28/07/2026
Tuổi học trò là quãng thời gian đầu đời đẹp nhất của mỗi người, là nơi chứa đựng những kí ức trong sáng, vô tư và hồn nhiên nhất. Đó là những ngày tháng mộc mạc, giản dị nhất, khi mà những đứa trẻ ngây thơ chẳng phải lo nghĩ về tiền bạc, tương lai. Đôi khi những trò chơi, những món quà giản đơn cũng làm những trái tim rung động, hạnh phúc không thôi.
Tuổi thơ lớn lên từ những điều ý nghĩa, giản dị nhất, lớn lên từ sự ngây thơ và trong trẻo của tâm hồn, của những cái cầm tay nắn nót từ các thày cô giáo, từ những phép toán, những bài văn và đôi khi cả những lần chép phạt từ thày cô giáo, để hôm nay những lớp học sinh đó đã trưởng thành từ những bài học đó ở ngôi trường nhỏ vùng quê nghèo. Và sau 30 năm- một chặng đường đủ dài để mỗi người lựa chọn cho mình một tương lai riêng, họ trở về ngôi trường nhỏ, hạnh phúc trong vòng tay của các thày cô giáo già; cười tươi trong vòng tay bạn bè. “ 30 NĂM HÀNH TRÌNH VỀ MIỀN KÝ ỨC “ Kính chúc các thày cô luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, an nhiên bên con cháu, chúc các anh chị cựu học sinh khoá 1987-1996 luôn thành công, hạnh phúc bên gia đình.