, là khó lòng buông bỏ. Bạn quá để tâm vào điều gì, sẽ bị điều đó giày vò. Cuộc đời mâu thuẩn nhất, chính là chúng ta rõ ràng biết như thế nào mới tốt, nhưng lại không đủ quyết tâm để thực hiện. Phồn hoa ba ngàn, xem nhẹ được thì chỉ là mây trôi; phiền não vô số, nghĩ thoáng ra thì trời quang mây tạnh. Cuộc đời rối rắm hay không, mình cũng chỉ đến để dạo chơi, thì bận rộn toan tính để làm gì?” (St)
Hành trình “SUẤT CƠM YÊU THƯƠNG” lần thứ 31, đã được gởi trao đến các bệnh nhân đang điều trị tại TTYT Hạ Hoà. Xin chân thành cảm niệm đến những nhân duyên thiện lành.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Nam Mô A Di Đà Phật

RẤT GẦN... NHƯNG CŨNG RẤT XA...     Sau khoá lễ kỳ siêu, đang ngồi chia sẻ cùng tang quyến và các phật tử. Ánh mắt bỗng ...
04/04/2026

RẤT GẦN... NHƯNG CŨNG RẤT XA...
Sau khoá lễ kỳ siêu, đang ngồi chia sẻ cùng tang quyến và các phật tử. Ánh mắt bỗng va phải chị con gái trên đầu đang đội khăn tang trắng ngồi một mình ngay giữa đối diện Tam bảo. Một sự cảm nhận, nó quay sang hỏi "Ai đó". Mọi người vẫn đang ngơ ngác. Vẫn tiếp tục hỏi đến lần thứ 3, một sự khó nhọc nhưng đã thốt ra thành tiếng "Đạo"... Mọi thứ như vỡ oà!
- Bà Đạo ơi, thầy cũng đang ngồi nói chuyện cùng gia đình về việc ra đi của bà đây. Hôm bà đi nhanh quá, thế bây giờ bà còn điều gì muốn nói hay dặn dò gì không. Gần nửa tiếng vừa trấn an cảm xúc của bà, vừa kết hợp cùng gia đình để có thể hiểu được vấn đề qua những diễn tả hình thể.
Sau khi đã hiểu sự việc, nó hỏi bà:
-Thế sau khi số tiền con gái lấy về, bà muốn sử dụng số tiền đó thế nào"? Bà chỉ vào Tam bảo. Nó lại hỏi:
- Bà muốn công đức vào chùa à? Thế bà muốn công đức bao nhiêu? Một ngón tay được bà giơ lên.
- Bà muốn cúng 1 triệu à? Hai triệu nhé! Bà lắc đầu cùng với một ngón tay giơ lên rất dễ thương.
Sau đó bà xin đến đúng 9h mới ra. Còn gần nửa tiếng, nó quay sang sách tấn các phật tử cố gắng ở lại trợ duyên niệm Phật cho bà. Cũng quay sang khuyến tấn bà về sự buông bỏ và nhất tâm nương theo câu Phật hiệu để sớm được nhẹ nhàng. Bất chợt cụ ngước mặt lên, nhìn thẳng vào nó và nở một nụ cười hiền.
Cảm ơn bà! Cảm ơn một sự tôn trọng tuyệt đối bà dành cho thầy dẫu đâu đó đã 2 cảnh giới. Suốt buổi bà không được vui. Cũng là tấm lòng ko muốn làm khổ con cháu, mọi việc chưa đúng ý nên bà ko vui. Nhưng khi nghe thầy nhắc nhở bà đã nghe và lắng dịu. Bà cũng ko cho ai nói, chỉ để thầy nói. Và cuối cùng, bà đã cố ngước mặt lên nhìn thầy và cười khi thầy nói sẽ niệm Phật cho bà.
Dẫu cũng tiếp xúc nhiều nhưng đây là lần đầu với người thân quen. Tất cả đã làm đúng như lời bà dặn, cũng đã đem tiền lên chùa công đức. Nguyện mong bà sớm buông bỏ những chấp niệm và sớm thoát sanh...
Nam mô A Di Đà Phật

NHẮC NGƯỜI... NHẮC TÔI...     Trọn xong hai ngày lễ quy cho các phật tử... Niềm vui đó... nhưng trăn trở cũng nhiều. Mỗi...
03/04/2026

NHẮC NGƯỜI... NHẮC TÔI...
Trọn xong hai ngày lễ quy cho các phật tử... Niềm vui đó... nhưng trăn trở cũng nhiều. Mỗi năm chỉ một lần kết nạp vào nhưng lại không biết bao lần phải xoá trừ đi danh sách...
Từng tâm nguyện muốn đứng trên bục giảng để truyền trao lửa nhiệt huyết và tri thức đến những học trò tu sĩ. Cả hai cấp cử nhân và cao học, đã học bằng cả thực lực cũng như luôn khắc mình trong những khuôn phép giữa phồn hoa phố hội. Thế rồi nó đã không trọn vẹn lời hứa trở về trường mà lại chuyển hướng không ngờ đến...
Thay vì phải nhìn vào những ánh mắt trong veo và tràn đầy nhựa sống. Thì nay phải nhìn vào những ánh mắt đã ngã chuyển sang màu đục cùng với khoé mắt hằn sâu vết chân chim. Văn hoá vùng miền "Trẻ vui nhà, già vui chùa", thế là cái tuổi đến chùa đã gần như đi hết một đời người...
Một khi đã kết nạp cho quy, cũng đồng nghĩa trách nhiệm phải đi cùng. Hiểu không các phật tử khi đây mới chính là chặn đường quan trọng khi mà tuổi đời của các phật tử đã gần hết! Nhắc cho người và cũng là một lời nhắc cho tự thân "Chết không phải là hết"...

CHÚT TÌNH SẺ CHIA...    Cuộc sống với những guồng quay công danh sự nghiệp, cơm áo gạo tiền... Rất vất vả! Một cuộc đời....
24/03/2026

CHÚT TÌNH SẺ CHIA...
Cuộc sống với những guồng quay công danh sự nghiệp, cơm áo gạo tiền... Rất vất vả! Một cuộc đời... nhiều phân đoạn...để rồi trong những phân đoạn ấy, chúng ta lại phải luôn nỗ lực phấn đấu. Cứ thế... đôi khi những mệt mỏi, đôi khi những nản lòng... khi mà chúng ta đã rất cố gắng nhưng khi nhìn lên lại không được bằng ai...
"Nhìn lên" là một hướng nhìn tích cực khi chúng ta biết lấy đó làm nguồn động lực. Đừng nhìn lên với sự tiêu cực để rồi tự thiêu hủy sự nhiệt huyết của bản thân. Có thể khi nhìn lên chúng ta không bằng ai, nhưng nếu chịu nhìn xuống, chúng ta vẫn còn may mắn hơn rất nhiều những mảnh đời.
Với tinh thần tương thân tương ái, nhà chùa cùng với các vãi trong hội Phật giáo chùa Tiên Quang (chùa Lệnh Khanh) đã đến nhà bà Hoa (Khu 1) gởi những tấm lòng của quý phật tử đã trao tặng.
Đại diện địa phương và gia đình, bác Trưởng khu 1 (xã Tứ Hiệp cũ) và anh trai của bà Hoa, đã trân trọng gởi lời cảm ơn đến quý Phật tử. Và thầy cũng xin cảm niệm sự hộ trì của quý phật tử, đã đồng hành với thầy và nhà chùa trên mọi chiến tuyến. Kính chúc tất cả luôn bình an và luôn thành công.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Vẫn là niềm vui mỗi sáng trước khi bắt đầu một ngày mới... Kính chúc mọi người luôn an...
22/03/2026

Vẫn là niềm vui mỗi sáng trước khi bắt đầu một ngày mới... Kính chúc mọi người luôn an...

“SUẤT CƠM YÊU THƯƠNG” LẦN THỨ 30      “- Người ta có thể hơn bạn về tiền bạc, địa vị, nhưng nếu bạn hơn họ về đức và nhâ...
12/03/2026

“SUẤT CƠM YÊU THƯƠNG” LẦN THỨ 30
“- Người ta có thể hơn bạn về tiền bạc, địa vị, nhưng nếu bạn hơn họ về đức và nhân, bạn đã thắng cả một đời.
- Đức không phải điều bạn nói ra, mà là cách bạn đối xử với những người chẳng thể mang lại lợi ích gì cho bạn.
- Người ta có thể quên bạn từng giàu, từng giỏi, nhưng sẽ không bao giờ quên bạn từng tử tế với họ
- Cái quý nhất của một đời người không phải là nhà cao cửa rộng, mà là được người khác nhắc đến với lòng kính trọng.
- Người có tài chưa chắc được trọng dụng, nhưng người có đức đi đâu cũng được tin cậy.
- Người sống có nhân, làm gì cũng thuận. Người sống có đức, đi đâu cũng yên. Nhân tạo nên con đường, đức tạo nên điểm đến - cả hai cộng lại chính là nền tảng vững bền của đời người
- Cuộc đời ngắn lắm, của cải rồi cũng tiêu tan, danh vọng rồi cũng lụi tàn. Chỉ có nhân và đức là thứ tài sản thật sự đi cùng bạn đến cuối đời, và cũng là thứ duy nhất còn lại khi người ta nhắc về bạn.” (St)
Hành trình “SUẤT CƠM YÊU THƯƠNG” lần thứ 30, đã được gởi trao đến các bệnh nhân đang điều trị tại TTYT Hạ Hoà. Xin chân thành cảm niệm đến những nhân duyên thiện lành.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Nam Mô A Di Đà Phật

Address

Khu 2 Xã Tứ Hiệp Huyện Hạ Hoà Phú Thọ
Phu Tho

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Lệnh Khanh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Chùa Lệnh Khanh:

Share