02/09/2024
Ca Đoàn Cecilia Giáo xứ Phủ Lý: Dấu ấn Phụng vụ tại Giáo xứ Sầm Sơn
“Con tiến vào nhà Chúa... (con í a tiến vào) .. Tâm tư con vui mừng ( í a) reo mừng Miệng con (và tâm hồn con) tung hô vạn tiếng ngợi khen ... Cùng với đất trời vạn vật tung hô, tung hô Danh Ngài tung hô, tung hô Danh Ngài, tung hô Danh Ngài là Chúa quang vinh. ” Những lời ca thánh thót ấy đã vang lên trọn trịa, mạnh mẽ và sâu lắng khi Ca đoàn Cecilia Giáo xứ Phủ Lý cất tiếng trong Thánh lễ vào Thứ Bảy, ngày 31/8 tại Giáo xứ Sầm Sơn.
Thánh lễ được cử hành vào 15h30, do Cha Tổng Đại Diện cũng chính là cha chính xứ Rev, Micae Trịnh Ngọc Tứ chủ sự Thánh lễ, cùng toàn thể công đoàn giáo dân tại Giáo xứ Sầm Sơn.
Mở đầu Thánh lễ, cha Micae vui mừng giới thiệu Ca đoàn Cecilia Giáo xứ Phủ Lý với toàn thể cộng đoàn. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến vẻ đẹp của trang phục ca đoàn, đồng thời bày tỏ sự cảm kích đối với sự hiện diện và phục vụ của ca đoàn trong buổi lễ đặc biệt này.
Khởi đi từ bài Tin Mừng, cha Micae đã chia sẻ sâu sắc cùng cộng đoàn lời xác quyết của Chúa Giêsu: “Dân này thờ kính Ta bằng môi miệng, nhưng lòng họ thì lại xa Ta.” Qua đó, cha Micae đã giúp chúng ta nhận ra một chân lý: Chúa Giêsu, vì tình yêu thương vô bờ, mong muốn cho chúng ta được cứu rỗi. Tình yêu thương của Chúa đòi hỏi sự đáp trả bằng chính tình yêu chân thành từ phía chúng ta. Do đó, việc tuân giữ những lệnh truyền của Chúa phải xuất phát từ lòng mến đích thực.
Từ lời dạy của Chúa, cha Micae mời gọi anh chị em hãy để tư tưởng của mình luôn đi đôi với lời nói, và lời nói đi đôi với việc làm. Hãy trở nên những con người đôn hậu, chân thành, tránh xa thói giả hình và sự giả tạo. Chỉ khi đó, đời sống đức tin của chúng ta mới thực sự trở thành ánh sáng lan tỏa yêu thương và chân lý.
Kết thúc Thánh lễ, cha Micae đã vui vẻ chụp hình lưu niệm cùng Ca đoàn Cecilia. Đây là khoảnh khắc đáng nhớ, ghi dấu sự hiện diện và phục vụ của ca đoàn trong buổi lễ, đồng thời thể hiện tình thân ái và sự gắn kết giữa cộng đoàn và các thành viên trong ca đoàn.
Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa đã ban cho Ca đoàn Cecilia cơ hội được phục vụ và lan tỏa tình yêu của Chúa qua lời ca tiếng hát. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ và hướng dẫn ca đoàn chúng con trên con đường phụng vụ. Xin cho mọi thành viên trong ca đoàn luôn có lòng mến Chúa, yêu người, để mỗi lời ca đều xuất phát từ trái tim chân thành và được dâng lên như những bông hoa tinh tuyền.
Chúng con cũng cầu xin Chúa ban cho ca đoàn chúng con sức khỏe, lòng nhiệt thành, và sự đoàn kết, để ca đoàn Cecilia ngày càng phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là khí cụ của Chúa trong việc truyền bá Tin Mừng.
BTT. Ca đoàn Cecila Giáo xứ Phủ Lý